1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tin vao tinh yeu online ? Có ai thử cho mình tin đi
    (không muốn spam, nhưng không biết thêm = cách nào , cách này vậy )
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã thử rồi,đúng như dự kiến .Toàn đò dỏm không hà.Hehe.Chỉ là trò đùa.Xét cho cùng thì chẳng ai nghiêm chỉnh cả.Nhưng vui fết
  3. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hờ , kẻ tin người không , chả biết đường nào mà lần .Tớ là tớ tin nhiệt tình. Online hay ngoài đời , đều có người ngay kẻ giả hết , đâu phải lúc nào cũng chỉ là đùa cợt.....^_^....
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nói thật thì cũng..có! Anh nè! Tất nhiên trường hợp của anh thì có lý do vì cô ta quá giống nguời yêu cũ của mình lúc đó lại vừa "cắt" xong, giống tới mức mà nếu không biết, khó có thể nhận ra người nào với người nào nữa, ! Nghĩ lại mà.....Tuy biết thế nhưng anh cũng không bao giờ lộ ra, dần dần mới tỉnh lại! Ơ, mà em nhắc nhở mới nhớ ra cả năm nay không liên lạc với " người bạn" đó rồi. Lâu rồi mình chẳng yêu ai, lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình! Thôi, cứ biết mình thế đã!
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nói hoàn toàn ko có tình cảm, ko có yêu thương thì toàn là sai. net thì cũng như cuộc sống, có người này có người kia.
    Có thể kiếm được ở trên đó những thứ xứng đáng để yêu thương, để hi sinh, và cả để xót xa.
    Nhưng cũng như "đời", từ "yêu thương" đến "yêu đương" lại là một khoảng cách rất xa. Yêu bên ngoài đời, còn gặp đến "n" rắc rối lằng nhằng đến mức ko thể chịu được nhau nghĩa là yêu qua net. Sự rắc rối sẽ nhân theo hệ số nhân.
    [/center][/i][/green]
  6. quachcongcong

    quachcongcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Như người ta thường nói:" Tình yêu có những lý lẽ riêng mà ta khó có thể kiểm soát được...", thế nên biết đâu những người không tin vào Tinh yêu Online lại có một Tình yêu như thế trong tương lai. Người ta có thể "củm" nhau chỉ từ một lần tình cờ gặp nhau trong một buổi party nào đó, vì ngồi chung bàn trong lớp học nào đó...Vậy thì tại sao lại không thể sau những lần "buôn" online. Hay để cuộc sống của bạn được tự nhiên, tốt hay xấu ở trong chính chúng ta mà thôi.....Cheer..err (chẳng biết có đúng không).
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    tình yêu online thì tôi tin, nhưng mà phải hỏi xem cái người kia có tin ko? Nếu ko thì bb ngay phút đầu để khỏi làm khổ nhau. Còn có thì tính tiếp. Nếu ko thì mong manh lắm, như giọt sương trước ánh nắng ban mai vậy. Thoáng chốc rồi tan. Hì. Vỡ mộng...
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 08/12/2005
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Quay lại trang 4 mới thấy tâm sự của bạn _Mi_Santa_ Xin chia sẻ với bạn vì tôi cũng mới ..thế xong. Hì, khác mỗi cái bạn con gái, tôi là b và chuyện của tôi online 101%. Chấm hết. Deck nói chuyện này nữa.
    Nhưng tôi ko mất niềm tin như bạn. Nhưng có lẽ để mở lòng ra thêm với một ng` girl khác, chắc là tôi hết làm được rồi. Hè hè. Cách đây mấy ngày một ng` bạn bảo tôi là nếu bạn đó là người ấy ấy, bạn đó cũng sẽ ko tin vào ty trên mạng. Và hôm nay thì tôi được nếm vị đắng đó. Hay thật. Chưa có lần nào mà tôi cảm thấy đắng như vầy.
    Mong là Sota may mắn hơn tôi. Chúc bạn có ty đẹp nghen.
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 08/12/2005
  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Được ai****eru_T sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này