1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online gặp mặt nhau ngoài đời, nên dẫn người yêu đi đâu chơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babegirl20, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của lepidlo viết lúc 18:52 ngày 17/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh uii,
    cho em hỏi vậy người Việt chat chit thì thế nào nhỉ? Em cũng có một người .... ở Vn đoàng hoàng nhưng không biết có nên về để gặp không nhỉ? Không biết người VN có đầu trâu mặt ngựa và chỉ muốn xxx cho đã thôi không nhỉ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người Việt cũng thế thôi em ạ,chỉ có điều là ko khoẻ bằng ng Tây thôi.
    Em baby lãng mạn thế thì làm chuyến picnic xuyên Việt em ạ.
    YMI : goat20677
    Ông này không đại diện cho thanh niên Việt Nam ưu tú đâu em, em cứ về Việt Nam đi , bọn anh dẫn em đi du lịch HongKong Gia Lâm , thăm chợ online Fortuna, vào New nghiên cứu xã hội học. Về nhé em . Đàn ông hà nội lịch lãm , phong trần lắm em.
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    em ơi, thuê một chiếc xe taxi và đi Bát tràng, làng tranh Đông Hồ chơi.. Bon này khoái cái đấy đó... dẫn hắn đi ăn.. các món đặc sản của mình.. chắc là em rõ rùi.. chả cần kể nữa... Nhưng mọi người nói ko phải ko có lý.. em hãy cẩn thận... việc kia nhé... hãy nghĩ xa một chút.. đừng vì cái sướng ngày hôm nay mà quên mất ngày mai...Chúc em và anh yêu thật hạnh phúc trong thời gian tới nhé, và hạnh phúc được lâu dài...
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của em cũng đi làm từ sáng đến tối ,đâu có rảnh đâu,mỗi ngày ảnh đều thức sớm để đi làm và thời gian chúng em nói chuyện với nhau là lúc trước khi đi làm đó, mỗi ngày chỉ có được gặp nhau bao nhiêu đó thôi,em tin vào tình yêu của em mà,có điều khi gặp nhau ở phi trường chắc em hơi bị mắc cỡ.
  4. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Ông này không đại diện cho thanh niên Việt Nam ưu tú đâu em, em cứ về Việt Nam đi , bọn anh dẫn em đi du lịch HongKong Gia Lâm , thăm chợ online Fortuna, vào New nghiên cứu xã hội học. Về nhé em . Đàn ông hà nội lịch lãm , phong trần lắm em.
    Ôi thế hả anh............thú vị nhỉ...........nhưng người đó lại ở SG nên............chắc không thể di du lich Hong Kong Gia Lâm và cũng chẳng được thăm chợ Fortuna và Nghiên ccứu xã hội học ở New được rùi.......xui thật.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đưa "nó" đi TRÀ ĐÁ . Bên đó làm gì có trà đá
    hì hì... Đùa vậy thôi chứ nếu bạn nước ngoài thì rủ đi di tích lịch sử rồi uống cà phê cà pháo là được. Bọn Tây thích đi tham quan mà. Còn bọn á đông thì... đừng để tâm chuyện bọn nó đi tham quan di tích, cho bọn nó đi thăm món ăn Việt Nam he he
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm đây , lolzzz chắc em này phải ở miền bắc mới biết rõ mấy nơi khỉ đó , đã ở bắc thì xui gì , thích là lên đường thôi , còn chú kia sài gòn thì cho lướt đi , tìm người khác , lo gì !
    To babegirl20 : Anh thấy các anh ở đây khuyên đúng rồi đấy , bọn tây cũng chẳng hay ho gì đâu , tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng không phải là chú tây mà em quen , anh nghĩ đơn giản nó vô công lên Net tán tỉnh linh tinh thôi , chứ không qua đâu , mà qua thì chắc cũng kết hợp gì đó , fạng xong là nó té , nên là giải tán đi thôi , con trai , đàn ông Việt Nam cũng nhiều người lởm , tởm thật đấy , nhưng bên cạnh đó thiếu gì người văn minh , galan , lịch sự và chân thành , việc gì lao đầu vào hội tây làm gì cho khổ lolzzzz
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Fạng xong nó té về nước rồi tìm nó ở đâu .
    Những người sống gần bạn còn không hiểu thì tìm chi người trên net.
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bạn baby đi chơi với bạn Tây của baby đâu nhất thiết sau đó phải kết hôn với người ta đúng không? Vậy tại sao Ta không đi chơi một cách thoải mái xem như một khoá practice English va hiểu về văn hoá nước bạn. Chúc bạn Baby có một chuyến đi thật thú vị và để lại nhiều kỉ niệm đẹp
  9. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Fạng nhau xong mà nó bỏ đi rồi thì kệ nó,việc gì phải tìm nó chứ!Các anh vietnam thiếu gì,Tây không được thì trở lại với VN cũng có sao!
    Nói chung đang yêu rồi thì khuyên mấy cũng ko được đâu,ngã phát rồi mới thấy đau.
    Tớ có đứa bạn yêu thằng thầy giáo ng Ý to cao đẹp giai mỗi tội hơi già - hơn 50 thì phải.Ai khuyên can cũng ko được,he he sau thằng đấy tếch về nước thì ngồi trơ ra khóc lóc! Đúng là cây nhà lá vườn thì ko thích,cứ ham của lạ nên chết.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của bác sỹ: "Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì"
    Thời buổi này người ngay thì nhiều, kẻ gian cũng nhiều chẳng kém. Vậy mà vẫn có các cô gái nhẹ dạ cả tin thế không biết. Cứ tin tưởng vào mấy thứ tình yêu ở đâu đâu, viển vông hão huyền. Thi thoảng trên báo lại có vụ lừa tình gạt tiền, vậy mà ối cô còn chưa mở mắt ra. chắc tại ko ở nhà nghe chương trình " Câu chuyện cảnh giác" trên đài.

Chia sẻ trang này