1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi sao chạy theo phù phiếm xa hoa..........................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_vinci

    da_vinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng.
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện thật của pác hay pác đang ví dụ thế????cái kiểu cứ khi nào nói về đểu giả này nọ lại đem SH ra để so sánh....>>>Ghét vật...
  3. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    thế thì boăn khoăn j` nữa
    Được hit_n_run sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 21/08/2006
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Uh hum cuộc sống có thể không công bằng, nhưng kêu la thì ko giải quyết được gì. thaipha nên tranh thủ dành thời gian để đi học/đi làm kiếm thêm tiền, okie?
    Vứt con SH ra đồng nát, đẩy con @ chạy lòng vòng.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói với chú vài câu: em này tuy là hàng dùng rồi nhưng cũng là rau sạch(thằng cu đi SH thi chịu),vẫn hơn chán bọn lởm khởm ngoài đường,tuy có kinh qua cuộc tình nhưng chắc hẳn vẫn xinh đẹp,thế nên yêu cũng được.Khi yêu em này thì chú nhớ vài điều
    1. Muốn ăn thịt em thì đừng có giở giọng cùn,thô lỗ,nhẹ nhàng êm ái và một chút cao thượng dởm thì nàng sẽ ngoan ngoãn lên giường với chú.
    2.Trong mối quan hệ nên tránh xúc phạm nhau hay những cái liên quan đến mối QH cũ,nó sẽ làm cả chú và em ấy thấy mình chẳng ra quái gì
    3.Yêu em này chú sẽ phải cong mông mà làm việc để chiều nàng vì nàng ta quen tiêu tiền chùa mất rồi.
    4.Nếu là anh thì anh khuyên chú đừng bao giờ ăn lại đồ mà thằng khác vất đi ngay trước mặt mình,cao thượng hay vị tha,tình yêu đích thực của chú anh nghí là cất nó vào trong túi quần đùi để dành cho vợ chú sau này,gái bây giờ nó thế cũng dễ hiểu,kêu lắm thì làm đc gì
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 22/08/2006
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hãm quá.
    -Cái thứ nhất nhé: Ở cái cuộc sống này chẳng có cái đek gì là bằng nên khỏi than vãn ỉ ôi đi.
    -Cái thứ hai nhé, chỗ này tích phân 1 chút. 1 ông đi xe đạp và 1 ông đi SH cùng cưa 1 em, chuyện này tớ đek tin, anyway tớ đek tin nổi. Hơn nữa em này còn chờ xem ai yêu mình hơn, cái đó lại được thể hiện qua quà cáp và đi chơi. Xin lỗi nhé, vứt. Nói câu em này chờ xem ai thể hiện tình cảm nhiều hơn, chẳng qua là muốn thể hiện cho thằng SH biết là bà mày cũng đang có thằng cưa, mày muốn cưa bà thì nhanh lên. Chứ cam đoan em này ko cho thằng SH biết là có thằng xe đạp cưa em. Thằng SH mà biết nó còn kiêu hơn, nó không nghĩ cỡ em chỉ được mấy thằng như thế cưa thôi thì bỏ miẹ, nó té liền, không thì nó cũng cười khẩy và bảo mày chết với cậu. Còn thằng xe đạp nhé, cam đoan là nó biết em này đi chơi với thằng SH, nói 1 câu đơn giản thế này, thằng nào ích kỷ và có sỹ diện sẽ nghĩ : Mày trọng tiền hơn trọng tình, ông té, ông dành thời gian kiếm tiền, rồi ông cũng có một mối tình khác. Anyway tớ vẫn nghĩ, 1 thằng SH và 1 thằng xe đạp không bao giờ có chung một đối tượng.
    - Cái thứ 3 nhé : Anh sinh viên nghèo không có tiền mua quà. Mịa, thối phát nữa. Thằng này mới là thằng nghĩ đến vật chất trước tiên. Nếu đã xác định rằng em đang chờ ông đến thì dù chỉ là 1 cành hoa hái trộm trong công viên còn đáng giá hơn cái nhẫn của một người mà cô ta không mong đợi đến. Nói trắng ra nhé. Ông này vừa thiếu tự tin vừa thiếu iốt, bản thân ông cũng nghĩ đến vật chất nhiều hơn là tình cảm, thế nên mất người yêu thì cũng đúng thôi.
