1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online có tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieuphilong, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người lúc đầu vào mạng cũng mong muốn có người nào đó hợp với mình lắm chứ(đặc biệt là con gái đang độc thân và thuộc tuýp người lãng mạn).Nhưng sau một thời gian thì họ lại tự hỏi mình xem đó có phải là sự thật hay không?Chàng của mình liệu có đúng như trên mạng hay chỉ là một lão sở khanh nào đó chuyên đi lừa con gái , như trên báo chí hay nói , hay la do mình nghĩ thôi?Để rồi dần dần sau đó họ nói chuyện với bạn ''''trai'''' mình có giới hạn hơn , chẳng hạn như hỏi rõ chàng nhiều lần xem thực chất chàng muốn chúng ta sẽ thế nào , hay có những câu nào đó khiến các chàng bỏ cuộc , nếu chàng nào bỏ cuộc thì xem như các nàng sẽ cảm thấy may mắn pha chút tiếc nuối....Đúng vậy không các bạn gái?Tui nghĩ vậy thôi , có gì bàn luận sau nhé!Chúc các bạn vui vẻ!
  2. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đây là bằng chứng hùng hồn của sự thật là tình yêu online ko tồn tại. Nó chỉ là ảo mà thôi. Mà câu hỏi đặt ra cho anh chàng này là liệu cái tình yêu ngoài đời của anh ta có phải là thật không hay cũng chỉ là "ảo"
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể có tình yêu trên mạng nhưng để nó tiến ca hơn và phát triển thì phải gặp gỡ và chia sẻ , cái này hoàn toàn đúng .
  4. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, câu hỏi không phải là "cyber love" có phải là love không, vì nó đương nhiên là love rồi . Vấn đề ở đây là rất ít khi "cyber love" biến thành "real life one" vì muôn ngàn lí do các bạn đã viết
  5. kirpf

    kirpf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xét một cách toàn diện thì trong tình yêu ,thành hay không thành 90% là phu thuộc vào 2 người.Dù là tình yêu online ,nhưng người vẫn là người thật ,như vậy nó có cơ sở để tồn tại lắm chứ.
  6. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đây là bằng chứng hùng hồn của sự thật là tình yêu online ko tồn tại. Nó chỉ là ảo mà thôi. Mà câu hỏi đặt ra cho anh chàng này là liệu cái tình yêu ngoài đời của anh ta có phải là thật không hay cũng chỉ là "ảo"

    Tình yêu ngoài đời dĩ nhiên là tồn tại...Nó không phải là ảo vì tình yêu này đã được hơn 1/2 thập kỷ rồi....Có lẽ bạn đã đúng!Không bao giờ tồn tại cái là tình yêu online.

