1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi sao chạy theo phù phiếm xa hoa..........................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nó thế nào thì nó sẽ là thế đấy!Câu truyện trên này sến đến vãi hàng.Chắc phải được chép lại để sau này dùng thay truyện cổ tích!
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hì?, khi chưa yĂu nhau mà? phà?i lựa chòn, anh chà?ng nhà? nghè?o sèf vĂ? sẮ 0, cò?n yĂu rĂ?i thì? nòi là?m gì? nưfa, già?u nghè?o thì? vĂfn yĂu. Nhưng chuyẶn là? chưa yĂu mà? phà?i lựa chòn, tẮt nhiĂn anh chà?ng nhà? già?u thf́ng thẮ, 'ò là? chưa kĂ? nẮu như anh Ắy già?u mà? biẮt là?m viẶc, ko tự kiĂu tự cfng thì? cà?ng nhiĂ?u cĂ muẮn theo? Đi xe SH cù?a cha mè nhưng mà? 'a sẮ chùng ta cùfng 'i xe do cha mè mua cho mà? thĂi. Sau nà?y Ă?n 'ình cò ỳ muẮn 'Ă?i xe thì? mới là? do bà?n thĂn.
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Xem cách viết cũng như mấy dòng tâm sự ở đây là thấy bạn hợp với anh kia quá đi rồi.
    Nếu là mình, đã có tình yêu, muốn tiến tới hôn nhân cần hội tụ đầy đủ các kiến thức về tâm sinh lý(sức khoẻ sinh sản, bệnh tật của nhau) cũng như khả năng kiếm tiền. Tiếp đến, tuỳ từng giai đoạn của hôn nhân mà hai bạn có những quyết định cụ thể.
    Đừng hỏi tiếp trong tương lai, làm thế nào để con bạn ê a Kinh thánh, háo hức chờ ăn bánh thánh mà vẫn có thể tin tưởng vào học thuyết Darwin hay một số vấn đề lý luận của Marx; mà gia đình vẫn thuận hoà, nhé. Tớ chịu thôi.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 26/08/2006
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Jesus Christ hay Phật tổ Như Lai đều dạy bảo chúng ta những điều tốt đẹp cả. Có thể nói đây là hai cái tên khác nhau do con người đặt ra để gọi Đấng thiêng liêng. Vấn đề là ông Như Lai thạo tiếng Việt hơn chúa Jesus vì ông ấy đã đến VN từ lâu, và do vậy có nhiều người theo hơn.
    Vậy thì đạo nào cũng vậy cả, có điều theo Công giáo thì khá hà khắc vì họ giới hạn việc tôn thờ ông bà tổ tiên và liên hệ với các đạo khác. Hai Đấng tối cao vẫn chưa có quan hệ song phương.
  5. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chiện tình iêu, sao lại đem cả những người không có gia đình, vợ con vào bàn luận thế này.
    Nước chảy chỗ trũng, tình yêu đổ về những nơi có nhiều tiền. Đó là chân lý muôn đời. Mà đã là chân lý thì đừng băn khoăn làm chi cho mệt óc.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải xây dựng từ thực tế. Phải "no cái bụng" trước rồi làm gi thì làm, yêu gì thì yêu. Các cô, các chú đang sống ở hạ giới chứ không phải sống trên "thiên đường". Có lẽ chỉ có có cụ ở trên trời không cần "ăn mặc. Chẳng qua các cô, các chú đang đi học được "bao cấp" tạm chưa nghĩ đến "yếu tố vật chất", nên cứ thi vị hóa tình yêu mà thôi. Thử hỏi trên hạ giới này có cái gì là ko cần "xèng". Chú nào rủ người yêu đi chơi hóng mát ko có xèng thì liệu rủ đi được mấy bữa? Chưa kể lấy nhau về còn phải đối mặt với cuộc sống thường nhật, không ai "ngồi thề thốt" để sống.
    Kiếm tiền là một trong những tiêu chí hàng đầu đánh giá năng lực sống của con người hiện đại. Có điều năng lực đó ở tuổi trẻ có thể đang ở dạng tiềm năng, chưa thành hiện thực. Cô nào "khôn" thì nhận thức được điều đó. Chú nào "khôn" thì ra sức rèn luyện "tiềm năng" đó để nó sớm thành hiện thực. Giàu có không có giới hạn, không nhất thiết cứ phải trở thành đại gia, nhưng ít nhất cũng phải "nuôi dưỡng được tổ ấm tình yêu" của mình.
