1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi sao chạy theo phù phiếm xa hoa..........................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaipha, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thản và tỉnh tảo mà chấp nhận ,có một câu nói rất hay
    Nếu nhìn vào một con ngưòi đơn đôc ta không biết được họ sẽ làm gì , nhưng nếu nhìn vào một con người đặt trong một quần thẻ gọi là xã hội thì ta sẽ biết được họ sẽ làm gì .Họ sẽ làm theo xu hướng của Xã hội mà họ đang sống trong nó .Nói một cách khác họ mang trong mình tính chất của Xã hội đó
    Con người là như vậy, xã hội là như thế .MÌnh nghĩ chỉ cần nghe đài xem Tivi va xem kịch nói thì bạn đã hiểu được mình cần phải làm gì
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chuyện người, còn bây giờ là chuyện mình:
    Một ngày giáp Tết Ất Dậu, tôi vào 1 tiệm Net trên đường HHT. Ở đây, tôi khẽ khàng nhấc ghế ngồi cạnh một thiếu nữ. Hai người ngồi lướt web một hồi, rồi đột nhiên nàng cất quay sang cất tiếng hỏi:"Có phải anh là T không?". Nhìn gương mặt thanh tú đằng sau chiếc kiếng xinh xắn, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Em là nhân viên Viettel của cửa hàng trên đường HBT, ấn tượng về tôi chỉ qua một lần giao dịch.
    Một loạt các buổi đi chơi, tham quan, trò chuyện, tâm sự... vậy là yêu rồi chăng?! May thay, cái tôi lý trí đã vẽ ra những chốt cài, để em hở sườn mà nói ra những tham vọng xuẩn ngốc, những toan tính vụ lợi. Người ta nói cả thèm chóng chán cũng đúng, em chỉ là một kỷ niệm khó phai.
    Lại nhớ, hồi mid quen em NT qua hssv, em nó rất nũng nịu, đáng iu lắm. Hồi đó gà ghê lắm, biết ngày sinh tháng đẻ của ẻm, mid bèn lặn lội vào tận Ô Môn lấy bằng được 1 cái sim Vịt teo mang số của em: phát lộc, tổng 9. Hà, chính nhờ cái sim đó cùng với những trò vòi vĩnh hay thái độ thiếu suy nghĩ mà mid thấy được bản chất của nhóc này. Anh phải về thôi, xa em thôi.

    @Yenxinh: Seo em có ý nghĩ giống anh thía. Anh chỉ cần 1 cô ngốc chịu đựng sự xấu xa của anh như đã từng làm công tác điều hàng; ko rời bỏ anh nếu anh phải vào tù vì tiếp tay cho hoạt động trốn thuế hay ko tố giác tội phạm...
    I don''t care who you are, where you''re from, what you did...
  3. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    haha. Em nói thật nhé. Thời buổi này tìm được một người yêu mình chân thành còn khó hơn lên trời. Em đã từng tin chỉ cần mình yêu chân thành, mình ko suy nghĩ gì cả thì em sẽ có được hanh phúc. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là tan vỡ.
    Em thấy mấy ông con trai trên mạng này nói thì hay. Nhưng toàn là bốc phét. Lúc nào cũng chỉ đòi em xinh với chẳng em đẹp. Chẳng lẽ con gái xấu ko co quyền yêu à??
    Giàu có , xinh đẹp chẳng là cái gì cả. Đôi lúc chính những thứ đó lại cản trở tình yêu?? Ai có thể yêu mà không vụ lợi?? Cuộc sống này thật khó tìm.
    Buồn quá
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là em Yen_xinh có xinh như cái nick không?
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai.Không nên tự tin quá và cũng không nên quá tự ti.Không ai cấm mộng mơ cả nhưng cũng nên tự biết miếng bánh nào là của mình.
    PS:Con gái "xấu" mà biết mình bao giờ cũng lấy chồng sớm hơn!
  7. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xinh hay ko thì gặp biết ngay. Có lẽ ơ trên ttvnol có người đã từng găp em rui đấy. E biết em thế nào chứ. Từ lâu rùi em ko có thói quen chat với người lạ. Những người làm quen với em ko bao giờ em chat.
    Chuyên tan vỡ với người yêu cũ có lẽ đã làm cho em luôn đề phòng với những người con trai khác.
    Sau khi chia tay với người yêu cũ, em có quen 1 nguời khác. Anh ấy chat voi em , anh ấy làm cho em có cảm giác anh ấy tuyệt vời. Anh ấy làm cho em nghĩ anh ấy yêu em vì con người em chứ ko vì hình thức hay vì thứ khác. Nhưng sau khi gặp em thì ngay từ lần đầu tiên quen nhau anh ta đã ngỏ lời yêu em. Nhưng sau này em mới biết anh ta biết mặt em từ trước chứ chẳng phải anh ta chat với em vô tư như em vẫn nghĩ.
    Anh ta đã nói anh ko quan tâm đến mọi thứ trừ con người em. Nhưng giả dối... Em đã hỏi anh ta " nếu em xấu như nhưng gì em nói anh có yêu em ko? " . A ta tra lời " anh tin la em ko xấu''.
    Thế đấy. E đã mơ môt giấc mơ cổ tích.
    Để rồi biết rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng thôi...
    Em thích một tình yêu trong sáng hoàn toàn. Yêu chỉ vì yêu mà thôi.

Chia sẻ trang này