1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chipcoi85, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcoi85

    chipcoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online.

    Chắc hẳn bạn lên mạng thì ít nhiều cũng phai có 1 vài mối tình qua mạng đấy nhỉ ( trừ một số trường hợp thì ko thích nhố nhăng kiểu đấy).Tớ đây cũng trải qua nhiều cuộc tình ảo phết ( mặc dù chưa được nếm tình yêu thật ngoài đời) thấy thú vị ghê, vì chả mất cái gì mấy, chỉ hơi tốn thời gian 1 tẹo. Thấy nhiều cái cũng hay ho lém, nhưng cũng ko phải là ko có mặt xấu.
    Có 1 chàng có nick nghe mà tội nghiệp, tớ chát cùng hắn phải đến 3,4 năm đấy. Nhận nhau làm người yêu ghê có vẻ thật con lật đật lém. Xong thấy lâu lâu có vẻ ăn ý, hợp cạ gớm rùi cũng hẹn gặp vào một ngày tớ bắt đầu vào năm học đầu tiên. Rùi bạn có bít kết quả sau cái lần hẹn gặp mặt nhau ấy ko? Hôì sau sẽ rõ ngheng, giờ tớ có việc bận roài nên chưa thể viết kết cục được.^_^
     
     
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn nhỉ, vào kể tiếp đi bạn ơi
  3. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sau lần gặp ấy thì hắn CÁ CHUỒN chứ gì
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn yeugails này đầu óc chẳng trong sáng + lạc quan chút nào, biết đâu đấy lại .... thì sao ?!!!
    Thôi trật tự để bạn nói tiếp cho nghe, chipcoi nhỉ !
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hắn tham gia mạng cũng đã khá lâu . Đặc biệt khi vào mạng hắn chỉ vào tham ttvnol .
    Rồi một ngày kia , tình cờ hắn post một bài huyênh hoang và khoác lác về chuyện tình nguyện . Thật không ngờ , hắn được các bạn online đẩy cho cái chức chủ nhiệm một Câu Lạc Bộ . Không nhận thì không xong , mà nhận thì hắn cũng không lấy gì làm thích thú lắm .
    Thế rồi , trong một lần tình nguyện , có một cô bé ở tận Hà Nội về , không hiểu là cô bé cảm hắn ở điểm gì mà lăn đùng ngã ngửa , đổ ầm ầm như chuối . Thế là cô bé pm cho hắn , bảo rằng yêu hắn . Mà xem nào , hắn có đẹp trai gì cơ chứ , tài năng cũng không có , lại lắm tật xấu , tóm lại mười phần chắc hắn chưa được một phần . Từ trước tới giờ , hắn làm gì có người yêu , thậm chí bạn gái hắn cũng không có . Thế mà , đùng một cái , hắn được người ta thích , rồi người ta điện cho hắn , gửi tin nhắn cho hắn , toàn là những điều yêu thương thắm thiết mà hắn chưa bao giờ từng nghe . Hắn như người trong mộng du , hắn không tin rằng đó là sự thật . Con tim hắn nguội lạnh bỗng dưng được sưởi ấm . Hắn trở thành con người khác hẳn , từ một chàng trai ích kỷ , hắn quan tâm với mọi người nhiều hơn . Từ một con ốc lúc nào cũng thu mình , hắn tự bước ra khỏi cái vỏ vô hình đã cột chặt hắn không biết bao năm ròng . Hắn muốn cảm ơn những người bạn của hắn , vì đã kéo hắn đi tình nguyện , để hắn có một tình yêu như bây giờ . Từ ghét , hắn chuyển sang yêu công việc tình nguyện , hắn thấy đó mới chính là lý tưởng của hắn cần theo đuổi . Hắn muốn chia sẻ tình yêu của hắn với mọi người , để rồi có một người con gái ...........yêu hắn !
