1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu Online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neufriend, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Online

    Vấn đề đã cũ, nhưng mình muốn hỏi thực sự tình yêu Online có tồn tại không?
    Có nhiều chuyện tán tỉnh, lừa bịp nhau điều đó là đúng. Thì ngay bạn mình chứ đâu.
    Nhưng đúng là nên Online, mọi người dám nói những điều mà họ e ngại, khi lên online ko ai biết ai cả, họ có thể nói tự nhiên, và chính vì vậy mà họ hiểu nhau hơn, có thể tìm thấy những người bạn mà thường ngày họ ko mấy để ý, hoặc do 1 sự ko ưa thích nào đó.
    Nếu như vậy thì tình yêu Online có thể nảy nở được, nhưng thực tế con người vốn dĩ tham lam, tìm được điều đó chưa đủ, mà còn muốn nhiều hơn thế nữa, mà trong tình yêu thì đâu có ngoại lệ. Có khi nó còn nuốt chửng ý chứ! Nên khi thực tế gặp nhau rất ít đôi hợp thành.
    Và những người tìm những thổ lộ thường là cô đơn, ko hiểu hết những điều đẹp, điêu bình dị bên mình, có khi ngay trong người yêu mình, hoặc người mình đã thích mà thường theo đuổi những bóng hình mà quên rằng phải xem lại chính mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Bên cạnh đó cũng có nhiều tình yêu Online bị dập tắt, vì những nghi ngờ cho đó là trò đùa, trêu cợt.....Nếu vượt qua được có thể tiến hơn đó ?

    Vậy theo các bạn thì sao?
  2. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì net chỉ là một nơi mọi nguêòi gặp gỡ và giao lưu vơi nhau có thể họ sẽ tìm được những tâm hồn đồng điệu ở nét lắm chứ . Chỉ có điều khi lên net ít người nói thật về mình nên mới dẫn đến chuyện người ta coi rằng tình yêu trên net là tình yêu ảo . Thực tế thì có rất nhiều người quen nhau trên net tìm hiểu nhau ngoài đời và cuối cũng sống với nhau rất hạnh phúc
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không tin vào chuyện tình yêu online . Thực ra theo "kinh nghiệm" của mình, dù là không có gì là dầy dặn cả hi` hi` thì con người bên ngoài và con người khi trên net rất khác nhau. Bạn có chắc chắn là bạn yêu người đó? Nhưng người đó chỉ là 1 con người hư aỏ trên nét thui, còn bên ngoài có thể không phaỉt là người bạn mong đợi chút nào
  4. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    net chỉ là nơi giúp bạn gặp gỡ tình yêu chỉ đến thật sự khi 2 người đã gặp gỡ và tìm hiểu nhau, tìm ở nhau sự chia xẻ cảm thông, tôi chỉ cần tìm 1 người biết quan tâm, yêu thương và thật lòng với tôi nhưng hình như là quá khó
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có chứ,có chứ sao ko?TY online đẹp cực,và rất lãng mạn nữa.Phải tội tuyền...chết yểu
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đầy bằng chứng của đôi thành công rồi còn gì, mà nó hiển hiện ngay trên cái TTVN này chứ đâu ra,chẹp...bên box 82 thì phải, vừa có một đôi nên vợ nên chồng roài (quen trên mạng nhá)
  7. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Box 82 ở đâu vậy?
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Phải khi bạn thực sự ở trong một tình huống cụ thể thì bạn mới có thể xác định được là bạn có yêu người đó không, chứ nếu chỉ ngồi để bàn luận với nhau thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, có người bảo có, người lại bảo không.Theo tớ thì có tồn tại cái gọi là Tình yêu Online, nhưng so với độ bền vững của Tình yêu Không-online thì nó kém hơn hẳn. Khoảng cách thường làm 2 người lãng mạn hoá,thi vị hoá mọi cái về nhau, và hầu như khi nào có vấn đề gì thì luôn đổ lỗi cho khoảng cách đó. Hơn nữa, khi online chat với nhau, bạn chỉ cảm nhận thấy người ta như thế nào đối với một mình bạn, bạn không thể biết trong xã hội người ta cư xử thế nào với những người khác. Điều này có thể gây shock cho bạn khi bạn phát hiện ra rằng với bạn thì rất ngọt ngào bay bổng nhưng ra ngoài có khi đó lại là một người cục cằn và bạo ngược. Và còn rất nhiều chuyện khác mà bản thân 2 người cũng khó lòng vượt qua được khi yêu online...Đôi khi bạn chỉ cần có người đó ở bên cạnh bạn và lặng im cũng được, nhưng được cảm nhận về sự hiện diện của nhau là một điều quý báu và khiến bạn cảm thấy yên bình trong lòng lắm rồi, nhưng với người yêu online , bạn sẽ không có được điều đó, mà tất cả chỉ là những dòng chữ , và trí óc bạn thì phải căng ra, cố mà tưởng tượng là người đó đang thông cảm cho mình....Và đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi . Những người mà vượt qua được sự xa cách đó và đến được với nhau thì đáng cho điểm 10 đấy, , but not me.
  9. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cùng 1 người sao lại có 2 cảm giác khác nhau nhỉ ?
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online,hết biết phải nói gì......số người nói dóc online chiếm số lượng khá nhiều,tuy nhiên tìm được 1 tình yêu thật sự mà ở online thì cũng phải vượt qua nhiều mạo hiểm,nói chung là gặp mặt rồi sẽ biết kết quả sau.

Chia sẻ trang này