1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ơi, sao còn mãi lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi banana_numberone, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ở HN, còn anh ở đâu vậy. Nhìn cái avata của anh trông...hấp dẫn nhỉ. Anh ở Huế à, em chưa được vào đó bao giờ. EM thấy bảo đó là xứ mộng xứ mơ có phải không. Em cũng thích bài hát "Cát bụi" của Trịnh Công Sơn lắm, không biết có giống anh khi đặt nick không vậy
  2. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh nói làm em hơi sợ rùi...
    Nhưng thực ra ngày xưa em cũng ao ước một chàng hoàng tử mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, có thể che chở cho em trước những giống tố cuộc đời, có thể làm chỗ dựa an toàn, có thể để em nép vào lòng khi mềm yếu

  3. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy mọi người hay nói đến chữ DUYÊN lắm. Nhưng chữ DUYÊN ấy có được tồn tại trong giấc mơ của em không nhỉ. Em cũng tin vào duyên số, tin vào sự tình cờ, sự ngẫu nhiên làm nên điều kì diệu. Nhưng liệu là nên đi tìm hay chờ đợi đây
    Anh vua rồng: Cám ơn anh nhiều

  4. Anh là người Huế (sinh ra, lớn lên và học tập ở Huế) nhưng...hiện đang làm việc tại Tp Hồ Chí Minh). Anh thích nhạc Trịnh nhưng tiếc là nick anh không phải lấy cảm xúc từ bài catbui, chỉ là lúc reg nick tình cờ nghe bài NTCCB của The Wall nên tiện thể lấy luôn làm nick.
    T/b: Hik, anh cũng chưa lần nào ra HN, mặc dù rất muốn ra
  5. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hura, anh cũng thích Bức Tường à. Yêu thích Nhạc Trịnh và Bức Tường thì có làm sao không nhỉ. Bạn em cứ bảo là đối lập, chẳng giống ai. Không sao anh nhỉ
    Huế gần với HN lắm mà, khi nào anh ra thử đi. Hay là có địa điểm nào giữa Huế với HN nhỉ, tự dưng cùng đi, cùng đến và gặp nhau ở đó, vui ghê


  6. Chẳng có gì gọi là đối lập cả. Bạn bè anh rất nhiều đứa giống anh, thích rock và Trịnh.

  7. Chẳng sao cả. Rock và Trịnh mới nghe qua tưởng là đối lập (mà đối lập thiệt) nhưng khi nghe kĩ thì sẽ thấy có khá nhiều điểm tương đồng. Với lại anh thích sự đối lập. Thế nên cứ gọi là vô tư đê.
    Khi nào có duyên thì sẽ gặp nhau ....Như em nói đó, tư dưng đi, tự dưng đến thì sẽ tự dưng...gặp nhau.
  8. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hi .Anh cũng ở HN. Anh cũng hơi hơi tin vào duyên số .
    Em cứ coi như mình là một nàng công chúa ngủ trong rừng đi .rồi đến một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đến và đánh thức em dậy . Hãy mở rộng lòng mình và lạc quan hơn em nhé.
    Như bông hồng này nè .Khi nó còn là nụ thì sẽ không ai để ý . Nhưng khi nó nở rực rỡ duới ánh bình minh thì thật là đẹp khiến ai cũng muốn ngắt nó về .
    Tặng em nè .
    [​IMG]
    Chúc em luôn luôn vui vẻ
  9. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chà,lãng mạn ghê...Mà thích Rock và Trịnh có gi` mâu thuẫn đâu?
  10. Call_049173653

    Call_049173653 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lang thang mãi mà chả tìm dc ai. bà con cũng có nhièu người cùng cảnh ngộ ghê. nếu ai có nhu cầu thì xin mời alo: 0983578794. Em sẽ mời chị em đi miễn phí luôn. Mọi chi phí cafe.... ưu tiên hà nội

Chia sẻ trang này