1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi sao chạy theo phù phiếm xa hoa..........................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vậy để trả lời câu hỏi của chủ đề thì em sẽ kể 1 câu chuyện thật về chính bản thân em nhé.
    Em cũng đã có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có cả những anh nhà giàu, @ hay SH cũng chẳng là gì. Thậm chí có ca anh đi xe ô tô BMW nữa. Nhưng cuối cùng người em chọn la một người rất bình thưòng. Anh ấy chi đi wave. Vậy tiền bạc, vật chất có liên quan gì đến chuyện tình yêu?? Nhưng sự đời thật đen bạc. Người em yêu la một kẻ hèn nhát. Anh ấy lúc nào cũng chỉ lo mất em mà đã làm mất đi chính con người mình. Sau rồi bọn em cũng đã chia tay. Em thấy chán nản về tình yêu lắm. Em chưa bao giờ quan trọng chuyện tiền bạc. Cái mà em cần chỉ là tình yêu chân thành. Thế mà cũng không được.
    Tại sao lúc nào người ta cũng đem tiền bạc ra để so sánh với tình yêu thế ??? Tình yêu chẳng có 1 thước đo nào để đánh giá cả. Tình yêu chỉ la những cảm xúc chân thành của những người yêu nhau, thực sự muốn gắn bó với nhau. Thế thôi...
    Có rất nhiều người đã từng hỏi em tiêu chuẩn người yêu của em là gì?? Em chỉ cần một chàng ngốc có thể yêu em, yêu con người em, yêu cả những tính xấu của em ma thôi. Người đó phải thật ngốc...
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Tóm lại là như này:
    2 chú gà như nhau thì chú gà chạy SH sẽ đá bay chú kia. Chú gà SH này sẽ bị một chú gà khác mang xế hộp đến đá bay đi, v.v., đến lúc em kia già quá chả ai thèm ngó nữa thì thôi.
    Nhưng nếu có một chú không gà thì chú kia có mang tên lửa đến cũng không ăn thua.
    Cũng có khả năng chú lúc đầu thể hiện không gà nhưng cưa đổ rùi lại sơ suất để lọt cái đuôi gà ra nên bị chú khác (gà hoặc không) mang một em SH đến rinh nàng đi mất.
    Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy trường hợp đấy thôi.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị saobienvn này chắc tin vào tình yêu vĩnh cửu, tin vào mối tình bất diệt, tin là không còn tình yêu nào khác trên đời ngoài mối tình đó, tin là không còn ai tốt hơn anh thợ đó.... hi vọng mấy năm nữa chị hãy post bài lên đây kể nốt cho đàn em nghe đoạn cuối của truyện cổ tích hiện đại nhé. Còn anh kia đúng là một người cam chịu, không có ý chí cầu tiến, tự ti, mặc cảm, ặc ặc...
    Còn với chủ đề của topic chỉ đơn giản: giàu thì cũng tốt nhưng phải là đồng tiền do bản thân thằng con trai làm ra. Còn kinh tế là điều kiện cần để yêu nhưng chưa chắc đã là điều kiện đủ. Mức độ quan trọng của kinh tế phụ thuộc vào loại gái theo đuổi nữa. Không thể vơ đũa cả nắm được.
    Một túp lều tranh, hai trái tim vàng ?? Ở cái trái tim của đất nước này, túp lều tranh cũng chẳng đủ đâu.... vì đất bây giờ đắt lắm..
  4. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đã thấy em sai chưa nào. Yêu đứa đi Wave rồi kết cục là chia tay. Chúc mừng em chia tay với 1 đứa hèn và ngốc. Bây giờ lại có cơ hội ngồi @, SH, BMW.
    Theo Mác lượng tăng lên tới 1 giới hạn nhất định sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Số lượng quà cáp, đi lại nhiều tất dẫn đến thay đổi về chất lượng tình cảm. Nó phát triển theo kiểu biện chứng, lặp lại cái cũ nhưng ở cấp độ cao hơn, theo hình xoáy trôn ốc. Sự ràng buộc về vật chất và lợi ích chung kéo theo sự ràng buộc về tinh thần và tình cảm. Thật dễ hiểu! Vì vật chất quyết định ý thức. Đỉnh cao của tình cảm có thể tìm thấy rất nhiều trong các chủ đề ở box giáo dục giới tính. Nước 100 độ sẽ bốc hơi, còn tình cảm thì tuỳ từng em. Em chảnh, giới hạn bốc hơi cao hơn. Nói chung em nói thế này chẳng có đứa nào thích yêu em vì chắng ai muốn biến mình thành thằng ngốc để cho con gái nó dắt mũi.
  5. P910i_20052006

