1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    He he, bác nghĩ em là người cầu toàn trong việc chọn ******** àh, thú thật tất cả những điều đó ko phải là tính cách của em, hồi trc nhiều người theo đuổi em lắm chứ bộ, em thấy chả có tình cảm gì với người ta hết, vậy mà ngày nọ xuất hiện 1 anh chàng bình thường, cao ráo, sáng sủa....hiền lành chỉ được cái mác công an, với em - em cho bình thường, nhưng người khác thì ko biết thế nào, tại vì tính cách ổng hơi giống tính cách em đó là hiền lành và chân thành nên em cũng có chút tình cảm, nhưng vì ma sui quỹ khiến gì lại đưa em vô Nam, sau khi người thân nghe được thông tin thì muốn giúp em chuyển công tác về nhà, nhưng 1 lần nữa ko hiểu tại sao ma sui quỹ khiến gì em lại ko về mà muốn ở lại đây, cái nơi chán chết đi được,....ko hiểu lý do luôn,
    có người bảo do tình yêu chưa sâu sắc lắm, có người bảo em chọn nghề nghiệp, tất cả đều trât lất, em chỉ là em, nhưng nhiều lúc em muốn làm theo ý mình, lý trí em bắt em phải làm, còn con tim em lại lảng tránh..............
    Mệt mỏi..........chuyện dài dòng lắm bác ơi,
    Nhưng em đâu buồn mấy chuyện này, em cảm thấy hình như em sinh ra ko phải để sống mà là để buồn thì phải, buồn ghê gớm lắm:((:((
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nói hơi quá nhưng đúng :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác năng vào chùa đi ạh. trong này ccó ng có thể giúp, em nghĩ thế bác @ngungu03 ới ới ới.. i love u :x
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    đi chùa để đỡ bị thần kinh.................................. rung rinh
    hay là để nhặt vợ thần kinh ế chồng
    =))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    =)) em chẳng dám cm voi bác nữa đâu, thế em tèo em mất :)) thế mà cách đay vài năm bác té tát em làm em tịt luôn vào ttvn,nhớ từ dot do tới h :x
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác àh, em lại hợp với ăn chay và đi chùa, em thích được yên tỉnh,
    từ khi sinh ra tới giờ tự nhiên em ghét của ngon vật lạ nha, em chỉ thích ăn những gì đơn giãn nhất, nhưng lại phải chế biến công phu, cầu kỳ, như các món chay chẳng hạn. Có lẽ ít năm nữa em lên chùa ở luôn, có ai đi với em ko?:((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đâu đến nổi như người ta, em ko sợ ế chồng,
    Em chỉ thích đi đâu đó thật xa, như du lịch bụi chẳng hạn
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ở trân hung đạo quận 5 có một dãy bán đồ chay, rồi nguyễn kiệm quẹo phải cũng có bác nhỉ.. ;))
    Kiếm ng yêu đi bác, bác thic ngyêu bác ntn ạh :D em hỏi thật đấy
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết, em chỉ biết rằng người đó có trách nhiệm với cuộc sống, thương yêu em hết lòng, có bản lĩnh,,.....ngoại hình bình thường, nhưng ít nhất phải làm cho em rung động--> đây mới là điều quan trọng, hình như muốn làm em rung động thì phải xuất phát từ tấm lòng chân thành:)>-
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác Om yêu thử đi :)) em mà trong sg em mai mối bác cho anh bạn em sinh năm 81 :D . bạn em rất là ổn mỗi tội hơi chảnh choẹ tí nên em với ong ấy toàn choảng nhau nhưng rất là tình thương mến thương.
    Bác Om đừng sầu đời thế, ai lại đi sáng sớm đã khóc lóc nỉ non, ngkhac trông vào ko hiểu khéo ngta bẩu là bị hâm đấy ạh :(
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    gạch 1 : không hiểu
    gạch 2 : không nhớ

Chia sẻ trang này