1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chipcoi85, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy tôi nói có sai đâu . Bạn chỉ muốn thử , thế là không chân thành , thế là bạn tự dối bạn , tự coi thường bản thân mình .
    Bạn đừng nên cho mình cái quyền nhìn mặt mà bắt hình dong . Nếu bạn chưa tiếp xúc với hắn thì bạn không thể biết rằng hắn có tốt hay không .
    Bản thân tôi cũng ....đang yêu qua online , tôi cũng chưa biết rõ được mối tình này có đi tới bến bờ hạnh phúc không ? Nhưng tôi vẫn yêu , vẫn tin rằng tại sao ta lại không làm được . Vấn đề ở chỗ bản thân mình và người ấy có quyết tâm không ? Có muốn đi tới tận cùng của bến bờ hạnh phúc hay không ?
    Có thể bạn cho rằng tôi là người lãng mạn , tôi không thực tế . Tôi cũng thấy như vậy , nhưng tôi thích làm được những điều mà tưởng chừng như vô vàn khó khăn . Có như vậy tình yêu mới bền vững .
    Chúc bạn vui vẻ và hãy mở rộng lòng mình hơn nữa .
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không phải ai cũng may mắn gặp được những người bạn tốt đặc biệt là những người đồng cảm với mình qua NET. Và cũng không phải ai sau những giờ phút online cởi mở lại đều có những cuộc offline vui vẻ và hạnh phúc.
    Cô bạn thân của tôi là giáo viên một trường tiểu học vùng sâu, đồng nghĩa với việc một mình cô ấy một phân trường, một quả đồi và ... đèn dầu mỗi khi đêm về.
    Dạo NET rộ lên ở thị trấn quê tôi thì mấy nàng giáo viên cuối tuần về cũng ngồi chat chít. Cô ấy quen một anh chàng đang học Đại học năm cuối dưới Hà Nội. Tôi cũng nghĩ chỉ đùa nhau. Nhưng rồi họ đã gặp nhau. Chàng và nàng vượt gần hai trăm cây số đèo núi để gặp nhau. Rồi tình yêu nảy nở thực sự.
    Tôi không biết họ sẽ vượt qua được nhiều khó khăn trước mắt không nhưng nhìn họ như đôi sẻ non ríu rít bên nhau khi tôi về quê thì tôi luôn cầu chúc hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi ở bên họ.
    Song đôi khi, không phải ai cũng được hạnh phúc như thế. Có khi nào lại là quá muộn cho một lần offline?
  3. huyentrangls

    huyentrangls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu Online .... E chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một tình yêu trên mạng cả.. đến bây giờ nó cứ hệt như giấc mơ. Nhưng E đang hạnh phúc lắm .
    Chẳng tình cờ E và hắn quen nhau trong một quán net , hắn có ấn tượng về E với vẻ mặt lành lạnh và thoáng chút buồn. Rồi cái chạm tay nhè nhẹ khi E trả lại tiền thừa cho hắn. Hắn có cảm tình ? Hắn biết P/M của E qua một bài phỏng vấn nhỏ trong LSVT , hắn vào làm quen . Khi ấy E chẳng để ý gì đến hắn ...nhưng vẫn thik ngồi chat với hắn hàng mấy tiếng đồng hồ,bởi cách nói chuyện hấp dẫn , thu hút đến lạ. Hắn am hiểu khá nhiều thế nên E và hắn nói chuyện với nhau rất hợp Gu.Rồi E cũng thích thích hắn ... Hắn bắt đầu viết bài về E , về tình yêu của hắn dành cho E , về những điều mà 2 đứa trao đổi mỗi tối.. hắn viết nhiều ... nhiều lắm , hầu như ngày nào hắn cũng viết . Đến một ngày hắn nói yêu E... E ko bất ngờ , nhưng khi ấy E sắp fải đi học xa , nên chỉ muốn giữ tình cảm mình ở chừng mực thích mà thôi. E giải thích , E an ủi , động viên hắn để hy vọng hắn ko dành tình cảm sâu sắc cho E nữa. Bởi E nghĩ liệu thật sự có một tình yêu trên net thế này ?... E chưa biết mặt hắn , chỉ cảm nhận được đôi chút tính cách , tình cảm của hắn qua những lần P/M cho nhau. Nhưng E tin tưởng hắn tuyệt đối vì E biết hắn thật sự chân thành với E.
    Ngày E đi học hắn cho E số điện thoại hẹn khi nào E xuống Hn thì gọi điện cho hắn 2 đứa gặp nhau. Nhưng xuống Hn E ko có thời gian bận đi mua sắm ,mua vé cho kịp chuyến đi... vào Nam ,vậy là vẫn chưa gặp được hắn , hắn vẫn là bí ẩn.
    Bẵng đi một thời gian E và hắn ko liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng dường như tình cảm của hắn dành cho E vẫn như ngày nào. Vẫn quan tâm , an ủi , động viên E ....... Rồi cái gì đến cũng sẽ đến ...E bắt đầu cảm thấy ..yêu hắn chứ ko fải là thích như ngày nào nữa. 18/2 E nhận lời yêu hắn. Đến hôm nay là ngày E yêu hắn được 3 tháng ..còn hắn yêu E thì hơn 1 năm. E vẫn chưa biết mặt hắn.. nhưng điều ấy với E ko quan trọng vì E yêu hắn bằng cả trái tim , tình cảm của mình chứ ko fải yêu bằng lý trí.
  4. chipcoi85

    chipcoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Hôm nay mới có dịp để kể tiếp, chuyện là thế này, thực ra cũng giống như bao câu chuyện khác mà bạn từng biết hay cũng từng đọc. Bạn biết ko? sau cái hôm gặp mặt ấy thì tớ và anh chàng yêu quái của tớ chả gặp nhau bao giờ nữa, rất đơn giản như những chuyện của các bạn từng kể đấy, nhưng nó còn hấp dẫn và ly kì hơn nhìu, chả qua là tớ chẳng có nhiều thời gian để kể tiếp được nên đành phải để bạn kể những câu chuyện của mình lên vậy.
    I''m very sozy...
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Theo ý chú thì thế nào ?
    Chú có tin rằng thật sự có tình yêu ở trên mạng hay không ? Và chú có tin rằng , nếu quả thực có tình yêu đó thì liệu nó có thể đơm hoa kết trái được hay không ?
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tớ bận rộn nên giờ mới đọc được những dòng này. Tớ nghĩ rằng cả tớ và bạn đều có những lí lẽ riêng nên nếu có nói gì đi chăng nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên " ầm ĩ " mà thôi . Và tớ cũng không có nhiều thời gian dành cho những kiểu " tranh luận " này. Hi vọng một ngày gần đây khi Box mình họp mặt, tụi mình sẽ gặp nhau và cùng bàn lại vấn đề này nhé . OK ?
    Bạn đang sở hữu một tình yêu online. Tớ chúc cho tình yêu của bạn sẽ mãi bền chặt và hạnh phúc và đó sẽ là một minh chứng của một tình yêu online thành công .
  7. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chao ca nhà. tôi mới biết về TTVN. hi vọng nơi đây sẽ chia sẻ rất nhìu những gì tui bít và học hỏi của các bạn. vụ TY qua NET tui bit ít lắm. và cũng chưa 1 lần thử. vì thời trẻ thì đi học, (yêu hồi SV) bây giừ nhùi tuổi rùi liệu có còn thời gian IU trên mạng.
    nghe chuyện các bạn có thật ko?? hay thế? cứ như truyện ý.
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bà con còn biết chuyện gì hay ho nữa thì kể cho đồng chí này nghe nào!
  9. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bây giờ nói phét méo mồm nhỉ. thì mấy người này chắc mồm méo tận mang tai rùi.
    nhất là em huyentrangls ấy ở tận SG mà cứ vào Box LS nói phét
  10. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bây giờ nói phét méo mồm nhỉ. thì mấy người này chắc mồm méo tận mang tai rùi.
    nhất là em huyentrangls ấy ở tận SG mà cứ vào Box LS nói phét

Chia sẻ trang này