1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online liệu có thật hay ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhyeucongocnhieulam, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bị đụng chạm roài ke ke cơ mà công nhận quen nhau qua net thường ko bền vững
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vu vơ
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng wen ng yêu qua online nè .. kết thúc 4 năm tình yêu.... đau... đừng yêu qua net bạn ạ..............
  4. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra ... Đời thực nhiều khi cũng đầy giả dối, vậy nên Online tuy là ảo nhưng cũng nhiều khi cũng có thể thành sự thực .
    Online cũng chỉ là một môi trường giao tiếp mà thôi, giống như người ta quen nhau và tâm sự thì cũng thế ... khi gặp thật nếu hợp thì cũng tốt chứ sao
    Tớ tin là sẽ có chuyện tình iu online thành sự thật .
    Được Matroi2006 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 20/02/2007
  5. anhyeucongocnhieulam

    anhyeucongocnhieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin cảm ơn những lời khuyên của các bạn.
    Bây giờ anh xin gởi bài viết này cho người con gái đó.Anh biết em sẽ ko bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng cũng mong em hiểu được anh
    Tuyet oi ! anh that su rat yeu em. Anh muon hoi em mot " tinh yeu online lieu co that hay ko ha em ?''''
    Anh da tung bi ton thuong vet thuong do da han sau trong long anh chua bao gio lanh lai duoc nhung khi em den thi no da tu tu phai nhat va ko con dau nua. Anh cam on em vi da chua lanh ve thuong cho anh, em biet vi sao ma tu truoc gio anh ko muon gap mat em ko? Vi anh so khi gap em roi anh se ko quen duoc em, neu gap em ma em noi la chi muon dua gion voi anh thoi thi nghi den luc do la tim anh lai nhoi len. Khong phai anh ko yeu em ma anh muon chung ta can co thoi gian de thu xem tinh cam cua hai chung ta co vuot qua thu thach cua thoi gian hay ko? Neu em yeu anh that long thi em hay doi anh, anh se lam cho em hanh phuc hon tat ca nhung co gai khac, anh nguyen lam chang ngoc ben canh em suot doi de bao ve va lo lanh cho em ko cho bat ki ai lam ton thuong den em.
    Em biet ko? khi anh doc duoc nhung dong tin ma ko biet ai da gui cho anh, luc do that su anh rat gian em, anh ko ngo nguoi anh yeu lai lam nhu the , lam mot chuyen ma anh ko the tin noi " bat ca hai tay" tai sao em co ban trai roi ma con gat anh chu? Anh giong chang ngoc de moi nguoi gat lam sao, tai sao het nguoi nay lai den nguoi khac phai gat anh co chu?
    Anh hoi em thi em noi do la chuyen cua qua khu em ko muon nhac lai nua. Vay thi ok anh se ko nhac lai nua , anh se tha thu cho em tat ca , anh mong em sau nay dung coi anh nhu ten ngoc nua la duoc roi va that long yeu anh
    Anh muon hoi em mot cau nay " Em co that long muon den voi anh ko em?
    Nếu ai đọc được bài viết này tôi xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành và cũng xin đừng gọi tôi là bác vì tôi còn rất trẻ chỉ mới 25t thui
  6. derby_man

