1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online: Thật - Ảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lordcharmed, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mình po st lại bài thơ này nhé nguyên văn của Võ Trung Hiếu
    Mạng là gì ?
    Mạng là nơi mà chính sự cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiễn giữa tim người
    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điện cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là môt
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mãi mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù để lưng dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một chút thảnh thơi
    Mang là phim và mạng cũng là dời
    Cũng lắm niềm vui ,cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét-yêu nữa đùa nữa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đội mắt modem
    Mạng là gì ư ? là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư! Một cuộc trốn tìm
    Sau những accounts im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử Click vào có lúc tìm ra
    Chuyện cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, trái tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
    Sáng ngày 28-12-1998 -Vo trung Hieu
    P/S : ngày trước TTVN= trí tuệ Vietnam và những ai là mod duoc FPT tài trợ 1 acc miễn phí - mạng khi đó kết nối qua modem và ngày xưa các phòng chat ro om cho những nhóm bạn luôn rất đông ......
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình không tin tưởng, vì khi chat là một chuyện và khi ở ngoài lại là chuyện khác
  3. ptth999

    ptth999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ảo qua mạng hay thực tế ngoài đời cũng cần sự chân thực...
    "Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu"
  4. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bạn này! Nhất là câu thứ 2 Tôi luôn quan điểm không có gì là mãi mải cả
    Chúc chủ topic hạnh phúc nhé!
    Ở đây có bài thơ yêu qua mạng hay quá Tình yêu của tôi cũng bắt đầu và duy trì nhờ mạng

  5. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác nhé, em đây suốt ngày gặp nhau thế mà khi gần hết năm thứ ba nó đá em văng ra chứ nói gì quen và yêu qua mạng như bác.Nhưng đôi khi nó cũng có ngoại lệ phải không bác,chúc bác luôn luôn hạnh phúc.
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng, cuộc sống luôn có 2 mặt. Tình yêu cũng vậy thôi, hạnh phúc và chông gai. Khi tình yêu bắt đầu đầy hạnh phúc thì tương lai sẽ gặp nhiều sóng gió chông gai. Còn chúng tôi, một chút sóng gió ban đầu sẽ góp phần làm con đường hạnh phúc của tương lai trải dài đến vô tận.
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lại đại ngôn rồi
    hô hào to làm gì thế bác?
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    lời nói chân thành của 1 trái tim đang thổn thức, có gì là đao to búa lớn đâu. Mạng cũng chỉ là 1 hình thức để chúng ta gặp gỡ mà thôi, còn tinh yêu là cảm nhận của ta, nó vừa chính xác mà vừa mơ hồ. Chỉ có đức tin mới giúp ta tìm được tình yêu đích thực mà thôi.
    Hỡi những người chưa tìm thấy tình yêu, hãy nghe lời khuyên của 1 kẻ vừa tìm được tình yêu đích thực của đời mình: "Có thể Thượng Đế cho ta gặp nhầm nhiều người trước khi ta gặp đúng người ta đang kiếm tìm, để ta biết trân trọng món quà mà Thượng Đế ban cho"
    Cảm ơn Thượng Đế nhân từ đã ban em cho anh! Anh yêu em!
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0

    Thượng đế thường cho và nhận .Thế ông đổi j để lấy tình yêu đấy?
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienanh công nhận với khả năng viết của bạn thừa sức cưa gái qua mạng ..hihi bằng chứng là cưa được một cô gái xinh như ...Chắc Lorchamed không đẹp trai đâu này ...không giầu có đâu...nhưng bù lại biết nói những lời khiến trái tim ai đó rung rinh nhỉ
    Hihi Ai yêu Ai Ngocthienanh biết hết rồi nhé , nửa làng này cũng biết hết rồi nhé cẩn thận đấy .Chúc hai em hạnh phúc, Ước gì năm Ngocthienanh 20 tuổi ttvnol.com thành lập và Ngocthienanh quen ai đó qua mạng và yêu nhỉ

Chia sẻ trang này