1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online có tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieuphilong, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuphilong

    tieuphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người ủng hộ topic của tui, cảm ơn Jenyxinhxinh86 nhiều lắm . Các bạn đều có lý. Có thể tôi phải trực tiếp gặp đối phương, trực tiếp trò chuyện thì mới có thể hiểu rõ về người ta hơn. Tôi nghĩ điều này thật sự rất cần thiết trong việc lựa chọn nửa kia của mình. Internet chỉ là phương tiện giúp mọi người đến với nhau nhưng nó không thể kết nối cuộc sống của hai con người được. Nhưng mà khoảng cách không gian không cho phép tôi gặp co ấy lúc này được. Hiện tại tôi chỉ biết mình rất là vui khi có thêm một người tri âm để trò chuyện hằng đêm.
  2. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu tren mang ah! Toi da nghien cuu ve tinh cam tren mang. No khong co gi la xau ca, no hoan toan co that. Co rat nhieu nguoi da yeu nhau tren mang. Co rat nhieu cap tren mang da tien den hon nhan. Nhung ban biet khong, ti`nh yeu tren mang co 1 cai rat kho. Do chinh la cach de giu tinh yeu, that su rat la kho giu no. Ẻrit da chu dong tim kiem hon 20 nguoi dang yeu tren mang, tat ca deu yeu say dam, nhung that su tinh yeu do xen giua gia doi va that su. Gia doi o day la ho len mang co chu y la tim nguoi yeu (day la tam ly kho tranh khoi). Va khi ho chat voi nguoi nao de thuong hon, dep hon... la ho se cung luc yeu voi 2 nguoi do... roi ho se chon 1 trong 2.
    Con that thi nhu the nao? Ho that su yeu day ban ah! Ho van co rung dong trai tim, ho van yeu chan thanh...
    Vay bang cach nao ban luu giu tinh yeu day?? Ban hay gap nguoi ay ben ngoai di. Tat nhien ngay dau se bo ngo, hoac cung co the vui ve... sau do chat tiep, roi hay gap nua, roi den luc nao do, ban se thay minh yeu nguoi do den muc nao va bien no thanh tinh yeu thuc su.
    Ẻrit co gioi thieu cho ban Ẻrit 1 co gai. Chi chat qua mang thoi. (xin loi cac ban nu nha)... minh co tinh lam the de nghien cuu. ban minh yeu co gai ay, va minh da chi ban minh cach de dua ra ngoai thuc tien... va thanh cong...
  3. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tình yêu online à? Khó đấy. Trong một thế giới ảo như thế, mọi người thường có thói quen ít nói thật hay nói qúa về mình, tìm được 1 người nói chuyện hợp đã khó. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là là chuyện trên mạng khó đem ra đời thật, người ta hay vỡ mộng hay bẽ bàng khi gặp nhau ngoài đời, dù trước đó đã thề sống thề chết với nhau online
  4. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nói thật về mình thì chẳng ai thèm yêu, thế mới khổ chứ !
    Còn nói quá thì tôi chưa thấy !
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thích thì yêu , có gì mà ngại .............chén đê
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hahha, cả nhà thân mến. Lionqueen tháng 11 này cưới,chàng này em yêu 6 năm rồi, Quen nhau, và chàng này yêu em trước khi biết mặt em. ĐÓ là nhờ Trí tuệ việt nam yêu dấu (nhớ wé). Anh Trương Đình Anh và Chị Thảo Queenbee, anh Dũng và Chị Candy, anh MF... & chi PA.vv..vvv Đó là những người mà G@ bít trên họ iu nhau qua mạng và đã tiến tới hôn nhân.
    Công bằng mà nói, mình có thể yêu 1 người mà mình ko hề bít mặt (3 cái vụ này mình kinh nghiệm phết). Nhưng gặp mặt rồi, thấy tình cảm đó như chưa từng tồn tại hề hề. Quan trọng là, đừng ảo tưởng quá về người đó. Tình net là có thật, nhưng quan trọng là khi tình net va phải thực tế, thì tình đó có còn tồn tại không thì đó là tuỳ thuộc vào các bác.
    1. Lần đầu gặp gỡ cố gắng lấy điểm với đối phương. Ăn mặc đẹp, trang điểm, nước hoa nước hoét, tuỳ, miễn là xinh và đẹp zai hơn ngày bình thường.
    2. Nói chuyện như bình thường. Có nhiều người gặp trên net thì cũng 3 hoa lắm. Đến khi gặp nhau rồi, cả 2 ngồi đếm kiến trên bàn thì chán lắm. Cứ coi như người đó là 1 người bạn rất thân của mình. Vì cải cảm giác tuy quen mà rất lạ, người lạ lại rất quen thì hơi lúng túng đây. Chuẩn bị đề tài vô thưởng vô phạt để bắt đầu câu chuyện. Nên chủ động nói chuyện nhưng đừng nói nhiều.
    3. Thể hiện tính ga lang, vd : dắt xe hộ bạn gái, mua hoa để tặng.
    4. Là gặp em(anh) nào xấu quá, cũng đừng có vội vàng trốn mất, ít nhất ko iu nhau cũng có thể là bạn mà.
    cả nhà thấy em nói đúng ko
  7. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết nói thế nào.Nhưng hình như tớ cũng đang thấy .....con tim mình khác lạ.Tớ và anh ấy quen nhau qua người bạn thân của anh.Tớ cũng chưa gặp mặt anh bao giờ.( Sao mà gặp được khi anh đang đi du học.) Tớ chỉ biết mặt anh qua ảnh.Anh cũng vậy ...Nhưng tụi tớ nói chuyện với nhau hợp lắm...Rất vui...Rồi anh gọi điện về VN gặp tớ, rồi nhắn tin vào máy của tớ.....v.v...Tóm lại tụi tớ không chỉ nói chuyện trên mạng với nhau mà còn trao đổi với nhau cả trên điện thoại.Hôm nào không gặp anh, tớ cũng thấy bồn chồn bứt rứt...Và cả lo lắng nữa. Anh cũng thấy lo lắng cho tớ....Như thế thì có thật không? Anh hoàn toàn là người có thật,nghiêm túc và tử tế, hiện hữu và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống cua tớ.Như vậy thì có thể nói là có tình yêu hay không? Tuỳ mỗi người suy nghĩ.Nhưng thực sự hiện tại tớ đang hạnh phúc................
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú anh chả biết thế nào . Còn anh , trên mạng anh hơi nhố nhăng nhưng mà ngoài đời rất dễ mến , lịch sự và ... thơ ngây , tốt bụng . Các em gặp anh offline đảm bảo không choáng cũng ngất ngây .
    Liệu có bé nào tin lời mình nói không nhở ?
  9. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu online có tồn tại ko?"
    Giờ thấy mấy sắp nhỏ hay băn khoăn điều này, vì hay mắc phải quá (kêu sắp nhỏ ko đụng chạm ai đâu, đừng tự ái ầm ầm).
    Tình yêu online, tình yêu diễn ra trên mạng thì gần như không tồn tại, có chăng chỉ là ảo tưởng. Nhưng tình yêu qua mạng thì có thể tin được. Quen nhau qua mạng, gặp , yêu nhau, chuyện bình thường.
  10. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online à giống duyên tình cờ thì đúng hơn. có lẻ nên bắt đầu từ tình bạn rồi để mọi chuyện từ từ tiến triển theo lý lẽ con tim, chứ cứ khăng khăng với mục tiêu lên mạng tìm người yêu thì vỡ mộng ít nhất phải chục lần & More

Chia sẻ trang này