1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ tình yêu online có tồn tại hay ko còn tuỳ thuộc vào từng người và mức độ chân thật của người ta nữa.
    Hồi cấp 3, tớ đi du lịch, gặp 2 anh chị trong đoàn, yêu nhau online, và vừa tổ chức cưới. Hạnh phúc lắm. Chị người Hà Nội, anh người Sài Gòn. Hi hi.
    Cũng hồi cấp 3, tớ có một chị bạn, yêu một anh đi du học ở New Zealand. Hai nguời quen nhau trên mạng, yêu nhau. Thấy có vẻ thắm thiết lắm. Trước ngày anh ý về Vn, chị bạn tớ còn vui lắm. Ngày hôm sau đi gặp anh ý về thì đã thấy bà ý tuyên bố break up vì " Anh ý chẳng giống những gì thể hiện trên chat cả, bọn chị ngồi với nhau mà ko biết nói gì với nhau". Thế là kết thúc một mối tình.
    Vừa mới rồi, chị bạn thân của tớ, yêu nhau qua email với một anh, hai người quen nhau qua một forum. Anh ý nói lời yêu trước. Thế mà tư dưng đùng một cái, anh ý bảo chia tay. Bà ý đau khổ lắm vì tin tưởng và đặt quá nhiều hy vọng, cứ nghĩ là tìm được Mr Right rồi.
    Tớ chỉ kể ví dụ thôi. Chẳng ai có câu trả lời chắc chắn đâu vì người ta gọi cái điều đấy là tình yêu mà.
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sota thân, từ ngày nếm vị đắng đến đây (sau khi tôi gửi tin nhắn cho bạn đấy), tôi lại được nếm vị ngọt ngào rùi đấy. Người ấy đã hồi âm chuyển ý, và thật sự giờ chúng tôi rất vui vẻ. Ko ngờ bạn ấy lại một cô bé lãng mạn đến vậy.. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi lại ko biết nên vui hay buồn, lại sợ thêm một lần tổn thương nữa.. vì tôi tin vào t/y online mà. Cứ thế đi đã, có lẽ tôi cũng nên quá tin vào như trước đây nữa, dù thật sự giờ 2 đứa rất vui vẻ. Hè này tôi về, đi gặp mặt cái đã, hì hì, rồi mới quyết định xem thế nào, có tiến tới tình yêu hay ko???
    Hihi, chúc vui vẻ, bạn lăn tăn tới mức nào rồi...?
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ơi, cứ gặp người ta đi đã rồi tính sau, ở đời đừng có expect nhiều quá để rồi lại thất vọng
    suy cho cùng cũng vẫn chỉ là chữ " duyên số " mà thôi
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    tìm kiếm làm chi cho mệt sức nhọc công hehe, cứ ngồi ôm cây đợi thỏ có phải là hay hơn bao nhiêu không
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Take it easy, baby !!! Người trên mạng có thể hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng .Cũng như tớ đây ...Các anh trò chuyện thì thấy tớ lạ lắm nhưng mà thật ra trong thực tế tớ ko mạnh miệng như vậy mà tớ chắc nếu 1 chàng wen lãng mạn sẽ thấy chán chết .So..đừng có suy nghĩ nhìu quá .Gặp mặt và tìm hiểu 1 thời gian đã rồi hẵng đặt lòng tin vào . Coi như 2 người phải bắt đầu lại từ đầu vậy đó
  5. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online: có nhưng không phải là số nhiều. Bình tĩnh, sáng suốt trong mọi chuyện....khó khăn, nguy hiểm nhiều hơn bình thường. Vẫn có tình yêu online....tui tin là thế.