    derby_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cần tìm 1 người để CM là tình onnai là có
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã và đang gặp chuyện cũng tương tự như bạn đây chỉ khác là bọn mình quen nhau qua những tin nhắn. Mình đăng kí ở mục kết bạn và anh ý nhắn tin cho mình. Trước đó mình cũng đã nhận được nhiều tin nhắn kiểu vậy và đi đến kết luận là con trai ai cũng dẻo mỏ, nói chung là không thể tin được. Bọn mình nói chuyện rất hợp, mình thấy anh ý có vẻ hiền lành, tốt bụng nên mình cũng quý. Thế mà anh ý bảo yêu mình!!!
    Mình cũng chẳng thấy có gì bất ngờ với cái kiểu tỏ tình như vậy nhưng mình không phải là người dễ dàng tin vào những chuyện như vậy. Mình nói thẳng với anh ý là với mình không bao giờ có chuyện tình yêu sét đánh nhất lại là qua chát chít hay nhắn tin hơn nữa mình chưa gặp anh ý, chưa biết anh ý là người thế nào làm sao mình có thể yêu được cơ chứ. Đáp lại anh ý chỉ bảo anh tin vào trực giác của mình. Anh ý rất hay nhắn tin hỏi han, lúc nào cũng sợ mình giận làm nhiều lúc mình phát bực lên cứ như thể mình là người yêu anh ta ý. Có lần bực quá mình nhắn lại với những lời lẽ từ chối không được khéo lắm có lẽ vậy nên anh ý giận. Mình biết vậy định nhắn xin lỗi nhưng mình sợ anh ý lại nhắn làm phiền mình nên thôi. Cứ như vậy mình nghĩ chắc anh ý giận thật rồi chắc cũng chẳng nhớ mình là ai nữa. Vậy mà vài tuần sau anh ý lại nhắn cho mình trách mình vô tình ( hóa ra anh ý vẫn chưa quên mình ).
    Quả thực thời gian đó mình cũng vướng chuyện gia đình, mình cũng giải thích cho anh ý hiểu và bọn mình lại vui vẻ như trước. Anh ý vẫn thế, vẫn nói yêu mình và tin vào trực giác của anh ý còn mình thì cũng không thay đổi, vẫn không thể yêu 1 người mà chưa biết người đó là ai. Nói thật mình rất, rất ghét cái kiểu tỏ tỉnh như vậy, chưa gặp nhau mà cứ bảo yêu (mình vốn thực tế mà). Nếu là người khác chắc mình đã không thèm nói chuyện rồi nhưng anh chàng này, mình thấy anh ý cũng là người tốt, hiền lành lại chân thành nữa mà mình thì không muốn mất 1 người bạn tốt như vậy. Còn nếu anh ta chỉ có ý trêu đùa thì qua thời gian dài tán tỉnh không xong chắc anh ta cũng chuồn rùi. Hiện giờ dù chưa gặp nhau bọn mình vẫn nhắn tin hỏi thăm, chúc Tết nhau như những người bạn. Thế là tốt rùi, đâu cần phải yêu mới được.

    Mình kể chuyện của mình để bạn biết thôi, còn tình yêu online có thật hay không nếu bạn hỏi 100 người họ sẽ bảo là nhảm nhí đấy là còn chưa kể những hậu quả cực kì dáng tiếc mà nó đem lại. Ty online chỉ có kết thúc tốt đẹp khi 2 người hoàn toàn nghiêm túc, qua những gì bạn nói có thể bạn có ý nghiêm túc với cô gái nhưng cô ta thì sao...biết đâu trước bạn cũng có vài anh chàng như vậy thì sao.
    Yêu nhau mà chưa biết gì về nhau... thực sự là viển vông!
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 20/02/2007
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có lý do gì để không tin không ?
    Không có lý do để không tin thì cứ tin thôi, mất gì đâu ^_^
  9. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ kể câu chuyện có thật để bạn tự rút kinh nghiệm. Chàng và nàng cũng quen qua mạng, qua những lời tán tỉnh của chàng thì nàng đã yêu, sau 1 thời gian gặp nhau chàng và nàng vẫn tiếp tục yêu. Rồi nàng phát hiện ra chàng cũng đã từng tán tỉnh những người khác trên mạng với đúng giọng điệu như với mình, chàng giải thích đấy là lúc anh chưa quen em. Còn nàng tiếp tục yêu cái hình bóng mà tự mình tưởng tượng ra khi quen chàng qua mạng. Cuối cùng thì cũng có 1 đám cưới và 1 thằng nhóc ra đời, nhưng chỉ ngay sau đám cưới nàng đã nhìn thấy một con người hoàn toàn khác và kết cục là đường ai nấy đi chỉ sau gần 1 năm chung sống.
    Gặp nhau và quen nhau qua mạng là 1 chuyện rất bình thường, nhưng để yêu nhau chỉ qua mạng thì mình chân thành khuyên bạn không nên. Các bạn nên gặp nhau và tìm hiểu kỹ rồi mới tiến tới tình yêu và hôn nhân. Điều đáng sợ nhất khi yêu nhau qua mạng là người ta chỉ yêu cái hình ảnh ảo mà tự người ta tự dựng lên, để rồi khi gặp nhau lại vỡ mộng. Thường thì con người trên mạng và con người ngoài đời khác nhau rất nhiều, thậm chí còn trái ngược, ở ngoài đời họ ít nói nhưng lên mạng thì nói rất nhiều và rất hay. Những người làm nhiều thì họ lại ko vào mạng để nói nhiều như thế...
    Tốt nhất chúng ta hãy coi mạng chỉ là nơi gặp gỡ và bắt đầu thôi. Bạn nên gặp bạn gái kia ngoài đời để tìm hiểu thêm. Cũng đừng nên buồn vì những tình cảm ảo trên mạng, sống thực tế một chút bạn ạ.
  10. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì ko bit .
    Tình bạn thì có .
    KO thich là người yêu ,mà thich là một người bạn để giữ vị trí VIP haha
    .
    " Bạo dạn " phát !!!

Chia sẻ trang này