    Tóm lại, yêu mà xem nhẹ yếu tố vật chất thì mua vé tàu con thoi lên thiên đường tìm tiên nữ mà yêu.
  7. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko liên quan gì đến kinh tế,tình yêu là chuyện của cảm xúc,của con tim nhé.Con gái yêu người nào mang đến cho họ hạnh phúc,chân thành với họ chứ họ ko so sánh giàu nghèo đâu
    Vấn đề là ở chỗ thằng giàu nó cũng có vẻ chân thành lắm,nó còn tạo ra những tình huống bất ngờ,những buổi tối lãng mạn,những món quà đáng yêu. Vì giàu nên nó trở thành chỗ dựa cho em,em cảm thấy an toàn khi ở bên nó.Em thấy mình thật hạnh phúc và như thể em là bà chúa trên đời này vậy,cho đến khi em bị xịt lốp
    Thằng nghèo chẳng mang cho em cái gì,đấy là chưa kể sự thiếu tự tin làm em phát chán.Có chút gì em dành cho nó chỉ là sự cảm thông thôi
    Túm lại là ở TH này,chú sv nghèo có chấp nhận em thì cũng chỉ dc vài hôm,em có thằng mới thì em lại đi thôi, vì nói thật là sau khi yêu thằng giàu thì em ko còn như trước rùi. Chú nghèo thích thì sơ múi 1 thời gian,sau tự khắc em nó sẽ bỏ đi thôi,chú chuẩn bị tinh thần trước
    Cuộc sống là vậy thôi, đừng kêu ca , hãy tiếp tục vui vẻ mà sống.Con gái đa phần đều tầm thường và tẻ nhạt !
  8. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này thấy muốn viết cái gì đó.Thực sự thì em cũng chưa có nhiều lắm vốn sống để nói về vấn đề này.Nhưng thực tình người con gái ấy ko đáng để "anh nghèo" kia yêu đâu.Chắc chắn anh sẽ tìm được một ai đó thích hợp hơn.Đó có thể là một người cùng cảnh ngộ,cũng có thể là một người giàu khác,nhưng có đủ sự đồng cảm với anh.Chị này đi theo "anh SH'' là chị ấy coi trọng vật chất hơn tình yêu rồi,ko đáng!Trong tình yêu vật chất ko quyết định tất cả,nhưng ít nhiều quan trọng."anh nghèo"hãy cố kiếm được nhiều tiền,để ko có món đồ đắt tiền,thì cũng có một chút j đó,thể hiện sự quan tâm của mình.Điều đó sẽ khiến ng` iu của anh dù là ai cũng rất cảm động và thương anh rất nhìu
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú tắc kè này về nhà dựa cột đê, chả biết gì về 2 tôn giáo đó mà dám lên đây hóng hớt. Cũng đừng reply lại, loãng chủ đề của người ta.
    Vấn đề chủ Topic đưa ra là sự trăn trở muôn thuở của con người. Trong giai đoạn này, mid thấy có cách giải thích của mem dangtuanson là khá hợp lý, các bạn sang đây tham khảo thêm: http://www3.ttvnol.com/lovekingdom/817927/trang-2.ttvn
  10. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Học triết thì biết vật chất quyết định ý thức. Vật chất càng nhiều thì quyết đình càng có trọng lượng . Ngay cả một em gái chưa nhiều kinh nghiệm sống cũng đã mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của nó "dù ít nhưng cũng thể hiện sự quan tâm." Cuộc sống mà chỉ toàn lo toan về cơm gạo áo tiền thì lấy đâu ra lãng mạng, mộng mơ. Tình yêu theo đó cũng cùn mòn đi theo những lo toan của cuộc sống. Qua rất lâu rồi cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Mỗi thời 1 khác nếu anh bạn không tự thích ứng thì suốt ngày cũng sẽ chỉ có than thở như vậy mà kết quả nó vẫn thế. Đâu có thay đổi được gì. Tình yêu, không và chưa bao giờ là tất cả. Đời thiếu gì con gái.

Chia sẻ trang này