1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, nếu quen nhau trên net, rồi chat chit, rồi gặp gỡ, rồi ... hẹn hò :"> , rồi blah blah blah, rồi xyz ... thì cũng là chiện bình thường.
    Nhưng đằng này tụi em chưa có gặp nhau gì hết, chỉ chat và chat và chat thôi. Như thế mà nói iu được thì... :| ... thế em mới phải lăn tăn
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chát thôi thì đừng có nên đặt nặng lòng tin bác nhé .Lúc bác hay tin người ta bên cạnh có hàng chục em út, bồ ruột bồ nuôi đủ cả ..bác có té xỉu cũng ko ai hay đâu . Cái này em biết nhìu rồi .Thằng bạn em nó cũng thế mà .Tức quá muốn méc bồ nó mà nó bảo "chỉ đùa thôi, online mà yêu cái gì !!" .Đặc biệt mấy tên ngọt ngào thì cẩn thận hơn đấy .Khoái nghe ngon ngọt chết lúc nào chả hay !!
    Chả giấu giề bác .Em chát chit vài năm nay đã có ko dưới chục thằng nói I love u cái kiểu ấy rồi ạ ...mới chat vài lần thôi mới hãi chứ
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị.... nhắc đến tình yêu online iem mới nhớ. Cảnh giác quá như em...... mất 1 tình yêu. Đẹp phết... Thì cũng chat chit này,,,,, nói yêu từ lúc chưa gặp nhau cơ. Được cái chat cũng 3,4 năm roài. Em chẳng tin...... Cứ ậm ờ.... tại nghĩ nó cứ đùa mình....~> mình đùa lại..... Đến lúc gặp nhau roài... Hix..... nó yêu dã man luôn. Em vẫn chẳng tin.... Em từ bỏ.......... Nó tốt với em lắm. Được cái em đặt ra quy tắc : Ko yêu online.....
    Giờ nghĩ lại thấy mình cực đoan vật....
    Hình như bây h em đang yêu online 1 người ~> quả báo em mà......
    Em đang chẳng biết nói thế nào cho người ta tin, người ta chấp nhận mình. Online..... nó khác ngoài đời nhiều quá... Ước j` em là người bạn bình thường của người ta. HIX..........
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tình yêu online thì thiếu gì yêu cũng dữ dội lắm à, nhưng có đơm bông kết trái ko thì lại là chuyện khác
    riêng tui, nếu được yêu và yêu thật lòng thì online hay offline gì cũng ko quan trọng
    "xuất phát thế nào ko quan trọng, quan trọng là bạn đã chạy con đường đó thế nào "
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Độ này đồng bào, đồng chí mở cửa cho cái vấn đề này nhở Thấy có vẻ ko còn negative 99% fản đối như ngày xa xưa đó.
    Nhưng kể cũng buồn cười, yêu nhau, xong khênh nhau về giới thiệu với các cụ thì trình bày thế nào. Chả nhẽ bẩu : Em í, con nhặt được trên net Thế thì các cụ lại chả cho mấy cái chổi vào mẹt í nhở
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Công nhận thời thế thay đổi chóng mắt Bê nhỉ??? Tớ với lão dequha (Huy) quen nhau online (bạn bè thôi), nhưng tớ cũng chả nói cho mấy đứa bạn biết bọn tớ là virtual friends. Báo hại đứa nào bạn tớ gặp nó (tớ giới thiệu, vì việc công or việc tư ) cũng tưởng 2 đứa quen nhau từ bé Ko hiểu làm sao tớ cứ cảm giác bạn qua net cứ......tệ nạn thế nào ấy. Mình già rùi.....
  7. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn Huy quen nhiều người quá nhỉ, lại toàn em xinh mới chết chứ
  8. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cho cái chổi vào mặt còn nhẹ , đạp cho 1 phát dính vào tường, 3 ngày k gỡ ra nổi , phải không Bê
  9. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Riêng tớ thì tin lắm, chồng sắp cưới của tớ cũng là quen nhau qua TTVN
    Được matnaumuihech sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 24/11/2005
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Yêu Online ah`, tớ có một đứa bạn gái, nó quen một anh online, rồi sau đó gặp --->> kết bạn,-----> 2 năm sau thì yêu
    Thế thì hợp lý hơn nhỉ, đỡ bị các cụ cho mấy cái chổi vào mặt hhehe
    Chứ online kiểu quen nhau một thời gian, gặp nhau vài nhát rồi lo ve ngay thì ặc ặc, chết mất
    Bao nhiêu tuổi rồi mà già hả em bé ,
    Hôm truớc anh cũng nói câu đấy hehe, thế là bị mọi người chửi cho te tua
    Túm lại, chúng ta vẫn còn trẻ lém hehê

Chia sẻ trang này