1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online có tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieuphilong, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphilong

    tieuphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online có tồn tại không?

    Tôi thích nói chuyện với em trên mạng. Tui rất vui khi gặp em và cũng rất buồn khi em bận không thể chat với tôi. Em nói là em rất thích nói chuyện với tôi. Những câu chuyện dường như là bất tận, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, mỗi ngày từ 2-3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đủ at least đối với tui . Có phải tôi đã yêu em rồi hay không? Liệu có thể yêu một người mà mình chưa từng gặp mặt? Liệu em có mến tôi như là tôi mến em hay không?
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 người thần kinh không vững. Chẳng phải là yêu đâu u ạ. Tình yêu không đơn giản thế.
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Không tồn tại.
    Trên mạng chỉ qua cách chat thì ai cũng tốt đẹp cả nhưng tất cả đều giả dối cả
    Gặp rồi ngất ngay
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ. Nếu bạn chân thành với người đó và luôn be yourself khi nói chuyện với người đó, không giả dối hay không thật về bản thân hay cuộc sống của mình thì cũng có thể tồn tại được tình cảm.
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    @ anh hide
    anh nói không tồn tại là sai bằng chứng vụ này thì anh biết roài nhé ko cần em nói ra làm giề
    anh nói trên mạng toàn sự giả dối=> chuối cả nải.mí anh em mình cũng chơi với nhau qua mạng đó thôi nhưng đã sống không thật với nhau lần nào chưa?

  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em ko tin tình yêu trên mạng đâu
    chắc là vì trên mạng và bên ngoài khác nhau nhiều quá, khi gặp đối phương rồi sẽ thấy bỡ ngỡ lắm
    chừ trường hợp quen nhau trên mạng nhưng gặp và yêu nhau bên ngoài thì em mới tin
    đừng quá đặt nhiều niềm tin để rồi thất vọng
  7. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhầm lẫn giữa Tình Yêu và Thói Quen.
    Gặp và tiếp xúc với cô ta ngoài đời trước đã, rồi hãy hỏi "Có phải tôi đã yêu không?", nhé!
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cũng nan giải nhỉ? Tớ và anh ấy cũng gặp nhau trên mạng, thời gian đầu giống hệt bạn và cô ấy bây giờ, nhưng sau này, tớ nhận ra rằng dường như chỉ là thói quen. Khi có 1 người nào đó sẵn sàng tâm sự với bạn, lắng nghe những gì bạn nói và với người ấy bạn có thể nói chuyện thoải mái thì việc thường xuyên online gặp nhau là chuyện thường. Sức lôi cuốn và hấp dẫn còn nằm ở chỗ cả 2 người chưa biết gì về nhau, chưa biết mặt nhau (điều này là chủ yếu) -> nó sẽ thôi thúc bạn, tò mò, muốn biết người đó là ai, như thế nào.
    Tớ cứ nghĩ giữa tớ và bạn của tớ là tình yêu nhưng anh ấy đã nói rằng: khi yêu 1 ai đó, chỉ nói chuyện thôi chưa đủ, cần phải gặp nhau, nói chuyện trực tiếp, và xem cách cư xử của người ấy với những người xung quanh, nhìn các mối quan hệ của họ.
    Thôi, cứ tằng tằng mà tiến!
  9. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện qua mạng cũng giống như tâm sự với nhau qua thư (viết thư giấy), trong thư thì câu cú bay bổng, lời lẽ ngọt ngào lẵng mạng. Bạn tôi, 1 thằng học dốt văn cực kỳ nhưng mà khi đọc thư tình của nó viết thì đảm bảo cô nào cũng ngất ngây!!!
    Vì thế muốn biết người ta như thế nào thì nên gặp nhau ngoài đời, xem cách ứng xử của nhau, khi đó mới quyết định yêu nhau cũng chưa muộn.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu vậy mà gọi là iu thì ...em iu chắc được cỡ 6,70 anh chàng nào đó từ năm 2001 đến giờ
    For u:
    Tui hiểu tâm trạng của bạn,nhưng bạn cứ tin tui nói đi: Nếu yêu nhau chỉ qua những lời nói,những buổi trò chuyện thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì để nói.
    Nếu bạn cảm thấy thích,ok,cứ hẹn ra gặp mặt rồi bạn sẽ xác định lại ngay thôi.
    Tui có kinh nghiệm chuyện này,và những cuộc hẹn như thế thường được đưa vào danh sách : first dating = last dating.Không thích cứ nói không thích,còn thích thì phải giữ bạn ạ.
    (Lần đầu khai tội,A men)

Chia sẻ trang này