1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online liệu có thật hay ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhyeucongocnhieulam, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeucongocnhieulam

    anhyeucongocnhieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online liệu có thật hay ko?

    Tôi và cô ấy quen nhau rất tình cờ. Ngày hôm đó, tôi dạo bước trên trang web và tôi đã quen được em. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và từ đó mỗi tối tôi đều lên mạng để chờ cô ấy. Lúc đầu tôi chỉ muốn đùa giỡn cho vui mà thôi. Tôi thử ngỏ lời cùng cô ấy nhưng thật không ngờ cô ấy đã nhận lời tôi.Thế là từ đó chúng tôi quen nhau tuy chưa bao giờ gặp nhau và cũng chưa bao giờ nghe tiếng nói của nhau nhưng cả hai đều yêu đối phương rất thật lòng. Tôi cũng đã từng nhiều lần nói chia tay với cô ấy nhưng cô ấy bảo rất cần tôi không muốn mất tôi và rồi tôi hỏi cô ấy " tại sao lại yêu anh chúng ta chưa từng gặp mặt nhau kia mà?" Cô ấy chỉ bảo rằng " em yêu anh vì em tin anh là người có thể mang lại nụ cười cho em, có thể chia sẻ cùng em trong những lúc em buồn nhất. Em tin vào trực giác của mình. Suốt đời này em chỉ yêu mỗi anh" Các bạn có tin không?Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một hôm tôi nhận được tin nhắn rất lạ ko biết ai gởi đến. Tin nhắn ấy làm tôi ko thể nào ngờ được người con gái mà tôi yêu lại "bắt cá hai tay" trong tin nhắn ấy có rất nhiều câu yêu thương mà cô ấy gởi đến một ai đó. Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ bảo "đó là chuyện của quá khứ, giờ đây cô ấy ko muốn nhắc lại nữa". Thử hỏi tôi làm sao có thể tin cô ấy được chứ. Mặc dù tôi vẫn rất yêu cô ấy. Bây giờ tôi rất cần lời khuyên của các bạn, hãy chỉ giúp tôi, tôi phải làm sao đây? Tình yêu online liệu có thật hay ko?
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn, bác chưa nghe câu này à: "tình online ko có ngày mai"
  3. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Em cũng có vài cái mối onnhai nhưng cũng chả đi đến đâu, thoai off nhai BC cho nó lành
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có chat chit trên mạng mà chưa từng gặp gỡ thì đúng là...nó chả đi đến đâu cả.
    Mà kể cũng lạ, 2 người đã chat với nhau lâu lâu mà ko hẹn gặp nhau lần nào à? Nếu chia cắt bởi địa lý thì chí ít cũng phải gọi điện nói chuyện thường xuyên chứ!
    Lạ thật! Chưa nghe thấy giọng nhau đã yêu được. Tớ chả tin!
    ( chuyện của đứa bạn tớ giống thế, nhưng họ gọi điện cho nhau nhiều lần rùi, Tết này 2 đồng chí ấy cũng gặp nhau, nhưng cuối cùng cũng...chả đến đâu. )
    Nói thế ko có nghĩa ko thể yêu nhau qua mạng được. Nhưng điều kiện cần và phải gặp nhau trực tiếp cơ. Còn điều kiện đủ thì...hậu xét!
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, vào đây chả khuyên bảo rì bác chủ topic cả. Hìhì..
    Nói chung đây cũng ko phải khuyên, mà đây chỉ là ý kiến chủ quan của tớ: Nên gặp mặt nói chuyện...rõ ràng (vì dù sao 2 người cũng đã chính thức tỏ tình và nhận lời rùi mà). Sau đó, ...tiếp tục gặp mặt, nói chuyện và xem tình hình nó thế nào. . Nóng vội chả giải quyết được cái rì đâu.
    Chúc bác có được 1 tình yêu đẹp nhá!
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    có thể ví khả năng thành công như thế này: trong một triệu con tinh trùng, và cậu là con bơi nhanh nhất để đến trứng