  7. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thật sự lúc đầu chỉ là đùa cho vui thôi..Thế rồi mọi chuyện xảy ra không như mình nghĩ...Mình chỉ coi là bình thường..Nhưng có lẽ HITLE nói đúng:"Một ngàn lời nói dối là một lời nói thật". Chúng mình chỉ có tâm sự nhau trên net thôi,chưa bao giờ gặp nhau cả...Mọi chuyện chỉ dừng ở đấy...Mình đã làm khổ cô ấy...Giờ mình luôn tránh mặt...Mình làm sao cho phải đạo đây?
  8. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    cho phép dark kể 1 câu chuyện nhé ,khoảng giờ này năm ngoái có 1 chàng trai đã tìm đến mạng để giãi bày một vài nỗi buồn của mình ,chàng lang thang khắp nơi và cuối cùng dừng chân tại nơi mà chúng ta ai cũng biết đó chính là ttvnol chấm com ,chàng vốn còn độc thân nên chàng chẳng biết sẽ nghỉ tại đâu trong cái thế giới mạng này Rồi một ngày đẹp trời ,nhờ làn gió đưa đẩy ,muôn ngàn tia nắng soi đường chàng dừng chân trước cổng lovekingdom cất tiếng hỏi " hỡi con suối trên cao kia hỡi thần tình ái kẻ gieo nỗi sầu muộn trên thế gian này,hãy chỉ cho ta xem nơi đâu ta có thể quên đi nỗi ưu phiền ,kẻ naò có thể làm tan đi giá băng vốn ngự trị trong trái tim ta" - " Hãy đến đây ,ta không làm liền lại những vết viết thương của chàng ,không thể cho chàng 1 tình yêu và cũng chẳng thể nào khiến trái tim kia hết băng giá nhưng ta sẽ cho chàng 1 nơi mà chàng có thể quên đi những chuyện buồn của chàng .Tại nơi đó chàng sẽ thấy có nhiều người giống chàng và bằng cách nhìn vào họ chàng sẽ mạnh mẽ hơn ,nếu như chàng muốn một ngọn lửa ấm áp và ngọn lửa ấy sẽ đi theo chàng sưởi ấm cả cuộc đời chàng thì đây cũng chính là cơ hội của chàng " thế rồi cánh cửa của vương quốc tình yêu dần dần mở ra .Chàng trai trẻ bước từng bước rất chậm rãi ,chàng mở to mắt hết cỡ để ngắm nhìn khắp vương quốc ,thế rồi ánh mắt của chàng dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ có tên " tình yêu là gì ?" ngay kế bên cạnh là căn nhà gỗ có tên " có tồn tại tình yêu trên mạng không ?" .....chàng thật sự choáng ngợp !..... Rất nhiều rất nhiều những cánh cửa sổ hé mở ra từ những căn nhà nửa như mời gọi nửa như bày tỏ giống như những góc nhỏ tâm hồn của con người đang phơi bày ra đó ,chàng chưa bao giờ hiểu đưọc điều đó .Cứ thế chàng đi khắp các ngóc ngách ,lần mò đến bất kỳ nơi nào trên vương quốc tình yêu ...
    Chỉ sau 1 thời gian chàng đã trút bỏ những ưu phiền của cái thế giới bên ngoài kia ,giờ chàng lại mạnh mẽ như xưa .Đôi chim trên cành cây kia líu lo như nói với chàng "hãy đi tìm cho mình một nửa đi hỡi chàng trai ,giống như chúng tôi đây này ,chúng tôi có đôi có lứa ,điều đó giúp chúng tôi sống qua mùa đông lạnh giá ,giúp chúng tôi yêu đời hơn ,tiếng hát chúng tôi hoà quyện vào nhau nên con người nghe được nghe thấy những cung điệu trầm bổng trong đó " Thế rồi điều gì đến cũng đã đến ,như trò đùa của định mệnh ,chàng đã gặp 1 người con gái ,người đó đã thay đổi suy nghĩ của chàng về chính bản thân chàng ,điều mà trước đến giờ ngay cả bố mẹ chàng thậm chí chính bản thân chàng cũng không làm được ...
    các bác thấy sao ,chuyện thật 100% xảy ra trên mạng thậm chí ngay trên lovekingdom của chúng ta đây này .Tât nhiên vì có 1 số điều không tiện nên các chi tiết không được phơi bày ra ở đây .
  9. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    loveonline ư ?? ghê đến là thấy sợ ! hôm qua tui với nhỏ bạn thân đi thăm đứa cháu nằm trong bệnh viện,,trên đường đi nó cứ ấp ấp mở mở 1 chuyện,,,hỏi hoài ko chịu nói ,,,, bực mình quá bảo nó rằng : thôi mệt,,,vậy thì giấu lun đi,,,đừng nói nữa ( bây giờ nghĩ thấy mình sao phu phang ,,, lở lúc đó mình năn nỉ thêm 1 lần nữa nó sẽ nói ra thì sao nhễ,,hehe ) thế là khi đi ra khỏi phòng bệnh,thấy nó im 1 cách lạ thường ,,, 2 đứa cứ bước đi đến công viên của bệnh viện,,,nó thì thầm .....M oi....tao đã....cho cái quý nhất của tao cho K rồi ,,,ặc ặc tôi như chết trưng lại,,,nó quay lại cười với tôi với 1 nụ cười ko biết là hạnh phúc hay đau khổ ??? nó bảo với tôi : shock lắm phải ko ?? tôi chỉ nhìn nó mà chẳng biết nên nói jì ...
    K,,,,1 chàng trai nó wen qua mạng va đã yêu và rất yêu hăn'',,,,,thế là sau 2năm yêu nhau tha thiết,,,k về nuớc ,,, và chuyện jì đến cũng phải đến ,,,, lúc trước nó thường bảo với tôi rằng yêu là phải yêu hết mình,,,yêu la phai cho tất cả ,,, ko ngờ nó nói là làm ,,thế la sau 1năm k trở về mỹ,,,,tụi nó vẫn yêu nhau lắm ,,nhưng cho đến cái ngày cách đây 1 tháng,,,,k bắt đầu ......giở trò ...... ngày nào nhỏ cũng khóc ,,nhìn thấy nhỏ mà lòng tui xót xa gì đâu ,,, thằng khốn đừng để tui gặp ,,,grumm kể đến đây mà nóng jì đâu,,
  10. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cho những người con gái chết dại vì yêu trên mạng nhỉ ! Cũng giống như các bạn gái khác , một sự thật phũ phàng là tôi cũng từng suýt nữa.....yêu một người trên mạng.Chúng tôi đã gặp nhau , anh ta thì không có phản ứng gì , còn tôi thì ĐỔ hoàn toàn .Khổ thế đấy ! Con gái luôn dễ dàng ngã đổ khi chàng trai của mình quá tuyệt vời , mặc dù chỉ là tuyệt vời ..vẻ bề ngoài thôi.Sau một thời gian chàng nói với tôi rằng...thấy tôi có vẻ mê chàng quá , nên chàng sợ tui khổ , đành nói thật rằng chàng đến với tui khi đang giận người yêu.Bây giờ hết giận rồi nên.....Tui đẫ hết sức hoảng loạn và cảm thấy mình thật dại dột . May vẫn còn kịp , nếu không thì tui yêu chàng quá mất rồi. .Thế đấy các bạn gái ah , hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định lao vào tình yêu trên mạng đấy.

Chia sẻ trang này