1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online có tồn tại không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieuphilong, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình qua mạng hả?
    Tôi cũng đã từng như bạn, cảm giác gần gũi khi được chia sẻ!
    Cảm giác không thể thiếu nhau một ngày !
    Một thời gian dài và bọn tôi gặp nhau ngoài đời thực, một chút ngỡ ngàng, một chút xa lạ............không thất vọng nhiều nhưng có!
    Một thời gian tiếp theo đó chúng tôi lại chát với nhau như hồi chưa gặp! Rồi yêu nhau thật, tình yêu cứ như là mơ!
    Khi tôi hoàn toàn tin tưởng người ta rồi! Khi tôi ngỡ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất đời thì tôi bắt gặp một sự thật!
    Đau khổ, buồn chán, và hận người ta lừa rối mình!
    Người ta có gia đình, có vợ và có con rồi!
    Tất cả tan vỡ!
    Tình yêu Internet ! Chỉ là giấc mơ! Khi thành sự thật dù ít hay nhiều nó đã làm tôi đau khổ!
    Tôi không còn có thể tin nổi 1 ai trên mạng!
    Và rất lâu, tôi mới có thể online và ngồi trên mạng lâu như bây giờ mà không chảy nước mắt!
  2. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự cảm thấy buồn khi đọc những gì bạn viết. Cuộc sống vẫn còn quá nhiều kẻ chẳng ra gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều người tốt. Tôi hiểu bạn đã bị tổn thương vì bạn tin và bạn yêu nên bạn không còn muốn tin những gì bạn đã từng tin nữa. Như một câu nói của ai đó tôi đã từng nghe: " Niềm tin có thể khiến bạn bị tổn thương nhưng hãy cứ tin còn hơn là không tin gì cả". Cuộc sống mà có nhiều niềm tin thì sẽ có nhiều niềm vui hơn. Chúc bạn luôn hạnh phúc, luôn online với những nụ cười và niềm vui!
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đúng anh ạ. Và hạnh phúc là những gì giản dị nhất mà nhiều khi, hạnh phúc nó ở ngay trước mặt mình, hiện diện trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải tìm kiếm đâu xa.
  4. tieuphilong

    tieuphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại hay không tồn tại, tự bản thân mình biết. Nếu ai đã từng bị rung động bởi những mẫu đối thoại Y!M, một bức ảnh xinh xắn, một nụ cười thân thiện từ webcam thì sẽ biết nó có tồn tại hay không. TÌnh yêu online không bắt đầu bằng một đoá hoa hồng trong ngày lễ tình nhân, hay những cuộc hẹn trong các quan cà fe sang trọng mà nó khởi đầu từ little windows of Y!M hoặc là những forum như thế này, sau đó là những giây phút hồi hộp đến ngộp thở trong lần gặp mặt đầu tiên, và rồi yêu. Nhưng yêu ai hay không yêu ai là do bản thân mình, không ai có thể ép ai yêu nhau chỉ qua chat trên mang hay bằng email cả.
  5. inmymine

    inmymine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đưa ra lần nào là cũng hấp dẫn được nhiều người tham gia lần ấy nhỉ ? Chắc là cũng nhiều người đã từng ....rùi . Nhưng theo tớ nghĩ, nếu 2 người chỉ hoàn toàn biết nhau qua mạng mà chưa gặp gỡ thì trước sau gì cũng ...tan thôi. Bởi vì khi người ta làm chủ những con chữ, người ta thường thể hiện mình ở khía cạnh hoàn hảo nhất có thể, hay những người chat thì rất hay nhưng ra thực tế ngoài đời lại khác hẳn hoàn toàn.........Có người quen và nói chuyện với nhau rất lâu rồi, đến khi gặp nhau lại cảm thấy xa lạ, và " ko phải là người mà mình thường trò chuyện " , và có khi còn là thất vọng nữa .........Và nhận ra rẳng mình chỉ yêu con người ảo nào đó mà thôi.......Chuyện này tớ được chứng kiến nhiều lắm rồi. Túm lại, tình yêu trên mạng chẳng bao giờ là có thật ( tất nhiên là ko nói đến trường hợp quen nhau qua mạng, gặp nhau , yêu nhau ........)
    ( Tớ cũng đã từng nghĩ mình yêu người đó, nhưng sau đó, tớ thấy mình đang đuổi theo 1 thứ ảo ảnh .........may mà dừng lại kịp thời . )
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À mình vừa nhớ thêm 1 chuyện,mình đã bị 3 người lừa qua mạng.Người thứ nhất mình biết cũng khá lâu, là 1 ông già 49 tuổi mà đi lấy tấm hình của 1 thằng nói là 23 tuổi gửi và mạo nhận là ổng,sau khi chat 2 năm thì vỡ bí mật.Người thứ 2 là 1 thằng lùn xấu xí lấy tấm hình cực kỳ đẹp trai của thằng bạn nó,gửi 2,3 tấm luôn, rồi tự nhận là nó, chat hơn 1 năm rưỡi rồi nó cũng thú nhận sự thật.Còn 1 tên nữa xấu như ma đi moi ở đâu đó ra tấm hình của 1 thằng coi cũng được rồi tự nhận là nó.
  7. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ tình yêu online không thể tồn tại được , với tính cách của mình thì chẳng bao giờ yêu ai qua mang được mình không có đủ tính kiên nhẫn để ngày ngày chờ YM của người ấy lên , khi mình cần thì chẳng có người ấy ở bên . Khi tình cảm không mấy là suôn sẻ thì người đó không online và cảm giác chờ đời thật khổ,. tình qua mạng dễ tan vỡ và nếu không cần thì sẵn sàng đổi nick để không bị làm phiền .Tình qua mạng chỉ là tình yêu nhất thời khi cả hai bên chỉ thấy những dòng chũ mà không biết là có thật hay không .
  8. sweet_bee1899

    sweet_bee1899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    VỚ VẨN
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng ko tin là có đâu, nên khi nhận ra rồi thì trốn chạy .Một phản xạ đúng ko?
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 16/10/2005
  10. 09182005

    09182005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he, tại em đang muốn kiếm tên nào để lấy thẻ xanh, nên mới bị lừa thế, còn không em sẽ cảm thấy cuộc đời đẹp làm sao.

Chia sẻ trang này