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Web site tro choi online voi hang tram tro choi moi nhat: www.trochoivui.com​
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi ...tôi quen trên mạng đấy . Chúng tôi cùng trường với nhau nhưng sẽ không thể biết nhau nếu như không có internet. Nói chuyện với nhau , hiểu nhau , nhưng chưa biết mặt nhau....Thậm chí cả 2 cũng không bao giờ xin wc của nhau...Cho đến một ngày , tôi buồn vì chuyện trên lớp , lang thang trên net , gặp cậu ấy , chúng tôi đã nói chuyện và quyết định gặp nhau vì cả 2 đang rất gần nhau...chỉ cách 100m thôi . Lúc đó tôi không nghĩ sẽ có gì đó xảy ra , nhưng tôi đã gặp cậu ấy , tôi chưa ấn tượng gì cả . Rồi lại nói trên mạng , thỉnh thoảng gặp nhau trên trường ....cũng không có gì . Nhưng không hiểu tại sao tôi phát hiện ra rằng tôi thích gặp và nói chuyện với cậu ta biết bao ... và rồi tôi và cậu ấy quyết định tìm hiểu nhau..thật thú vị ..Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn , mặc dù đang ôn thi nhưng cả 2 vẫn tranh thủ thời gian gặp nhau , cùng hứa sẽ gặp nhau ngoài hà nội ...Và rồi chúng tôi đều đậu ra ngoài này , nhưng do cả 2 quá bận nên dường như đã quên đi chuyện ấy. Không gặp nhau ngoài đời bao giờ...lại nói trên mạng...Đến 1 ngày tôi cảm thấy hình như tôi đã TY người ta mất rồi , thì lại có chuyện ...Người ta đang hết sức cô đơn và chán nản ...Không hiểu tại sao tôi muốn ở bên người ta đến thế...tôi đã bắt xe đến chỗ người ta và nói lên tình cảm của mình. Thật sự tôi không nghĩ lại có ngày tôi mạnh dạn đến mức như vậy . Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tự hào vì nếu mình không nói rõ tình cảm của mình thì có lẽ cả 2 sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau và tôi sẽ mất người ta mãi mãi . Tôi không hiểu tôi co tình cảm với người ta lúc nào , nhưng tôi và người ta hầu hết đều gặp nhau tren mạng đấy ,,và tôi đã yêu người ta ...trên nét.... Tôi chỉ muốn nói với người ta rằng tôi yêu và sẽ luôn ở bên người ta cho dù chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên net thôi...Và đến một lúc có thể tôi sẽ lại bắt xe để đến chỗ người ta...
  7. casio123

    casio123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online à? đúng trường hợp của em kẻ Bắc người Nam, nhưng giờ anh yêu của em đã dọn vào đây với em rồi
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu online đấy bạn a! nhưng tình yêu đó có tồn tại hay không còn phụ thuộc vào 2 người: bạn và người ấy.
    Bạn là con gái đúng không? mình biết tình cảm bạn dành cho người đó là có thật ( mặc dù 2 người chưa gặp nhau ở ngoài). Nhưng vấn đề ở đây là người ấy có yêu bạn thật không ( việc này phải cần nhiều yếu tố để kiểm chứng lắm như: thời gian, tiếp xúc thực tế...).
    Vì vậy mình mạn phép nhận xét thế này nhé, thường thì con gái vốn đa sầu đa cảm, hay thi vị hoá và lãng mạn hoá những mối quan hệ với người mà họ đang có tình cảm, trong hoàn cảnh không gặp mặt nhau trực tiếp thì thước đo tình cảm được dựa trên chính cảm xúc của bản thân dành cho đối tượng, họ sẽ nghĩ người ấy yêu họ nhiều giống như họ yêu người ấy. Hơn nữa con gái rất cả tin (mình chỉ nhói là phần đông thôi). Thế nên một tình yêu online có tồn tại cho đến khi ofline hay không thì 70% phụ thuộc vào cánh mày râu đó, và thường thì người con gái bị động trong vấn đề này. Hi vong người bạn trai trên net của bạn cũng có cùng cảm xúc với bạn để 2 người cùng nuôi dưỡng biến "tình yêu online" thành "tình yêu ofline" nhé!
    Thân chúc.
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ra vậy đó bạn à. Giờ tôi mới biết tại sao mà đột nhiên bạn ấy lãng mạn đến như vậy, đến mức tôi nghĩ hai chúng tôi đã thật sự yêu nhau từ lâu rồi, chứ ko phải chỉ mới qua online thế này. Giờ thì tôi lại thực tế, còn người ấy thì lãng mạn, ngược lại so với trước kia .. hay thật!!! Mà người ấy cũng sợ mối quan hệ tan vỡ vì hai người có quan điểm khác nhau khá nhiều như là về niềm vui chẳng hạn..
  10. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tù?y.
    Cò cung thì? cò cĂ?u.
    Cò ngươ?i cĂ?n "ong bướm" vĂy quanh dù? chì? là? qua net...
    Cò ngươ?i thìch 'ù?a cợt vu vơ, già?i khuĂy, trà? thù? 'ơ?i chf?ng hàn...
    Nhưng luĂn cò nhưfng ngươ?i thà?nh thẶt với cà?m xùc cù?a chình mì?nh. Tì?nh yĂu online cò nghìfa là? khi tì?nh yĂu 'ược bf́t nguĂ?n tư? net và? chì? thẶt sự bf́t 'Ă?u khi 2 ngươ?i gf̣p nhau, chình thức là? ngươ?i yĂu cù?a nhau.
    Cò khàc chfng là? cài "hoà?n cà?nh" dĂfn 'Ắn tì?nh yĂu nà?y quà ư mới mè? và? lài quà ư mào hiĂ?m... thẮ thĂi...
    Ai 'ù? tự tin, can 'à?m, bà?n lìfnh, kiĂn nhĂfn,... thì? tì?nh yĂu online là? 1 nơi lì tươ?ng 'Ă? khàm phà và? phiĂu lưu...

Chia sẻ trang này