1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu oi! Xin hay that long!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoaivongtinh, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaivongtinh

    hoaivongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ơi!
    Bây giờ tôi chỉ biết gọi như thế trong nỗi nhớ nghẹn ngào. Giờ đây trong anh chỉ còn như những quãng kí ức rời rạc......
    Em còn nhớ những quán cà phê! Nơi chúng mình thường đến. Anh ngồi suy tư nghe nhạc, còn em thì kiếm đủ trò để ghẹo anh...
    Em còn nhớ nhà thờ Đức Bà! Những buổi tối lang thang đường phố, không còn tiền cho 2 ly cà phê, chúng mình ghé lại, nhìn dòng người qua lại...
    Em còn nhớ bến Bạch Đằng! Anh hay gọi đùa là "thiên đàng tình yêu". Nơi đó người ta có thể "thể hiện tình yêu" mà không có một ánh mắt nào khó chịu nhìn mình!....
    Em còn nhớ đến những vất vả của chúng mình! Những khi anh quên cả những chuyện học hành của mình để lo lắng cho em....
    Và anh nhớ...
    Những đêm lang thang Sài Gòn cho đến khuya....
    Những lần đi chơi xa trên con "chiến xa" già...
    Những khi em vừa lãnh lương đi dạy, và em mua cho anh những món quà ngộ nghĩnh...
    Những khi em "nghỉ" dạy thêm để đi chơi với anh....
    Những ngày mưa lạnh giá, chúng mình phải miệt mài cho luận văn tốt nghiệp....
    Và những giông bão đã đến...
    Anh cứ nghĩ rằng sẽ không có trở lực nào có thể chia rẻ tình yêu của chúng ta! Nhưng anh thật là một con người tồi tệ phải không em! Anh đã không đương đầu nổi! Anh đã xuôi tay...
    Trước em, anh tỏ ra mình cứng rắn, cố chứng tỏ ra rằng anh không còn yêu em. Tất cả những gì anh muốn là em mau chóng quên anh. Em không biết là anh đau khổ biết chừng nào đâu! Khi thấy người yêu còn yêu mình mà cố tỏ vẻ lạnh lùng. Chắc là không bao giờ em có thể biết được điều này.
    ....Và anh cũng được toại nguyện. Rồi em cũng có người yêu mới. Qua bạn bè, anh biết được em thật sự đang hạnh phúc. Anh rất mừng cho em. Anh thành tâm chúc em hạnh phúc!..
    Nhưng có một điều mà em không bao giờ biết được! Dù đã 2 năm rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ em! Một nỗi nhớ bàng bạc....
    Có những lúc cô đơn gần như tuyệt vọng. Anh nghĩ về em để cho tâm hồn mình được thăng bằng. Thế nhưng, điều đó cũng không được...
    Thế gian ơi! Hãy sống chân thật....Tôi thành tâm nguyện cầu!

    Được hoaivongtinh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 30/11/2003

    Được hoaivongtinh sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 30/11/2003
  2. hoaivongtinh

    hoaivongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu!
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường như vậy. Có người nói họ cao thượng. Có người nói họ tự ti.... Nhưng bạn ơi, con trai vẫn mãi là con trai. Đừng buồn bạn ơi. Cuộc sống như một bãi cát trải dài dưới những ngọn gió ....nhưng đôi khi ta bắt gặp những hạt ngọc trai. Hãy hiểu và trân trọng chúng......
  4. hoaivongtinh

    hoaivongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh lại mơ thấy em. Dẫu rằng hình bóng của em hiện ra không rõ ràng nhưng khi giật mình thức giấc anh thấy mình bàng hoàng như sống lại một thời đã qua.
    Anh thấy chúng mình còn là sinh viên. Em qua phòng anh mượn máy tính. Dường như là em đang giải "chương trình tuyến tính" gì đó! Thật là buồn cười phải không? Đã mấy năm rồi mà từng hình ảnh hiện về cứ như ngày hôm qua!
    Anh và em, bây giờ vẫn là hai kẻ tha hương như ngày nào. Nhưng chỉ còn anh lẻ loi trên con đường và ký úc của kỷ niệm.
  5. haquay