    - Cái thứ 4 nhé: Ở đây chẳng ai giúp được cô cậu này trong chuyện tình cảm. Cậu này thì chắc là trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh cô này trong vòng tay thằng khác. Hơn thế nữa lại còn tự ti vào cái kinh tế của mình. Tự lo cho bản thân trước đi đã. Còn em gái hả, đang đau khổ vì trao thân cho nó xong rồi bị nó đá đúng không. Suy nghĩ thế này cho nó đỡ mệt này. Đã cho thì không hối tiếc, còn nếu hối tiếc thì đấy là cái giá của cuộc chơi.
    Kết luận nhé : Chuyện kinh tế tạm gạt sang 1 bên. Chú SV này tốt nhất là lo mà học xong đi đã, cố gắng kiếm được một công việc mà kiếm tiền. Trong thời gian này cố gắng hỏi han động viên em gái này nhiều vào. Nỗi buồn rồi sẽ qua đi. Lúc em buồn mà có chú ở bên cạnh chăm sóc an ủi thì cơ hội của chú càng thêm rộng mở. Còn em gái thì sorry, but no comment.
    Lưu ý với chú SV là chú phải bỏ cái tư tưởng mình là thằng đến sau đi. Chú nói nếu yêu nhau thì đâu có quan trọng trinh tiết của người con gái, và nếu yêu nhau hãy cố bỏ qua mặc cảm để đến với nhau thì tức là chú đang băn khoăn về chuyện đó nhiều nhất đó. Làm nhưng không cần phải nói ra đâu.
    Thân
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa ông bụt giường chiếu lại hiện lên và cho ý kiến chỉ đạo xác đáng, đặc biệt là cái chổ bùa chú thứ bốn...
    Với tình hình của ngành chăn nuôi trồng hiện nay cho thấy, thì.. rau cỏ đa phần đều bị trâu bò trước đó gặm hết rồi, đến lượt các chú giai ngơ nhảy vào.. thì chỉ hưởng được cái chồi già vừa nhô nhú sau đợt chăn thả của lần trước mà thôi.
    Tuy nhiên có 1 điểm khác biệt rất lớn là:
    - Chứng kiến từ đầu đến đít việc con trâu nó nhởn nhơ gặm cỏ và bỏ lại 1 số phế phẩm trong quá trình tiêu hoá.. thằng giai thèm thuồng rình mò bấy lâu nay, ngay lập tức nhảy vào thế chổ con trâu và hốt đi cái sản phế phẩm. Những chú giai này thiên hạ hay gọi thương đau xót là: lụy, sến, mù, điếc..
    - Cỏ đã từng bị trâu ăn sau lưng, thằng giai chưa từng hân hạnh được chứng kiến cảnh cỏ bị gặm và dày.. thế là nó thong thả đi vào mà rải phân, tưới nước, bắt sâu.. và cuối cùng là nhai lại. Những chú giai này thiên hạ hay gọi trân trọng là: có lòng vị tha, biết thông cảm, và yêu.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    câu này hay nhỉ
  9. hadesty

    hadesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nghe người đi trươc dạy bao h cũng bổ ích. lắng nghe, tiếp thu học hỏi mở mang tư duy là điều tối cần thiết. Nếu Thaipha vẫn nặng nề, suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì có lẽ bạn chẳng bao h trở thành cái mình muốn đươc.
    đời còn nhiều mục tiêu quyết định hơn nhiều!
  10. saobienvn

    saobienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình lâu lăm không lên mạng , hôm nay buồn quá , lên đây và dọc được tâm sự này của bạn chợt thấy chạnh lòng ...buồn ...nổi buồn chỉ để trong lòng mà không thể chia sẻ với những người thân xung quanh mình .
    Là con gái ai lại không thích lấy chồng đẹp trai con nhà giàu học giỏi lại thương yêu mình hết mực .