    P910i_20052006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có biết bao điều ko thể ngờ được, đúng là mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh, em thì kinh nghiêm sống cũng ít ko biết phải chia sẻ thế nào với các bác chỉ biết chúc các bác, các bạn hãy vững niềm tin trong cuộc sống va hãy cố gắng lên.cái bác lập topic này em biết ngoài đời rồi.................
  6. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Đúng là câu chuyện của bạn sến thật, trong những tuồng cải lương xã hội có đấy !
    Chuyện bạn kể là bài học cho cô gái ấy đấy !
  7. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Đời sống dân ta cũng cao quá chớ, lương cơ bản 2mil5 là cũng được 2 con xe máy 1 tháng rồi còn giề ( hình như có cái xe cũ gì hơn 1 tr 1 chiếc ý). + Với lương vợ ( ko phải nghèo ) 300$ nữa là cũng đủ ăn rồi còn giề, HN cũng chỉ tiêu đến thế. Tớ đây còn 1 ngày tiêu chỉ hết 10 ngàn là cùng.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đầu: xin đừng ai phản bác nhé. Juri ko có ý xấu hay phê phán chi cả. Juri chỉ muốn viết thế thôi.
    Nghĩ vui nhỉ. Đám cưới nghèo. Mà đám cưới nghèo thì sao?
    Nghèo cũng vẫn phải cưới. Tôi cưới chồng chứ có phải mấy ng` cưới đâu. Ai chê bai, ai dòm ngó, ai nói xấu, ai xỉ vả cứ tự nhiên. Đời có nhiều cái bất ngờ đâu biết đc ngày mai. Tiền ít làm nhỏ, tiền to làm lớn. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Đám cưới là dành để gắn kết 2 ng` thành 1 trong tình- trong nghĩa.
    Thiệt sự chỉ có thể nói 1 câu thôi, chẳng biết sao chứ ko yêu thì thôi yêu thì hết mình:
    " chồng em áo rách, em cũng thương
    chồng ng` có áo gấm, xông hương cũng thây kệ ng`"
    Tương lai, hạnh phúc sau này do hai ng` cùng xây dựng lo chi. Có tay, có chân, có đầu óc, chịu cực 1 chút cũng qua thôi. Ngồi mà mong chờ, hay oán than tại sao tôi ko đc như ng` khác: "chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia chi cho mệt........". Yêu là chấp nhận nhau, từ cái xấu đến cái tốt. Hôm nay giàu ai biết mai mình sẽ ra sao? Tôi chỉ có 1 câu dành cho chuyện này là: bạn nên suy nghĩ lại xem bạn có yêu anh ta hay ko, trước khi kết hôn?
  9. saobienvn

    saobienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Text
    Rất cảm ơn bạn juri da chia se tam sự .
    Thật sự mình rất yêu anh ấy, yêu vì tính hài hước lạc quan của anh ấy ,yêu anh vì anh ấy yêu mình . Và cũng yêu vì con người anh ấy sống rất tình cảm , rất yêu thương và chăm lo cho gia đình . Anh là một người con rất có hiếu. Một mình làm việc nuôi cả gia đình : ba mẹ già , 2 anh chị không có khả năng làm việc vì bệnh . Nào tiền ăn uống , thuốc than ... . Thương anh vất vả mà bên tình bên hiếu vẫn chu toàn .
    Lúc đầu mình yêu anh vì anh có hiếu nhưng đến giờ cũng vì anh quá có hiếu mà mình buồn. Làm ra bao nhiêu tiền anh đưa cho má hết , và đến bây giờ anh lại gợi ý mình đưa tiền cho má anh giữ luôn . Thử hỏi Có ai giống mình không?!
    Mình không đồng ý vì mình còn nhiều thứ phải dùng: nào là phải quấy trong họ hàng , giao thiệp bạn bè , và còn dành dụm để sau này còn có con cái . Chẳng lẽ mỗi chút cần lại tìm má anh xin lại tiền của mình à ? Hiện tại đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới toàn tiền mình bỏ ra nhiều hơn ! Và gia đình bên mình cũng phụ giúp mình . Còn anh vẫn vô tư nhưng mình thì nhiều khi đêm về nằm tủi thân khóc một mình. Người xưa thường nói đàn ông như cấy tùng cây bách cho mình nép vào , dựa dẫm nhưng anh thì chưa phải chổ dựa vững chắc của mình. Nói gì thì mình cũng rất yêu anh .
    Nhiều lúc chẳng hiểu được tình yêu là gì nữa ?
    Mình viết ra đây tâm sự không phải để than vãn mà chỉ để cho vơi bớt nổi niềm và để mọi người có hoàn cảnh giống mình rút kinh nghiệm .Nếu tình yêu chưa đủ thì sẽ không thể vượt qua được đâu , Tình yêu không chạy theo phù phiếm xa hoa nhưng nếu không có tiền thì tình yêu dễ bị bóp chết lắm .
    Chẳng biết tình yêu là gì nhỉ , gặp nhau , yêu nhau , rồi chăm sóc lo lắng , hi sinh cho nhau mọi thứ .
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em ko chảnh đâu. Em không mún yêu một người nào đó chỉ vì vật chất. Có thể vì nhan sắc, có thể vì vật chất gì đó. Em mún có một người yêu em ngay cả những lúc em xấu xí nhất. Có thể anh ấy nghèo cũng chẳng sao cả. Thế cũng gọi là chảnh sao.

Chia sẻ trang này