1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ơi, sao còn mãi lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi banana_numberone, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em nói mà bọn chúng cứ chê em. Có các anh ủng hộ rồi nhỉ. Mà em nên giải thích với chúng như thế nào nhỉ, vì em thích là cứ thích vậy thôi, khi bị bon chúng tấn công em không đối đáp nổi, ức ghê cơ. Thực ra em thấy nó cũng giống như 2 màu đen trắng ý, đối lập nhau nhưng khi kết hợp thì thành được một sư độc đáo nhỉ. Nhưng khi em giải thích thế lại bị bọn chúng túm vào phản bác. Em chẳng bít phải đối đáp sao cả
    Em thích cái câu "tư dưng...gặp nhau" của anh. Giá như em có thể vô tình gặp một ai đó vào một ngày nắng đẹp, bên thảm cỏ thơm ngát với lời thì thầm "em hay ngồi trên cỏ nhưng có bao giờ nghe thấy tiếng cỏ kể chuyện chưa...những câu chuyện rất bí mật" Và "em có muốn nghe thử không, anh sẽ chỉ cho em biết những bí mật của cỏ"

    Được banana_numberone sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 20/04/2006
    Được banana_numberone sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 20/04/2006
  2. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có thể được không ạ, có thể được làm nàng công chúa đáng yêu trong câu chuyện cổ tích đấy không. Mọi thứ xung quanh em hiện giờ luôn thật đẹp và trong trẻo, từ ánh nắng buổi sáng lọt qua khe cửa sổ đánh thức em đến giọt sương đêm trên cánh hoa trạng nguyên mát dịu khi em chạm tay vào...thích lắm, đẹp lắm.
    Bông hồng đẹp quá đi mất, em thích màu hồng này lắm nhưng ít khi chọn được hoa màu này. Cám ơn anh nhiều nhiều và em cầu mong sẽ được như lời anh chúc. Cám ơn anh nhé

    Được banana_numberone sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 20/04/2006
  3. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết dễ thương quá, màu chữ cũng rất hay, nhưng mình nghĩ bạn để size chữ to hơn thì sẽ dễ đọc hơn
    Chúc bạn may mắn nhé, và sớm tìm thấy người ấy
  4. Chẳng cần phải giải thích gì cả em ơi. Thích là thích, đôi lúc ngay cả chính mình cũng không hiểu vì sao mình thích. Không biết em có coi chương trình cuồng nhiệt bóng đã không? Chương trình có đoạn phóng sự về cô bạn yêu câu lạc bộ Juventus đấy. Cô bạn ấy đã nói một câu rất hay. Anh không nhớ chính xác câu nói đó nhưng đại khái là :" Đừng hỏi em vì sao em yêu anh! Vì nếu như em biết được vì sao em yêu anh thì sẽ có một ngày em biết được vì sao em không còn yêu anh".
    Với hai màu đen trắng cũng thế, anh yêu hai màu đen trắng mà không biết vì sao, không biết từ bao giờ. Nhưng anh ko bao giờ thắc mắc vì sao cả! Vì anh muốn mãi mãi yêu nó dù cuộc sống sau này có thế nào?
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 21/04/2006
  5. tuan_tho_may

    tuan_tho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    LAM WEN BAN NHE!
    nghiemthanhtuan2006
    fone:0904702444

Chia sẻ trang này