1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online?

    Các bác các anh các chị (các em không dám gọi) cho em hỏi một chút: mọi người có tin là có tình yêu online không ạ? Khi mà hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau (nhìn mặt thì có, thời đại b h webcam đầy ra), chỉ có chat và những cái tương tự như thế, liệu có thể có tình yêu xảy ra được không?

    Từ trước đến giờ em chưa bao giờ tin vào tình yêu online. Rồi đùng một cái 1 đứa bạn chat nói với em rằng thì là blah blah blah... :"> Và em không biết điều đó có thật hay không
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có vài ba topic về Tình yêu online rồi, bạn tìm lại mà tham khảo.
    Còn về cá nhân tôi, I believe.
  3. Joni_Joni

    Joni_Joni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tin chứ, như tớ đây này, anh ý của tớ cũng... bay từ trong net mà ra, hihi, chat chit, rồi hẹn hò, rồi... yêu lúc nào cóc biết nữa
  4. Hugo_1986

    Hugo_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thế giới ảo đó để kiếm được một người bạn tốt đã là khó roài, nói chi đến tình yêu, mà tui thấy đa phàn họ đều nói dối, không dối nhiều thì dối ích, khó lắm ....
  5. Joni_Joni

    Joni_Joni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế nhóc tưởng rằng ở thế giới THẬT người ta không nói dối chắc... vô khối đấy nhóc ạ
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tôi không tin đàn bà!
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Online là 2 phạm trù không liên quan đến nhau. Vậy nên gọi tình yêu Online là không đúng về nghĩa.. tôi nghĩ vậy.
    Có lẽ nên gọi là Tình yêu thông qua hình thúc Online thì đúng hơn!
    Vậy nên cho dù có rất nhiều điều kiện, hình thức, hoàn cảnh khác nhau... nhưng cho dù nó là gì đi nữa thì trong đó vẫn tồn tại tình yêu... nếu nó nằm trong xã hội loài người
  8. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hư và thực, sự thật và dối trá, cười và khóc... Thực và hư. Không thể và có thể. Nhưng tôi tin ^_^
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác dễ thi vị hoá nó hơn trên Net . Bác có thể tin, có thể ko .Tuy nhiên nói trắng ra là những dòng text chat ko thể mang lại 1 tình yêu thực sự .Bác quen qua Net, ok .Nhưng bác có tiếp xúc trên thực tế mới yêu thì em tin .Còn cái trò chat qua chat lại mà nói yêu thì ko, ko bao h đáng tin cậy . Con người trên Net có thể giống con người thật, cũng có khi khác xa nhau .Đừng quên bây giờ cạm bẫy xã hội nhìu lắm ,bác có coi sách báo thì biết .Ngay bên Mỹ này chúng còn có 1 buổi nói về ba cái tình bạn online kiểu này cho học sinh cẩn trọng nữa kia mà .
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Internet chỉ là một môi trường để chúng ta gặp gỡ nhau. Ở ngoài đời những hiện tượng xấu tốt thế nào thì trên NET cũng có những điều như vậy có khác chăng chỉ là hình thức, người ta làm ăn - giao dịch trên mạng nhưng người ta cũng có thể truyền bá virus, lừa đảo nhau. Nếu các bạn để ý các box trong TTVNOL có các hình thức offline thì cũng là cơ hội để làm quen...còn từ đó có phát triển tình cảm như thế nào thì chỉ có 2 người biết mà thôi.   Ngay trong phòng mình cũng có 1 anh lấy vợ cũng nhờ làm quen trên mạng, hay anh Trương Đình Anh làm giám đốc gì đó bên FPT cũng thế...đó chỉ là những trường hợp nhỏ nhoi mà Tôi biết được. Còn bản thân Tôi cũng cách đây 2 năm cũng có 1 mối tình trên mạng. Với tôi đó là 1 kỉ niệm đẹp trong đời, chỉ tiếc tôi có hành động sai trái mà đành chia tay, dù thời điểm đó 2 người vẫn có tình cảm với nhau. Ko biết cô ấy đã lấy chồng và có bầu chưa nhỉ ? [​IMG] 

Chia sẻ trang này