1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu Online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neufriend, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    để kể cho nghe. Tui cũng qua một trang giới thiệu làm quen , tui chấm một bé. Bé đó khá dễ thương nói chung là appearance thì trúng ý tui. Tui viết thư cho bé và nhận được thư với style rất là trẻ con như những me bé mới online lần đầu. Tui càng lúc càng thích viết thư cho bé.......4 lá không hồi âm. đùng một cái bé nói với tôi là bé không biêt tôi quan trọng bé thế......tui thấy mừng rơn nhưng tui đã xạo bé tui không quan trọnng bé thế, chẳng qua tui muốn làm quen với bé thôi những lời thật bi thương của một kẻ bị bịnh si tình torng cơn hấp hối mà tui đã gửi cho bé hoàn toàn là ............xạo. Bé phản ứng lại bình thường thôi. Nhưng bé cũng cho tôi biết thêm về bé .....bé không như nhữn gì tôi đã thấy và đọc về bé ..............
    vậy đó cũng coi như là một tình yêu chết yểu......nhưng cái tui muốn nói là tình yêu online thì 99,99% là xạo như tui thôi. Phần còn lại là khó thấy. Bản thân tui xạo thấy mồ tổ thì làm sao mà yêu dễ được mà tui vậy đã là gì ......những tay khác còn quá ông nội tui nữa.
    Quảng cáo tí "tui single, tim còn gin , dang tìm người yêu.Bờ vai nghiêng nắng của tui luôn sẵn sàng cho ai cần lau nước mắt và ......nước mũi. Yêu cầu : 1.60 trở lên, có cá tính ,dịu dàng cho nữ tính tí, good looking thì great, tuổi 19-22"
    thử xem có tin được không ?
    scoopydoo1982@yahoo.com
  2. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Có rất nhiều người nghĩ NET là NET, Đơì là Đơì . Hai thứ hoàn toàn khác biệt. Hai thứ không thể lẩn lộn vào nhaụ NET là giả, cuộc đời là thật ...
    Ai thấy sao chứ thự ra thì "NET sao Đơì vậy" y chang. Vì sao ? Vì́ con người ở đời vào chơi net mà. Nhưng bư.c ở chồ ngoài đời th́ biết kẻ xấu người tốt. Lên net chả biết aị ... Căn cứ vào cách hành xử của họ trên net dể đoán xét hả ? Bỏ đi tám.
    Tôi có thă`ng bạn kia, ngoài đời nó là phường lợi danh đó nhe. Nhưng mà vô t́nh lên net chơi, gă.p nó... tôi hơ~i ơị.. nó biến thành thần tượng trên net hồi nào ấy.
    Nhưng cái gì cu¨ng có ngoại lệ ... Tôi cũng biết có một cặp kia quen nhau trên NET, rồi sau đó thành đôi uyên ương ... vì họ đã
    có cái cơ hội để tìm hiê+u nhau qua tư tưởng, hiê+u biết và tình cảm ... trên NET bởi đây là nơi ngươì ta có thể bộc lộ tâm sự
    những cái gì rất thật cưa lòng mình ...
    Cuộc đời rất dẽ thưỡng nếu bạn biết bạn phải làm gì ... Muốn biết thì phài tin kẻ khác , muốn tin kẻ khác thì phải biết!
    Chúc vui
    ...
  4. binhluu

    binhluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. bUpbEbIhU

    bUpbEbIhU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tin
  6. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Không tin.
    Gi? chứ giống ho?i : " Có ma không ?"
    -> nhân dân nói có, Đa?ng nói không, khoa học co?n đang nghiiên cứu !
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ có đấy,nhưng mà kết quả biến thành..hậu quảtuy nhiên thỉnh thoảng lắm mới có ngoại lệ dù ít.Mà tại sao người ta lại yêu một người mà chả biết mặt mũi(à bây giờ có WC rồi),tính cách......Tớ mà online ngoài chat chít với bạn bè thì nếu mà vào room tuyền..lừa thôi
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quen online , yêu offline thì có
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo các bạn TY-Online ko đáng tin tưởng khoảng bao nhiêu %, Và bao nhiêu cho TY_O chết yểu, bao nhiêu % thành công.
    Theo mình khoang 50% giả, 50% đi tìm hiểu, Và từ 5%- 10% là có thể yêu nhau vượt qua khoảng cách.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không tin chuyện tình yêu online,thấy yêu một người mà chỉ quen trên mạng mơ hồ lắm.
    Nhưng cũng có nhiều mối tình nhờ quen nhau trên mạng sau đó gặp nhau ngoài đời trải qua một thời gian dài tìm hiểu rùi mới yêu nhau.

Chia sẻ trang này