1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ zịa ta?:-??
    On thấy rồi mà hổng lẽ mắt On ''nhìn gà hóa cuốc"?

    Con chuồn chuồn và chữ " Thanks" to đùng mà:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là mỗi mình On thấy, cái này gọi là " Cầu được, ước thấy" đây mà:)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc do chức năng đăng tải hay sao ấy
  2. linhaust

    linhaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Tìm làm gì để rồi lại thất vọng ạ :((
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    thì ít nhất cũng biết sự thất vọng là như thế nào chứ?:-??

    Cuộc đời là bể khổ, trong đó cuộc tìm kiếm 1 tình yêu chân thành rất gian nan,
    còn khi tìm được thì chẳng biết nó sẽ như thế nào?:-w
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Khi tìm được thì biết làm gì với nó được nhỉ?
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tìm được thì giữ cho thật chặt, lấy giây buộc lại , lấy sọt úp lại, hay cho nó vào lòng kín khóa lại............[:D]. Trừ trường hợp nó " bóc hơi".:))
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    E rằng nó sẽ một đi không trở lại với cái cách đối xử của em.
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cách đối xữ của em nhẫn tâm quá hả?[:D]

    p/s: mà Anh thấy chữ ký của em chưa zịa?:-"
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cách đối xử của em không phải là nhẫn tâm mà có thể nói rằng quá ư tàn bạo.:((:((:(( :D
    Chữ kí của em vẫn chỉ là con ong không biết đi đâu về đâu thôi à! [:D]
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại thấy nhỉ?

    Con ong ấy chắc nó cũng như em vậy :bz

    Tự nhiên thấy mệt mỏi ...............rả lời không "cất cánh'' được nữa rồi,......
    tội nghiệp 1 đời con chăm chỉ cần mẫn hút hoa lấy mật...........:((
  10. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    On ơi dạo này ko thấy On đâu cạ? On đi đâu roài, cả nhà nhớ On lắm đó >:D

Chia sẻ trang này