    Nhưng đối với mình thì tình yêu là quan trọng nên mình đã không ngần ngại chọn một người không đẹp trai , không học giỏi( người ta vì hoàn cảnh nên chỉ học hết 12, mình thì tốt nghiệp đại học ), không giàu có, còn có thể nói là nghèo .
    Lúc đầu mọi người khuyên can là hãy suy nghĩ kỹ ...nhưng mình đã lựa chọn và không ai có thể cản được 2 đứa đến với nhau.
    Một tình yêu thật đẹp và lãng mạn . Dù có những lúc mình không được vui vì 2 đứa không đồng quan điểm . Anh là một người thợ giỏi và theo anh lao động chân tay là quan trọng hơn , còn với mình thì lao động trí óc, cách lãnh đạo là quan trọng. Anh thích ổn định không thích bon chen danh lợi và tiền bạc . Mình thì lại muốn là mình còn trẻ thì phải cố gắng để sau này còn lo cho con cái không thua sút bạn bè. Đối với anh quan trọng là phải mạnh khoẻ , cuộc sống nhàn hạ ,vui vẻ bữa cơm bên gia đình , nuôi dạy con cái chăm ngoan . Anh nói những trường điểm trường quốc tế chỉ làm cho con không còn thời gian thư giãn giải trí dễ sinh bệnh . ...Và nhiêu bất đồng khác . Nhưng mình vẫn yêu anh , yêu rất nhiều vì bên anh (dù đôi khi không có đồng nào trong túi) mình rất vui vẻ thoải mái .
    Mình đã chấp nhận học đạo theo anh , anh đạo Chúa. Mình biết Ba mình không vui khi cho mình theo đạo anh , nhưng mình nghĩ đạo Phật hay Chúa thì cũng đều hướng Thiên con người cả. Và mình cũng không tin dị đoan hay những điều thần bí . Mình vẫn đi nhà thờ với anh nhưng mình không tin dược. Anh thì rất sùng đạo .Anh không ép buộc nhưng anh nói anh luôn muốn mình tin như anh.
    Chỉ cón 1 tháng rưỡi nữa là đến đám cưới , nhưng bây giờ anh chỉ có 3 triệu trong túi . Lương tháng 2 triệu rưỡi của anh công lại làm sao lo đủ cho đám cưới . Khi mà gia đình anh không ai có khả năng giúp đỡ anh . Mà anh còn phải nuôi ba , mẹ già yếu và anh chị đau ốm của mình ( Nghe nói là do ảnh hưởng của chiến tranh.) Mình thương anh là người con có hiếu , người em có thảo . Thương mọi người đau bệnh không đi đâu được nên anh rất hiếm khi đi chơi. Ngày nghỉ anh luôn ở nhà và nấu nướng ăn uống vui vẻ với gia đình . Mọi người trong gia đình anh rất hiền, mình có cảm giác như là người thân của mình vậy.
    Bây giờ đây sắp lấy chồng mà mình buồn lắm , buồn vì mình phải tự bỏ tiền để mua vàng... cưới mình.
    Buồn vì không biết tương lai con cái sẽ ra sao , có ảnh hưởng về di truyền không?! , có đủ tài chính để nuôi dưỡng chúng không , lương chồng chỉ đủ để nuôi ăn gia đình , lỡ những lúc phát sinh thêm đau bệnh ?!.... Và những lúc đó mình có đủ bao dung để cùng anh vui vẻ chăm sóc mọi người ??!.
    Buồn vì mình không thể chia sẽ những tâm sự này với anh-( Sợ anh đau lòng) .
    Buồn vì mình không thể chia sẽ với ba má mình ( ba má mình mà biết gia đình anh bị di chứng chiến tranh sẽ không cho tui mình cưới nhau mất ) ,
    buồn vì không thể chia với anh chị mình (vì mọi người luôn muốn mình lấy một ông việt kiều giàu có nhưng lớn hơn mình tới 14 tuổi.)
    Bây giờ tụi mình đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng còn ngày cưới thì ...mình lo quá ! Một đám cưới nghèo đúng nghĩa .
    Không biết cuộc sống sắp tới của tụi mình sẽ ra sao đây ? Mọi người ở xung quanh mình nhưng có ai chia sẽ được với mình ?!???!

Chia sẻ trang này