1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vấn đề này rất là khó nói Các nhà chuyên môn vẫn chửa tìm ra câu giả nhời chính xác nhất và đáng tin tưởng nhất
    Theo tớ thì, nếu các ấy cảm thấy vui và hạnh phúc khi online và chat cheat với người ta, thì cứ tin. Tội gì Tin cho đời nó đẹp. Thanh niên giai gái tráng, lăn tăn nàm gì Nhưng nói chung thì đôi thì vẫn fải xì tốp và xem xét lại sự vật, sự việc. Có khi đấy chỉ là Cảm xúc giai đoạn or Cảm xúc nhất thời thôi Mà nói đến tìn iêu thì, tớ nghĩ Cảm xúc lâu dài vưỡn tốt hơn. Chứ cái kiểu, thà 1 nhát huy hoàng rồi tắt, thì nghe chừng có vẻ thời vụ và ăn sổi quá nhể
    Vấn đề này còn tuỳ vào từng trường hợp, từng hoàn cảnh, từng con người. VÌ mỗi người có hoàn cảnh riêng, và quan điểm sống cũng khác nhau
    Nhưng thực ra thì chính bản thân tớ cũng chả tin nắm đâu
  3. samie

    samie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu online cũng được. Nhưng thường thì kết quả chẳng dẫn đến đâu cả ( trường hợp yêu online theo đúng nghĩa). Tớ cũng có thằng bạn, lên mạng giả gái, tán tỉnh mấy anh giai. Mất anh giai (chả biết thật hay ko) nhưng nghe nó kể thì cứ gọi là cười tít cả mắt, rồi yêu đương này nọ...vân vân. Chuyện đấy trên mạng thì cũng ko fải là thiếu. Tuy nhiên, vẫn có thể có những người có tình cảm thực sự với nhau. Theo tớ chỉ là tình cảm thôi. Nhưng người ta lậm cái từ "yêu" quá nên mới bảo là yêu. Tình yêu online nói chung là ko mang tính lâu dài. Yêu chỉ để yêu mà thôi. Mà lúc chia tay rồi thì cũng ko cảm thấy đau đớn hay cảm thấy cô đơn và thiếu vắng quá như yêu offline, bởi vì bình thường cũng đã chẳng gần nhau rồi
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ giá mà em không care thì tốt quá, đây em lại cũng thích thằng pé mới chít chứ :"> giá mà cứ online không thôi thì đỡ quá đằng nào cũng chả phải thật, đây nó sắp về mới gay / hay chứ ^^
    Chẳng qua là em không biết, 1 - có tin được nó không (chỉ chat thôi mà đã nói iu rồi), 2 - cư xử thế nào khi thằng pé về thăm
    Ơ thế mọi người ủng hộ online love à hay nhỉ
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nó về nó dẫn người yêu offline của nó đến gặp người yêu online đấy
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    thì cứ cho nó về zùi gặp gỡ nhau xem thế nào có vấn đề jì mà phai lăn tăn cớ chứ
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc bác thật là tử tế Dạ iem sẽ cẩn thận chuẩn bị trước một ít axit ^^
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thằng bạn thân em chuyên đi dụ dỗ các bé online . Nó bảo chỉ chơi đùa chứ ko serious nhé .Thế mà miệng lưỡi trên đó cứ ngọt xớt, tán em nào ngã em đấy , trong khi offline nó yêu con người yêu phát cuồng mà chả gọi "bà xã" với "honey" ngọt ngào như rứa . Nói chung là đừng có tin, 1 khi chưa gặp gỡ và có time tìm hiểu thực đối phương thì những lời ngọt ngào yêu thương ko count nhé
    Case thứ 2 là của ...chính iem . Sắp liêu xiêu lẹo xẹo rồi thì tình cờ ông trời run rủi cho em biết được sự thật phũ phàng , may là em bb hắn trước đấy .Ko thì yếu lòng lại chả tưởng bở à ???? Giờ chả thấy feeling gì nữa .Mấy tuần nay ko gặp vẫn bình chân như vại, thế mà trước kia em tưởng tình cảm sâu nặng lắm, rứt ko nổi cơ đấy
  9. toicancoban2005

    toicancoban2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dung roi.doi voi minh online that su cung lam cho minh do buon,vi nhieu luc khong biet lam gi va cung muon noi chuyen voi moi nguoi.va len mang gap duoc nhung nguoi noi chuyen vui ve, cung lam cho minh thay thoai mai, de chiu, qua chat chit ta cung cam nhan duoc doi chut ve nguoi noi chuyen voi minh nhu nao.nhung noi 1 cach khac chi la cam nhan thoi.vi cam nhan dau phai luc nao cung dung.Nhung cung khong nen bi quan nhu vay.cung co khong biet bao moi tinh dep dep va nhung tinh ban trong sang da tu yahoo.messeger ma ra.Dung khong.cung nhu toi toi co rat nhieu nguoi ban tot qua mang,va that su lam cho toi vui ve va de chiu moi khi gap ho.
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tớ kiếm được bài thơ này, tặng bạn, hi vọng có thể tìm được câu trả lời?
    Mạng là gì?
    Mạng là nơi mà chính giữa cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.
    Hai bên moderm Em và Tôi
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh,
    Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau.
    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông.
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê, làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng ?~hi?T dịu dàng đầm ấm
    Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng.
    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét-yêu, nửa đùa nửa thật
    Cũng giận hờn thế nọ, thế kia
    Mạng là nơi những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày cất vào như đôi mắt moderm.
    Mạng là gì ư? Là Tôi và Em
    Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn như đáy bể tìm kim.
    Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc sẽ tìm ra.
    Cổ tích của những ngày xưa
    Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng, kết nối bới moderm.
    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 04/12/2005

Chia sẻ trang này