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    bác nèy chắc từ box giáo dục giới tính mới sang
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chẳng gì là tuyệt đối đâu bác ơi , nội cái câu " Suốt đời này em chỉ yêu mỗi anh" chả bít đã được đánh (là đánh, chứ ko phải lời nói nhé) ra bao nhiêu lần rồi. Bản thân bác cũng thấy tình yêu online ảo như chính cái tên của nó roài, đâu cần ai khuyên gì nữa; bác biết bác nên làm gì để chính bác không vì cái ảo, mà lại đau thật mà, đúng không? Chẳng qua bác có muốn và có quyết tâm làm hay không thôi. Tình cảm mà tiến triển như bác và em ý, nói thật lòng chưa phải là tình yêu đâu, mà đó chỉ là thói quen thôi; thói quen vì chat hợp nhau, thiếu ---> chịu không được; thói quen có người chia sẻ, nói những chuyện khó có thể nói với ai ; thiếu ---> sẽ thèm, thèm rùi, lại nói, nói mãi, thành ra có khi ... lầm tưởng tri kỉ là tri âm .
    Em kể bác nghe 1 chuyện tình cảm online của em nhá, nó thật, nó chân thành gấp mấy chục lần chuyện của bác, vậy mà ảo lại quay trở về với ảo thôi. Cách đây 1 năm, em và 1 ku quen nhau qua room, nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ, thậm chí có những lúc cả hai tự type ra những câu rất trùng hợp, rất đúng cả ý nghĩa lẫn từ ngữ. Và chẳng biết tự bao giờ, em và ku ý một ngày không chat là không thể nào chịu được rồi. Sau khoảng 1 tháng như thế, ku ý bắt đầu sms cho em, rồi chuyển dần sang là gọi điện, nói những lời rất tình cảm, rất ấm áp, và thậm chí hai đứa có kế hoạch cho chuyện tương lai nữa kìa. Mà bác biết không, ku ý ở Việt Nam, còn em ở cái nơi mà cách nhà tới 5 tiếng đồng hồ thời gian; nhưng ku ý rất chịu khó nói chuyện, gọi điện cho em. Thật chứ người ngoài nhìn vào lại nghĩ bọn em đã yêu nhau được 1 thời gian từ ở nhà rồi ấy chứ. Nhưng, sự đời mấy ai học hết chữ " NGỜ" , sau khoảng 2 tháng vừa nửa quen thân, nửa yêu đương ý, ku kia bắt đầu nhàn nhạt, ít chat hơn, ít gọi điện hơn, ít sms hơn; và tới 1 tháng sau đó, hắn biến mất. Sau đó em có hỏi được thông qua 1 người bạn thân của ku ý ( ku ý cho em pass Y!M mà), mới biết hoá ra hắn đã có bạn gái, yêu nhau đã 6 năm, giai đoạn quen em là lúc hắn và ny đang trục trặc, sắp chia tay. Em có hỏi chuyện bạn gái , nhưng hắn lại nói là chưa có. Sau này lại thanh minh là " vì thấy nói chuyện với em cuốn hút quá, nên không thể nào bỏ được"; và 2, 3 tháng sau đấy thì lại làm lành với ny . Em chia tay với tình cảm ảo của hắn như vậy đấy, dùng sự im lặng để mà đối diện và trả lời cho em. Em vừa hận, vừa tội nghiệp cho hắn, dám làm mà không dám nói.
    Và như thế bác hiểu chưa, thân tình, đắm say, nồng nàn, ngọt ngào gì gì cũng đã nói cả, bằng miệng đấy, nhiều đấy, rốt cuộc bạn thân hắn nói với em là " rất tiếc nếu em là người đến trước , thì có lẽ sẽ khác ". Em có thể nào yêu hắn khi em mới chỉ 12 tuổi hay không? Nói tóm lại là bác cứ phải gặp mặt trực tiếp, nói chuyện lâu dài, cùng nhau va vấp với những thực tế cuộc sống, thì bác mới kết luận được tình cảm của bác và của em ý là yêu hay không yêu, là thật hay ảo . Got it?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    À quên, thật may khi em vừa đọc được bài báo này trên net, bác ngâm cứu thử phát nhá !
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2007/02/3B9F3584/
    ---->Hẹn hò online - Hành trình của những chú "Cuội"
    Chúc vui !
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tuỳ chứ

Chia sẻ trang này