1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online có tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieuphilong, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekeke

    ekeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em khó chịu khi thấy anh chat với con bé đó...biết chỉ là chat nhưng cai kiểu chat của anh và cô bé đó ko giống những người chat binh thường với nhau ....em cảm nhận có cái gì đó là lạ trong tâm hồn anh...anh vẫn quan tâm vẫn yêu thương em ...nhưng em ghét cái kiểu anh chăm chăm chat voi con bé đó ....hic..Vẫn biết em mới là thực tế em mới là người yêu của anh ...nhưng ghét nó..vì bít hình như anh có gì đó với nó.?
  2. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có quan điểm trung lập về tình yêu trên mạng. Hai người có thể quen nhau, cảm mến nhau, thích nhau và thậm chí là ngỏ lời yêu nhau trên mạng. Nhưng nếu sau tất cả những việc đó mà vẫn không gặp mặt nhau thì tình cảm cũng không thể tiến xa hơn được.Lời yêu trên mạng sẽ trở thành sự ngộ nhận mà thôi, cuối cùng thì anh đi đường anh em đi đường em. Mà gặp mặt rồi thì lúc này cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Nếu khi gặp mặt 2 người đều có cảm nhận tốt về nhau, và sau một thời gian tìm hiểu nếu hợp thì có thể tiễn xa hơn và đi tới hôn nhân, tại sao không nhỉ. Còn nếu như một trong hai người phát hiện ra rằng những gì người kia nói với mình trên mạng đều là giả dối, hoặc đối phương thực tế lại khác so với những gì mình mong muốn thì chắc sớm muộn gì cũng sẽ stop thôi.
    Mạng có thể là cầu nối để 2 người đến với nhau, không phải ai trên mạng cũng nói những điều giả dối, đôi khi chính nhờ có mạng mà người ta lại bộc lộ đúng bản chất con người mình hơn. Như mình nè, ở Công ty cả ngày chỉ nói những câu xã giao, phải luôn suy nghĩ xem câu nói của mình có đụng chạm người này hay người kia không. Khi đưa ra ý kiến gì cũng phải lựa lựa vào ý kiến của sếp. Ngược lại, mỗi đêm lên chat lại có thể nói rất nhiều, rất thật, đôi lúc là tâm sự với người mới quen.
    Cũng chính vì vậy mà mình đã có vài kinh nghiệm đau buồn từ trên chat. Điều mình rút ra được là khi thấy hợp với người ta rồi thì nên quan tâm nhưng đừng quá hi vọng, bởi rất có thể bạn sẽ thất vọng. Nhưng không vì thể mà mình ghét mạng, vì nhờ mạng mà mình giải toả được stress,quan trọng hơn mình cũng đã quen được những người bạn tốt. Cách đây 2 hôm còn kết nghĩa anh em với một cô bé sinh năm 87 nữa chứ.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em gái của mình ko tin vào tình yêu online, vì tình cảm thực tế đã đổ vỡ nhìu rồi, làm sao tin vào 1 thứ gì đó ko thật được ? Tuy nhiên, giời run rủi , giờ đây nó đang có mối quan hệ thân thiết với 1 anh chàng online .Quen nhau cũng gần cả năm rồi ,vào 1 dịp tình cờ thôi nhưng nó bảo 2 đứa rất chân thật và hợp tính nhau lắm .Có nhiều lần nó bị ám ảnh bởi từ "ảo ảnh" nên nó nói là muốn chấm dứt, nhưng mà ko được vì chỉ vài hôm là nhớ lắm .
    Nhưng sau khi mình phân tích cho nó hiểu thì nó bảo là : chỉ như thế cho đến ngày chúng gặp nhau thôi .Một khi gặp nhau trong thực tế sẽ bắt đầu lại từ đầu, và nó có cách của nó để cái gì đến sẽ đến chứ ko vì khoảng thời gian yêu đương online này mà ảnh hưởng đến cái nhìn thực sự của đối phương dành cho nó.Tóm lại : yêu online nó hoàn toàn riêng biệt khi offline, cái nào ra cái đó .Thôi thì cũng mong đứa em quí hoá hạnh phúc, dù là chỉ qua những dòng text chat
  4. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì một người đã online thì mình để ý rằng hầu hết mọi người đều có hy vọng sẽ tìm được tình yêu. Nhưng họ không biêt rằng tình yêu đó chỉ là một sợi chỉ mong manh nếu không biết tự điều chỉnh
  5. linh_trinh