    haquay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Toi ma biet ong toi moi ong di uong cafe! boi vi toi cung vua moi chia tay voi ban gai. Yeu nhau nhung khoang cach qua xa va thoi gian qua dai. Kho that ! Dung buon nua! Bien khong bao gio het ca
    []-[]_
  6. hoaivongtinh

    hoaivongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần ôm em trong vòng tay, anh thì thầm hát cho em nghe bài Lâu Đài Tình Ái. Hát đến đến đoạn điệp khúc, anh khẻ cất giọng như gọi: "Em oi!". Em vội vàng nũng nịu: "Ơi.....". Thế là anh hát tiếp: "....lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian!". Anh cười đắc ý còn em thì tiu nghỉu và ...ôm anh chặt hơn nữa....
    Giờ thì chẳng ai bên cạnh khi anh cất tiếng nghêu ngao:
    "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
    Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...."
  7. hoaivongtinh

    hoaivongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào lại diễn đàn này nữa, nay lại chơi vơi và để rồi chơi vơi tìm tới. Bây giờ anh không còn cảm giác của hôm nào nữa em rồi! Anh đã quên em rồi, anh mừng lắm.
    Bây giờ anh đã tìm được con đường riêng cho mình rồi, con đường mà nơi đó không còn bóng em nữa. Em cũng vậy mà phải không? Ba năm rồi, em đã đi trên con đường khác. Bạn bè bảo em hạnh phúc, anh vui. Chỉ có điều anh không được nghe lời san sẻ trực tiếp từ em thôi.
    Không gặp em, không nói chuyện với em, nhưng anh vẫn muốn kể em nghe! Em ơi! Anh nhớ nhất lời dẫn trong chuỗi bài hát không tên "...nỗi đau nào có thể chữa lành, nhưng nỗi đau em để lại cho anh thì chỉ có linh dược từ trời có thể chữa nổi...". Bây giờ thì vết thương trong lòng anh đã lành rồi, cũng chẳng phải do linh dược. Chỉ đơn giản đó là thời gian và tìm một bóng hình khác để lấp vào thôi. Anh quên em rồi em có buồn không? Nghe câu này chắc em bảo anh lẩm cẩm. Em sẽ nói em mừng cho anh không hết, em chỉ sợ anh quyến luyến quá khứ với em rồi không tìm được hạnh phúc cho riêng mình...
    Nhưng, em ơi! Thật sự bây giờ anh không thể nào tìm được niềm vui của năm cũ, anh phải chấp nhận cuộc sống hiện tại. Em là biển, còn cuộc sống bây giờ chỉ là dòng suối nhỏ. Có lẽ hôm nay anh đang buồn nên viết lên vài dòng lung tung. Và anh biết em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Chỉ có những người bạn lang thang trên net xa lạ đọc và cười buồn với anh mà thôi...
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cũng dài. Ðúng là tình yêu...
    Nhưng bạn đã lựa chọn điều đó thật sai lầm. Hiện giờ mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu mới. Bạn còn làm được điều gì bây giờ?...
    Nếu cô ấy quay trở lại với bạn thì cả 3 sẽ cùng đau khổ mà người đau khổ nhất chính là cô ấy. Cô ấy phải đối mặt rất nhiều chỉ trích nếu cô ấy quay lại với bạn, và chính bạn lúc đó đã ép buộc cô ấy phải sống theo một cách không tốt, bạc tình. Bạn đã gián tiếp làm đau khổ cô ấy thêm một lần nữa.
    Bây giờ theo như bạn nói, tất cả đã an bài. Hãy coi như là hai người có duyên nhưng không có nợ. "đừng vì một cành cây mà bỏ cả khu rừng". Hãy tìm một tình yêu khác và đừng bao giờ phạm sai lầm ngớ ngẩn đó một lần nữa. Nếu một người yêu bạn thì cô ấy sẽ chịu đựng được tất cả mọi thứ vì bạn.
    Chúc bạn vui nhé.

Chia sẻ trang này