1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chùa ở trên núi cao đó, đi tu là phải lên núi nó mới yên tỉnh,
    tu ở chốn thành thị cũng bằng không, miệng niệm phật, tâm ăn thịt chó>:)
    Nếu đi cắt tóc bán trước đi, lấy tiền lộ phí theo On lên chùa.

    Thiên duyên trời định, On hổng đi cafe làm sao mà gặp được gió nhỉ?:-O
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    on ở đâu có muốn êi lang thang với Gió không:-"
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Lang thang àh, uhm, hay đó, lang thang mà có gió mát thì còn gì bằng, nhanh lấy lại tinh thần phấn chấn ngay thôi:-bd
    Gió đang ở nơi nao?;))
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tớ đang ở trong HCM cũng sắp đi (về) HN chỉ cần on sắp xếp lịch cho Gió là được[r2)] PM cho on rồi đó hi
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sao lại về Hn? Gió chán cảnh xì Gòn ngột ngạt bụi bặm àh?~X
    Khi nào Gió đi?
    On chưa nhận được PM,:-O
    Để On sắp xếp thời gian, vì đợt này On phải kiểm tra công tác tài chính nên hơi bận:)>-
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Miễn là on đừng đi tu vội là được, tiếc cái tóc lắm bán đi cũng phải được dăm ba nghìn chứ ít gì[:D]
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    On đi tu là suy nghĩ nghiêm túc đấy, nhưng giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn mà thôi,
    sống ở kiếp người ko gặp gì bất trắc mà mệt mỏi thế này đúng là kiếp trước còn nợ nên kiếp này phải trả[-(
    Thôi thì tìm đến chốn yên tỉnh gửi gắm thân vào, tâm thanh thản mới sống được:-w
    Gió cứ siêng vào topic nói chuyện với On đi, dù sao On cũng thấy vui lên nhiều khi có những người bạn nc cùng:)>-:)>-
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nt lại cho mình[r23)]

    Mình chạ tin On dám đi tu, nói thiệt chứ mình không thích tìm niềm vui nhiều trên forum như on, hạnh phúc là tìm thấy người bạn (ở ngoài đời) và ở bên họ chia sẻ vui, buồn, tìm được một người để trút tâm sự thật vui biết bao
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Những điều không tin mà có thể là sự thật đó, tính On đã nói là phải làm, nhưng chuyện đi tu phải cân nhắc kỹ, On ko bột phát.
    Chỉ thấy khi mình sống không nổi nữa thì tìm đến cái chết, On tỉnh táo lắm, chết ko được đâu, chả thà lên chùa hay vào 1 trung tâm bảo trợ xã hội nuôi mấy đứa nhỏ còn hơn:-w

    Tuy On suốt ngày van chán, buồn, nhưng đôi lúc On bản lĩnh lắm,
    Để có thể hiểu được 1 con người không mất quá 5 tháng nhưng với On là phải 3 năm mới hiểu được con người On.,
    On ko tin vào thế giới ảo là mình có thể tìm được 1 tri kỷ, vì trong này mọi ngưòi nói chuyện với nhau theo kiểu đùa nghịch, và giúp nhau qua cơn phiền muộn, On thấy vui vì điều đó,
    Gió nói chuyện On thấy gần gủi, nhưng tiếc là gió nhỏ tuổi hơn On, vì những ngưòi ngang tuổi hay nhỏ tuổi hơn On đều mang lại cảm giác On là người già dặn và quyết đoán. hj
    Tuy được gia đình thương yêu nhưng On luôn nghiêm khắc với chính bản thân, suy nghĩ khi nào cũng người lớn.
    Lên đây cứ than vậy đó thôi, chứ ngoài đời thực tế lắm, ko ụy mỵ, ko nhỏng nhẽo đâu hen:)>-
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    On hiểu sai vấn đề rồi đấy, không mấy ai hy vọng tìm được tri kỷ như On nghĩ, mà đơn giản lên để chat chit nếu thấy hợp thì gặp ở bên ngoài, làm bạn bè bình thường, ít nhất biết được đối phương là ai, dù không phải tri kỷ thì niêm vui nỗi buồn ít ra cũng được chia sẻ với những người muốn lắng nghe thực sự, đối với những người muốn tìm tri kỷ, hay ảo tưởng việc này thật vô ích, chả lẽ On không thấy thế

    Việc già dặn thì khoăn hẵng bàn, vì có những người lên mạng mà giỏi giấu sự già dặn lắm, lúc nào cũng cười vầy nè[:D] Đừng vì tuổi tác mà đánh mất đi những người bạn muốn lắng nghe mình[r2)] On hơn tuổi mình thấy chả có gì là đáng tiếc cả, vui buồn người ta dùng con tim để nghe chứ không dùng trí óc để phân tích [r32)] Hẹn gặp lại[r32)]

Chia sẻ trang này