1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! thế thì tức thật, On khác với love rùi,
    Cuộc sống có quy luật nhân quả, chắc hẵn giờ anh ta vui cười nhưng 1 lúc nào đó anh ta sẽ phải khóc. Nên love cứ vững tin lên nhé, cuộc đời còn nhiều cơ hội mà, love trẻ trung, love xinh đẹp, love....có nhiều anh chàng đang đợi love mà[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gấu àh! Chán lắm, sếp bảo On đi làm từ thiện để chữa bệnh:((:((
  2. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn On nha, mình biết điều đó nhưng ko hiểu sao mình ko thấy tức mà chỉ thấy bun cười như trẻ con ý. Dù sao cũng mong ng ta hạnh phúc vậy là tốt roài.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu sao con gái chúng mình lại rộng lòng thế nhỉ, toàn nghĩ cho người ta thôi, mình ko biết thế nào nhưng luôn mong cho người ta happy:-"
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ak ak@@..lại còn cả vụ này nữa hả,hay thử đi làm cái xem thay đổi không khí:)>-
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0


    Hix, bởi nghĩ cho ng ta nhiều nên mình mới phải xây nhà độc thân để ở đó chớ [:D]
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ê! ổng biểu nên nhận nuôi vài đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như ổng đã từng nhận nuôi. Nhưng nói thật On còn trẻ, On nghĩ chưa tới lúc dẫu rằng On có tính thương người hơn thương bản thân mình.
    Người có tinh thần bất ổn, chưa lo nổi cho bản thân làm sao giám lo cho người ta?:-O
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ak ak nhận rì mà nhận@@ tham gia mấy hoạt động của các clb tình nguyện thôi,mình chưa đủ khả năng nhận nuôi ai đâu[-X[-X
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nhà rộng hay ko thì ko biết nhưng độ cao thì ngất trời rùi đó, cho tớ ké 1 phòng với nha, tớ giờ cũng vất vưỡng lắm:((
  9. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0


    Oki, đang để cho ấy 1 phòng thật đẹp đới, qua luôn đi :))
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới nói, quá sức ấy chứ, hôm qua ổng lại nhận 1 đứa có trường hợp đặc biệt. Ổng biểu là giao cho On đó. On ko nói ra nhưng thấy lo lo, thú thật từ nhỏ tới giờ người khác toàn lo cho On chứ On có lo cho ai bao giờ đâu, kiểu này chắc bệnh nặng hơn:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Okies! Để tớ xem giờ lành tháng tốt rùi qua thăm luôn tiện nhận phòng àh!
    Khách tới nhà phải có quà chứ nhỉ? Để tớ đi chọn quà cho love nhé[:D]

Chia sẻ trang này