1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo chủ nghĩa giường chiếu nên ko hào hứng với trò này lắm . Tốt nhất là offline cho nó chắc gạo , ngày thứ 1 cầm tay , ngày thứ 2 hun mỏ và ngày thứ 3 lên giường . Đời thế là đẹp , tình yêu cũng rất đẹp
  2. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế ngày thứ 4 thì sao hả bạn ?
    Khi mà các bước đã thực hiện đầy đủ trọn vẹn rồi ?
    Đừng nói là tiếp tục đi chinh phục vùng đất mới nhé
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày thứ 4 trở đi cố gắng làm công việc tổng hợp của 3 ngày đầu tiên
    Tớ ko phải là dạng người thích người này 1 lúc rồi nhào ngay em khác . Mà là dạng người muốn làm mọi chuyện nhanh chóng đầy đủ
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ đã có người iu nhưng vẫn online cua gái, miệng lưỡi cứ ngọt như đường đấy thôi ! Nên các bác gái có mơ cũng đừng mơ huyền quá , kẻo lại đau đớn vật vã khi biết mình chỉ là 1 trong nhìu cô gái khác !
  5. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn saikin 5* nhé. Nick kia đang bị treo, cái mod áo quần đùi tím chết tiệt... Tôi vẫn tin đó là cảm xúc thật của tôi và người con gái ấy... ít ra với tôi đó là cảm xúc chân thành...
  6. Rain80616

    Rain80616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Ex của tớ cũng là quen qua online đấy, cũng có thể coi đó là first luv của tớ, hi, ngớ ngẩn lắm lắm lun, giờ nghĩ lại mà thấy xí hổ quá trời ah :"> cái nick này tớ làm cũng là vì người đó, lâu lâu chả dùng đến, hum nay vào topic này mới lôi ra dùng
    Chuyện của tớ xảy ra vỏn vẹn trong 4 tháng, hixxxx...., (first luv mờ chỉ cóa 4 tháng, nghe đau khổ vật...) Thực ra để gọi là love thì chắc là chưa, 4 tháng quen nhau mới gặp nhau 3 lần, duy nhất 1 lần anh ý tập bóng chuyền cho tớ là có riêng 2 người, còn 2 lần kia là đi công vụ, hi, thế mừ kô hỉu seo lúc đó tớ lại cứ nghĩ là tớ đã yêu anh ấy lắm rồi, lại còn làm hẳn một bài thơ nữa nhá (đúng là đồ con gái hay tưởng tượng )... thế rồi lằng nhằng một hồi tớ bị đá đít... thế mới đau chứ,hix, mờ tớ đau được cóa 3 hay 4 ngày gì đó thoai ah, hơ, chả hỉu nổi nữa.... Thees nhưng điên một chỗ là bi h anh ấy lại vẫn đang đau khổ mới nực cười chớ (tớ bít qua bạn anh ý), rồi thì tớ nhắn tin hỏi thăm mờ anh ý cũng kô reply... đến h vẫn kô hỉu lý do bị đá đít là gì
    Túm lại quan điểm của tớ: tình iu từ online fải dẫn đến offline, kô thể chỉ có online đơn thuần đc
    Còn nếu nói thế giới online fức tạp, thì TG offline đơn giản chắc, như nhau cả thôi, tốt xấu thật giả có cả

  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em cũng là người lãng mạn, "nó" cũng là người lãng mạn, kiểu này gặp nhau dễ... cháy quá lol
    Em không tin vào những gì trên mạng, nhưng em hy vọng vào những gì trên mạng ^^
  8. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    đừng quá tin vào ty qua mạng, ấy thế mà lúc những lời đường mật rót vào thì.....(theo báo online)
    Chúc các bạn có đêm giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc.
  9. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hơ, hơ, chuyện bạn này hay thía.. cuối cùng khéo ai cũng tưởng mình bị đá rồi đau khổ.. ha ha..
    First love của tớ cũng là tình yêu online.. mà ko, qua điện thoại.. ui, cũng gặp nhau được 3 lần thì phải.. rồi tớ thấy anh ấy ko yêu tớ, tớ đau khổ rút lui.. rồi một thời gian sau nói chuyện với nhau thấy anh ấy cũng có tình cảm với mình, anh ý còn liên lạc lại nhưng chính mình từ chối.. .. vui vẻ, . Tớ thấy tình yêu online cũng hay đấy chứ, hiện giờ tớ có một tình yêu cả chat (mà nhiều phết mới khiếp chứ), cả cố đinh (ít thôi) và nhắn tin.. he he.. off thì chắc chỉ nhiều hơn buôn cố đinh.. hơ hơ.. vẫn vui

Chia sẻ trang này