1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi, mi làm ta đau đớn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huongvichocolate, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà em thấy nhiều bác đau khổ về nó đến thế. Em đã bảo là trên đời này tìm được tình yêu đích thực khó lắm. Hãy để cho tình yêu tự đến thì biết đâu nó sẽ bớt đau khổ hơn. Em chỉ nói là bớt đau khổ thui đấy nhé chứ ko phải là hết đau khổ. Thế nên đến giờ 23 tuổi đầu rùi mà em có giám yêu đâu
  2. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất tình huống này nên lúc nào cũng sợ ra đường mà gặp thế chắc tớ xỉu ngay mất nên ra đường không nhìn ai, bịt mặt rồi ai nhìn. Thế là cứ lủi thủi thế.
    Chẳng biết bạn bao tuổi nhưng tớ 81===> cũng nhiều tuổi rồi nhưng đây là lần đau đớn đầu tiên. Mãi không quên được nhưng nếu như, nếu như thôi nhé! hắn có quay lại thì mình cũng sẽ từ chối vì tự ái cao.
    Mà sao lắm người bịi như vậy nhi! thế này thì sau này sống thế nào được với chống tương lai đây? hay trong số những con người ở đây có ai không lấy vợ lấy chồng không nhỉ! uh, lấy vợ thì chắc thằng nào cũng lấy rồi.
  3. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là có những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, trái tim vỡ nát thành từng mảnh, để rồi dần trở thành nỗi ám ảnh, chắc từ h chẳng dám yêu bất kỳ ai, sợ lắm, sợ lịch sử lại lặp lại, làm sao tim mình chịu nổi
  4. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    sẹo bt 4 năm rồi ko thấy hết
    sẹo trog tim cứ biến mất đều
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy...giờ còn đâu...Anh đã xa em mãi mãi...Nhưng còn đây 1nỗi đau em chẳng thể quên...,vẫn nhói lên từng cơn,thẳm sâu nhức nhối trong trái tim này...
    Anh à,đến bao giờ em mới quên dc anh...Đến bao giờ hình ảnh anh trong trái tim em mới ra đi cùng những nỗi đau này hả anh???
    ...Đến bao jờ em thôi không đau đớn...,đến bao giờ em mới dc bình yên???
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu 1 bạn trong lớp đơn phuơng 2 năm nay rồi, tớ muốn quên mà chẳng quên được,càng quên càng nhớ,thành ra càng yêu...Chắc là do ngày nào cũng gặp nhau nên ko quên được.Tớ cũng muốn nói cho bạn í biết tình cảm của tớ lắm,nhưng tớ sợ,tớ sợ bị từ chối,tớ sợ bị bạn í lảng tránh,mà tớ thì ko chịu được sự lảng tránh!Ngày nào đến lớp tớ cũng nhìn thấy bạn í,nhưng lại ko làm gì được.Nói ra thì thấy câu chuyện chẳng có gì,có vẻ trẻ con,nhưng chỉ có những người yêu đơn phuơng mới cảm nhận được sự khó khăn và đau khổ thế nào khi yêu một người không yêu mình!
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hok nói với người ta làm seo mà bít ló hok iu mình được. Dũng cảm lên, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Cứ để thế ấm ức khó chịu lém. Mới lại, nó mà hok iu mình thì còn bít đường mà tính, tình yêu đơn phương lun là tình iu đẹp, nhưng hơi mệt tim. Cố lên nha bạn!
  8. an_phamduy

    an_phamduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Who was the culprit?
  9. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ấy mới có 2 năm, tớ đây đã 5 năm mà có quên đc đâu, nhưng về cảm giác thì tớ xin chia sẻ vì tớ cũng vậy, đồng cảnh ngộ mà, công nhận iu đơn phương cũng khổ thật, chỉ bit buồn và hy vọng, nhưng ấy vẫn còn cơ hội hãy nói ra cho ng ta bit đi, ko đc cũng ko sao (buồn chút thôi) miễn là mình sẽ ko cảm thấy hối tiếc sao mình lại quá nhút nhát để rồi đánh mất hp của mình, còn như tớ thì ko còn hy vọng j rồi vì ng ta đã có rùi.
    Mạnh dạn lên, chúc thành công.
  10. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    co len.ui moi chuyen se qua ma.noi vay thui chu to cung dang con soc lem ne.chia tay nguoi yeu lau ui ma bi h nguoi nhu ham i

Chia sẻ trang này