1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc một ng bên tây còn một ng bên ta đây hả? Vậy thì chắc chắn là có tình yêu online rùi. Online và suốt ngày I love U but I can''t touch you. Hic hic. Đến bùn.
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Như vầy thì đâu còn là ty online nữa. quen nhau online chẳng qua chỉ là 1 trong số nhiều cái thủ tục ban đầu của mối quan hệ.
    Nếu chỉ là quen nhau online rồi sau đó offline sau đó mới dẫn đến ty thì sao gọi là ty online được
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    on mà ko off thì biêt j mà yêu???
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Như thế chúng ta có thể khẳng định là không có tình yêu online mà chỉ có tình yêu nhờ online. hé hé.
    who can start for online love?
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    vui nhẻ, cụng ly cái đê !
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em chả bít thế nào chứ nhìn ngay như bà chị em nè, chăm chỉ online rùi chăm chỉ off thía rùi quen một anh người singgapo(mình được lợi hơi bị nhìu từ vụ này), bi giờ bà ý chống lầy rùi (anh khác ạ) nhưng mà vẫn qua lại bạn bè với anh người sing. Hôm lâu lâu rùi, đầy tháng con bà ý, anh người sing đến rùi cho một câu thế này:"E mà hiền như khi nói chuyện qua Y!m thì có khi mình đã có happy ending rùi ". Thía đó mún có tình iu online thì phải chân thật,chân thật
  7. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    anh zai này bậy wá^^
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    off topic, vẫn đề đã được giải quyết! cụng ly đi
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    các bác cứ bàn đi nhé, em qua lấy kinh nghiệm
  10. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình là 1 người đang yêu online bạn ạ ... mình add nick anh ấy khoảng được 3năm rùi nhưng đến tầm tháng 5 của năm nay chúng mình mới nói chuyện với nhau vì lúc ấy mình bắt đầu hay online đêm thế rồi cảm giác nhớ nhung mong chớ đêm mau đến để được gặp anh ... anh cũng vậy ko đêm nào là anh ko ol nói chuyện với mình ^^( anh ít chat lắm chỉ ol đêm để cày võ lâm thôi^^) rồi chúng mình nhắn tin cho nhau dều dặn ... đến 1 lúc co 1 người con gái vào nick mình nói rằng" em đừng chat với nick này nữa anh ấy ko yêu em đâu anh ấy chỉ trêu đùa em thôi" mình bùn lắm và mình bít chị ấy chính là người yêu của anh... mình quyết định del nick anh và ko baoh h gặp anh nữa nhưng 1 hôm anh vào nick mình và bảo đêm nay chúng mình sẽ gặp nhau và người chát ban ngày ko phải là anh em đừng bao h nói chuyện... mình đã noi với anh là ko mún gặp anh nữa vì như thế sẽ làm cả 2 phải cảm thấy khó xử .. nhưng anh vẫn mún xin mình 1 cơ hội để giai thich và dêm đó chúng mình đã gặp nhau anh nói rằng anh yêu mình.. "thế còn chị ấy thì sao, 2 người đã yêu nhau gần 4 năm rồi mà , em ko muốn làm người thứ 3" đấy là câu nói của mình , và từ khi đó cảm giác của mình với anh ko được sâu sắc như trước nữa nhưng chúng mình vẫn nói chuyện với nhau vì anh bảo muốn có mình ở bên cạnh là chỗ dựa ... chúng mình ko dấu nhau bất cứ 1 chuyện j` ... cho đến 1 ngày chị ấy chia tay với anh.. anh bùn lắm và luc đó mình đã luôn ở bên cạnh anh.. mình khuyên anh nên quay lai với chi , nhưng anh nói rằng anh ko muôn sông với qua khué của mình nữa va` sẽ sông với hiện tại và hiện tại là mình... mình dã có người yêu và mình` cũng đón nhận anh như 1 chỗ dựa... cho dến 1 ngay`f mình phải đau khổ tột cùng vì tinh fyêu ra đi... anh lại luôn bên cạnh tâm sự với mình ... chung mình luôn luôn xuất hiên khi đối phương cần ... khi chia tay người yêu dêm nào minhd cũng khóc dột nhiên anh xuất hiên và làm tan biến hết nỗi buồn ây... trc đó chúng mình hen nhau là noel sẽ gặp nhau ^^ nhưng bây h cả 2 dều ko thể đợi thêm dc nữa vào ngày 18/11 này chúng mình sẽ gặp nhau ...^^ ko bít sẽ thế nào nữa ... mình sợ mình và anh ấy sẽ chẳng đi dến đâu cả, sợ lại bị đau 1 lần nữa ............ hồi hộp quá... ko biết kết cục sẽ thế nào nữa ^^....................mong răng mọi việc tốt đẹp .... nhưng trong đầu mình luôn có ý nghĩ chẳng có việc j` lại xuôn xẻ thế đâu ... lại có những suy nghĩ tồi tệ.... vì mình là 1 dứa con gái kém may mắn mà >.<uiiiiiiiiiiiiii hồi hộp wua'' >.<

Chia sẻ trang này