1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lòng dặn lòng ko dc tin ko dc tin những lời có cánh online nhưng mỗi khi nghe lại cảm thấy vui vui hẹn mà ko lên lại có chút giận hờn... dù mình ko phải là người hay giận hờn vô cớ... ac ac sao mình ghét bản thân mình thế chứ... có lẽ anh cũng biết điều đó nên cứ ỡm ờ với mình suốt...hàng lọat những câu " nhớ em " và " nhớ em'' làm mình ko thể chống đỡ dí dỏm khôi hài như người khác... anh đi công tác ko thường online để 8 với mình nữa nhưng ngày nào mình cũng mở nick xem anh co pm cho mình ko? thật nực cười phải ko? sao mình ghét bản thân mình đến thế chứ...
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đừng ghét bản thân mình mà, nó tội tình j mà ghét hả bạn, cứ vo tư đi cho đời thêm vui.
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    -------->Cũng đã từng có ít nhất 1 mối tình online đó,cũng hay mà cũng bi đát lém.Tình cờ thoai,ko ngờ,trên thế giới mạng lung linh huyền ảo này,lại cho mình 1 nửa...đích thực mà trc đến nay mình vẫn đang tìm kiếm.Tiếc là mình đã k biết nâng niu nó,để rồi giọt nc tràn ly,kí ức còn lại đẹp cũng có,mà đau khổ cũng nhiều,giờ thì...ta lại tiếp tục công cuộc khai fá thế giới huyền ảo này,biết đâu đấy,sau số 1 là số 2 mà,hehe
  4. tieutran

    tieutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    on hay of cũng vay thoi. khi người ta không that lòng thi on hay of đều có một kết wa như nhau
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một ng hỏi mình có tin vào tình yêu Internet ko? Thế là mình đã vận dụng những gì mình đọc được trên forum này để trả lời. Mơ màng nhận ra rằng ng mà bạn ấy nhắc đến có thể là mình.
  6. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Yêu online à? Có thể lắm chứ nhỉ. Như các bác nói online là phương tiện gặp gỡ, rồi sau đó offline >>> yêu nhau thì đâu gọi là tình yêu online. Yêu online tức là chỉ qua... online thôi, chưa từng gặp mặt cơ mờ. Thế này thì cũng hơi mơ mộng nhỉ, nhưng mà có ai cấm mơ mộng đâu. Vả lại đôi khi qua một quá trình trò chuyện lâu dài, người ta tìm thấy sự đồng cảm, cộng thêm 1 chút lãng sờ mạn sẵn có, khả năng ... tưởng tượng phong phú, thía là iêu online. Chẹp chẹp, tiếc là mình chả có ai để iêu online cả, bùn ghê, hehee.
    Thôi ko lải nhải vớ vỉn nữa, tặng các bác mấy câu thơ chôm chỉa được ở đâu đó (ko nhớ nữa) này :
    Chuyện Tình Qua Modem
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
    Chỉ nói ?oyêu em? và cứ thế Enter
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải
    Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.
    Nàng hỏi chàng ?oAnh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
    Chàng vội vã :? ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào ?o
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng ?oI LOVE YOU? rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo ? cảm thấy hơi buồn
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy nick ai cũng ớn, ai dám iu
  8. kuma_chan

    kuma_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ rằng tinh yêu online là ko có thật. Bản thân mình cũng đang thích một người mặc dù chưa gặp mặt bao giờ. Mình rất thích cách nói chuyện của người ấy. Từng câu từng chữ người ấy nói ra cho mình một cảm giác rất chân thật và có phần ....đáng yêu. Càng nói chuyện mình càng cảm thấy hai người có điểm gì đó giống nhau và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về người ấy. Cho nên hầu như ngày nào mình cũng online để chờ người ấy. Mình mơ mộng quá phải ko ? nhung mình thật sự thích người ấy một cách chân thành và hy vọng là một ngày kia người ấy sẽ cho mình câu trả lời rõ ràng
  9. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế giới online vốn là 1 thế giới ảo , và ty online thì lại càng ko có thật . Có tin thì cũng chỉ nên tin 1% mà thôi .
    Có bài báo đã nói rằng đàn ông lên mạng chỉ để tìm các thú vui còn đàn bà lên mạng thì lại tìm ty .
    Cho nên tốt nhất chỉ nên tin vào thực tế xung quanh mình mà thôi
  10. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ^^ thế là chỉ còn 4 ngày nữa em dc gặp anh ^^ hồi hộp... lo lắng ...và cả 1 chút vui vui cứ hoà lẫn ..........em ko mún hi vọng để rùi lại thất vọng cái j` đến sẽ đến ...........
    4 ngày nữa em được gặp anh ...người mà em mong nhớ ... em ko cần bít mọi việc sẽ đến đâu nữa nhưng em sẽ gặp anh ...ui ko bít khi gặp anh sẽ nói j` nữa ... chẳng nhẽ nói em rất nhớ anh à ^^..... mọi người ơi ,em sắp gặp người tình online kủa mình rùi , mong mọi người chúc em may mắn dc ko ạ ^^( dù bít là mình là 1 con bé chẳng may mắn chút nào >.< có việc j` lại xuôn xẻ vậy đâu chứ >.<)

Chia sẻ trang này