1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    chẳng tin j...
    yeu online như ngắm sao trên trời....
    ngỡ chúng gần nhau lắm....
  2. freemonkey

    freemonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi muôn chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi về TYOL. TY đầu tiên của tôi có lẽ tôi chẳng bao h quên. Tôi vẫn nhớ mùa hè năm 2003, khi đó tôi vừa ra trường và đang trong thời gian nghỉ xả hơi sau những ngày thi căng thẳng và mệt mỏi. Hồi đó thì " chat " với tôi là một khái niệm rất mới . Tôi có thằng bạn thân, nó biết hơn tôi một chút, hai thằng bắt đầu rủ nhau đi " Internet chat ". Chat vui lắm, tôi và thằng bạn cứ bàn tán sôi nổi sau những lần đi chat về. Một ngày, thằng bạn tôi nói với tôi nó vừa đi gặp một em quen qua chat, nghe nó kể chuyện vui và buồn cười lắm hihi. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng thử như nó xem sao. Vào một buổi chiều mát mẻ, tôi đi chat, quen và hỏi được địa chỉ của em. Tôi và em tuy mới quen nhưng chat với nhau vui lắm. Tôi quyết định đến nhà em chơi ( h nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy ). Chưa biết mặt nhau nhưng tôi cứ đến theo địa chỉ mà em cho tôi. Một căn nhà mặt đường, 4 tầng, tôi đến đó và thấy em ( tôi đoán và đúng là như vậy) trông rất xinh, tóc dài đứng ở ban công tầng 2 như đang chờ đợi ai đó . Tôi vào hỏi thì có một anh bảo tôi lên tầng 2 gặp. Lúc đó tôi có cảm giác hồi hộp và căng thẳng. Tôi gặp em nói chuyện nhưng có vẻ gì đó ngượng ngùng . Em nói với tôi là em ở quê lên học và trông quán cho anh chị.Lần offline đầu tiên của tôi. Sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa nhưng vẫn chat và gửi tin cho nhau trêu đùa vui vẻ lắm. Khoảng 1 năm sau, tình cờ trong đám cưới của bạn tôi. Tôi thấy một em, cảm giác quen quen và tôi đánh liều sang bàn làm quen và đúng là em. Cảm giác lúc đó vui lắm, tôi bắt đầu hẹn em đi chơi. Được một thời gian em rủ tôi về nhà em chơi, tôi nghỉ liền 5 ngày về nhà em chơi( quá máu luôn hihi). Tôi cảm nhận được, tôi yêu em bắt đầu từ chuyến tàu về nhà em ( đến h làm rồi, rảnh tôi lại viết tiếp) Chào các bạn
  3. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chúng mình đã gặp nhau và đi chơi với nhau 2 lần ^^ bây h thì anh ây đang ở HN để học tiếp ^^ anh ấy nhắn tin là thix cảm giác ấm áp bên cạnh mình ^^ ko gặp nhau đã nhơ vậy rùi bây giờ gặp nhau rùi còn nhớ da diết hơn nữa , chúng mình đi chơi vui lắm và cảm thấy thật hạnh phúc ^^ ui nhớ anh quá ko bít đến bao h anh mới lại về với mình nữa ..........
  4. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    online + offline = love
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Bài thơ của bạn hay quá, chỉ thiếu mỗi Tên của bài thơ
  6. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em có yêu một em suốt ngày em offline bực mình thật .em cưới xi lúc nào thì cũng không biết .Đến chơi lần đầu em bẻo em xắp cưới.
  7. Ms_nguyet

    Ms_nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Được ms_nguyet sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 30/11/2006
  8. Ms_nguyet

    Ms_nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trùi, online để biết nhau thôi, còn mà để đi đến tình yêu ấy mà các bác ạ, thì chat chit nó in ít thôi, cố gặp nhau mà tìm hiểu mới rõ ràng được , trên mạng thì khua môi múa mép kiểu gì chả được, dễ dẫn đến ảo tưởng về nhau , rồi khi quyết định yêu rồi mới vỡ mộng .
    Túm lại, khác nhau chỉ ở chỗ là khi gặp nhau trên internet, người ta quá lạm dụng nó để nói chuyện mà ko chịu tìm hiểu nhau qua thực tế, nếu đi thực tế nhiêù mà thấy quả đúng như những gì marketting qua chat thì chả có gì phải phàn nàn cả.
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    friends list của tớ có đến vài chục em chớ chả ít
  10. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy yêu online thì có chứ, nhưng đến khi offline thì chắc lắm kẻ thất vọng lắm đây.
    www.anhtuan.kiss.vn mời các bác thăm blog của em

Chia sẻ trang này