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì ban đầu cũng không hào hứng trong việc chat với chàng Rồi tự dưng gặp thường xuyên vào những buổi chiều khi xa nhà, thế là nói mãi, nói mãi... Nói chuyện điện thoại cũng dễ dàng như bạn thân ngoài đời Và ... chắc là một mối đồng cảm đặc biệt chứ có phải là tình yêu?
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một lần vào chat room. Thế là từ đó hắn cứ chat với mình. Hắn học trường Kinh tế. Hồi đó tuy trọ rất gần nhau nhưng lại không thể gặp mặt. Rồi đến ngày Valentine hắn rủ mình đi chơi. .. nhưng mình thì đã chạy mất dép khi nhìn thấy hắn dừng xe ngoài cổng. Từ đó về sợ hú vía - chẳng dám làm quen linh tinh trên mạng nữa .
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chạy chứng tỏ là thằng ấy không được đẹp trai cho lắm . Nhưng ngay bản thân cô cũng chẳng ra gì . Nếu cô thủ đặt mình vào địa vị của hắn , hắn sẽ buồn biết nhường nào .
    Thế là cô tự đánh mất đi một cơ hội , nếu quả thực cô không thích hắn thì sao cô đồng ý làm gì , để hắn hy vọng . Nếu cô đã đồng ý đi chơi cùng với hắn thì ít ra cô phải tôn trọng hắn , cũng là tôn trọng chính bản thân mình . Lúc này cô không thích thì vẫn có cơ hội để từ chối cơ mà .
    Nhưng cũng biết đâu đấy , sau buổi tối hôm ấy cô lại phát hiện ra hắn là một con người hoàn toàn dễ mến . Sau này nếu mà cô thấy hắn hạnh phúc bên người khác , cô có hối hận thì cũng muộn rồi .
    Đừng bao giờ làm như thế nữa . Bản thân tôi cũng là người con trai , nếu đặt tôi vào địa vị hắn thì tôi coi thường cô , và hối hận vì đã làm quen với một người như cô .
    Những lời góp ý chân thành , nếu có gì mạo phạm , mong cô đánh cho hai chữ " đại xá " !
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời nhận xét chân thành của bạn. Mong bạn hãy hiểu cho tớ rằng : Tớ " bỏ chạy " không phải vì bạn ấy không đẹp trai mà bạn ấy cực kỳ đẹp trai luôn. Tớ không muốn gặp mặt vì thực ra khi đó tớ chỉ muốn thử lòng xem người ta có thực yêu mình không? Và khi hắn xuất hiện tự dưng trong đầu tớ cũng xuất hiện một suy nghĩ khác thường ... Tớ không tin vào những mối tình trên mạng và cảm thấy sợ.... Cộng với cái dáng vẻ chơi bời của hắn nữa càng khiến cho tớ sợ hơn. Tóc tai thì để dài, ăn mặc rất " bụi ".
    Có thể bạn ấy cũng buồn một chút và thất vọng về tớ một chút nhưng trong phòng tớ còn có những người bạn, họ sẵn sàng giúp đỡ tớ và tất nhiên họ sẽ đưa ra những lời nói để người bạn của tớ không tự ái... Đôi khi tớ cũng ân hận vì cách đối xử của tớ ngày đó nhưng ... tớ cực sợ những người đàn ông đẹp, thường thì họ chỉ muốn chơi bời thôi chứ mấy ai yêu thực lòng đặc biệt là lại quen qua chat nữa . Biết đâu sau khi đến tớ không đi chơi cùng thì hắn lại đến hẹn hò một người khác thì sao... Cũng có thể họ là một người tốt thật nhưng tốt hơn là nên cảnh giác mà . Mong bạn sẽ hiểu cho tớ .
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu OL thì nhìu lém và thật lém , vì chỉ là online thôi mà. Nhưng khi đã offline thì liệu tình yêu có thật sự có như khi online ko ?

Chia sẻ trang này