    linh_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    sao lại kô tồn tại ,quan trọng là ở hai người thôi,nhưng trên hết fải tôn trọng nhau,và fải thật lòng.
    mình và người yêu mình đây,yêu nhau 4 tháng rồi đây,mình ở Hà nội cô ấy Sài Gòn đây,học xong mình sẽ vào trong đó
    ko có gì là ko được
    nếu bạn biết tin tưởng tuyệt đối vào cái bạn đang theo đuổi và làm cho người bạn yêu thương cũng tin vào điều đó,chúc thành công
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ui zời đất ơi, yêu 4 tháng, nhưng mà vấn đề là đã gặp chưa hả bác. Em nói thế này nhá: khi chat người ta ko bị bộc lộ bản chất của mình, người ta muỗn gõ sao cho người đối diện thấy mình là tốt nhất, nhưng mà khi gặp mặt ở ngoài thì những phản ứng tự nhiên, ít ảnh hưởng của sự tính toán trong đầu mới được bộc lộ ra. Thứ 2 là về hình thức, em gặp 2 người qua mạng rồi, nhưng thường thì chẳng giống trong webcam là mấy, cả về mặt lẫn về người. Nếu bác đã yêu cô ấy (em ko có ý ám chỉ ai háo sắc đâu), thì chắc là khuôn mặt cô ấy đã ăn vào tiềm thức bác, là 1 khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng đến khi gặp nhau ở ngoài bác sẽ ngỡ ngàng vì người mà mình yêu thì ko thấy lại thấy 1 người khác
    Nói chung mạng chỉ là bước 1 quen nhau thôi, cảm thấy yêu thì cứ vô tư đi, nhưng mà đừng cho rằng là mình đã có người yêu rồi để rồi đến khi gặp thì lại thất vọng
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đến bây giờ mình cũng không biết là có cái thứ gọi là Tình Yêu trên mạng hay không? nhưng như mình, trước kia mình có quen một người con gái trên mạng, mình cũng đã gặp mặt và đã yêu, nhưng cái tình yêu của mình nó không được như mình mong muốn, nó đến với mình quá nhanh và nó đi cũng thật quá nhanh làm cho mình cảm thấy bối rối, cảm thấy trống vắng hụt hẫng vô cùng, cái cảm giác này mình chưa có bao giờ, cũng có thể là mình yêu thực sự rồi sao??? Ôi còn đâu nhưng ngày mình được chở em đi chơi, những ngày đưa nhau đi xem phim, nghe nhạc, nhưng ngày vừa qua mình thật hạnh phúc. Cũng có thể là mình đã quá ngộ nhận cái hạnh phúc đó chăng?Cái hạnh phúc mà mình chưa hề có. Mình cũng có thể là quá kém trong con mắt của người đó, mình không tài giỏi, cũng chẳng có gì cả, cũng có lẽ là còn nhiều lý do khác mình cũng chẳng biết nữa, mình cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi sự cố gắng của mình đều được đáp lại bằng những thứ mà làm cho mình nhói đau, nhiều lúc mình cũng có thể kìm chế được cảm súc của mình, nhưng nhiều lúc mình không thể???
    Thôi thì hãy để thời gian làm cho mọi thứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Tình online.Chẳng biết nói thế nào, giống như 1 giấc mơ vậy, đẹp lung linh, bởi vì nó chẳng trở thành sự thật nên vẫn đẹp. Nhưng có ai chịu đựng mãi 1 cảm giác ảo ảnh???????????
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tình online.... Love online... Vấn đề này đi đâu cũng thấy hén, ở đâu cũng thấy bàn tán. Đúng là một câu chuyện nói không bao giờ hết.
    Tình online, có chứ! Tớ khẳng định là có, nhưng chỉ đúng khi 2 bên gặp được nhau. Bằng chứng là tớ có quen một đôi như vậy và họ đang đến hồi "Happy ending". Nhưng nhớ rằng tỉ lệ này rất ít, không phải ai cũng đi đến được đích.
    Tình online, cũng có mà cũng không, nhiều lúc không chắc chắn được. Nhưng tốt nhất đôi bên đừng quá kỳ vọng vào nhau qúa kẻo khi găp nhau lại thất vọng về nhau.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Mặt trời mặt trời đã lên
    Một ngày một ngày đã qua rồi
    Từng vùng từng vùng lá xanh
    Rộn ràng rộn ràng tiếng cười nói
    Mặt trời mặt trời đã lên
    Một ngày một ngày đã qua rồi
    Từng vùng từng vùng nắng trong
    Một ngày một ngày biết ơn đời
    Từng ngày thấy mặt trời
    thấy mọi người lòng đã thấy vui
    từng đêm tối ngồi chờ đợi​
  10. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xời, ai ai cũng biết, ai ai cũng có thể léo nhéo là "chỉ gặp nhau mới quyết định được", tớ cũng thế Hờ hờ, tớ cũng quen đồng chí nhà tớ qua mạng này, không những thế nhá, còn quen lúc đồng chí í đang ở Pháp Chờ 1 năm để hè gặp được nhau thì ... yêu nhau Ở cạnh nhau được 2 tháng thì đồng chí í lại đi, còn tớ thì... tiếp tục chờ! <Đùa chứ khi có cơ hội thì em cũng tếch ngay sang đấy, nhờ anh yêu nhờ? > Thế nên, cứ gặp nhau đi, tình cảm nảy sinh là 1 chuyện, còn duy trì được hay không lại là chuyện khác!

Chia sẻ trang này