1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình xin kể cho các bạc nghe câu chuyện của mình. Không phải quá khứ đâu, bây giờ đấy. MÌnh không biết nên gọi nó là online hay offline nhưng nó giông ofline hơn, chính mình và em đấy cũn thấy vậy. Mình và em đấy biết nhau đã 4 năm( cấp 3 học cùng trường mà), bố mẹ mình biết bố mẹ em đấy và ngược lại, thậm chí còn nhận nhau thông gia . Năm ngoái em đấy biết số dđ của mình và bắt đầu nt nc. Tất nhiên lúc đó chẳng có gì vì....chẳng có gì. Năm nay em đấy bước chân vào DH. Tất nhiên cả 2 vẫn nt như thường nhưng nhiều hơn vì đi học xa nhà em đấy buồn. Rồi mình thân với em đấy hơn so với mức anh trai và em gái( mình và em đấy nhận anh em từ 2 năm trước, nhưng em gái như em đấy mình có tới 6 người cơ). Cứ nt nói chuyện như vậy càng ngày mình càng thấy em đấy quan trọng đối với mình. Rồi 1 hôm em đấy hỏi "anh có biết trong đt em số anh được lưu dưới tên gì không?". Tất nhiên mình bảo không. " My shoulder anh ạ". Nghe em nói thế mình chợt mỉm cười. Mình cũng hỏi lại như vậy và nói tên em đấy là My sweetest heart. Lúc đấy mình nói dối, đúng là nói dối. Từ đó mình và em đấy gọi nhau như vậy. 1 tối mình nhận được tn của em nói có 1 người ngỏ lời với em đấy nhưng em đấy từ chối. Chuyện đó sẽ chănngr có gì nếu em đấy không nói tiếp" lúc từ chối em tự hỏi nếu là anh ngỏ lời liệu em có thể từ chối được không?". Mình thất sự bầt ngờ vì câu đó. Từ đó mọi thứ đã thay đổi. Cả mình và em đấy thấy rất cần nhau nhưng có 1 trở ngại to đùng khiên cả 2 chưa thể nói 3 từ siêu quan trọng ấy. Trở ngại đó là tớ và em đấy chưa thật sự tìm được sự tin tưởng vì cực kì ít gặp, toàn nói chuyện qua tn. Chiều nay mình chat với em đấy, em đấy bảo "em không quyết định được có tiến tiếp không vì anh và em toàn nói chuyện offline thì sao hiểu nhau được". Mình phải làm gì bây h? Mặc dù ở gần nhau nhưng mình sắp thi, mình thi xong thì em đấy thi. Mình cần lời khuyên lắm.
  2. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tình yêu online hay đấy chứ! Đôi khi sự quan tâm khác ngoài đời đôi chút nhưng sẽ không mang màu sắc thực dụng. Nhưng nhiều luc cũng hơi lãng mạn quá đúng ko? Không thể onl mãi được, lúc offline thất vọng thì chán nhờ!
  3. ngocthang04

    ngocthang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    sao mà mất niềm tin thế bạn??? nói lời yêu mà chưa gặp lần nào là có 2 lí do, thứ nhất là gặp người xấu (hên xui) thứ hai là qua nhứng lần online họ nói chuyện cảm thấy hợp nhau vì nhiều điểm tương đồng ---> nhớ --->yêu. Mà điều quan trọng là cần có niềm tin là trên mạng vẫn có người tốt chứ đâu phải toàn kẻ xấu hì hì
    Đúng rồi . làm việc gì thi cũng phải có niềm tin ma .
    đó la do ban chua gap được đươc thôi.....
  4. solo_198

    solo_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn không tin vào tình yêu online nhưng hôm nay vào trang web này trong mình có cảm giác khó tả và ngẫu hứng viết về nó đôi dòng suy nghĩ.mình cũng đã từng thử nhưng có cái j đó rất bất ổn trong mình.vì thất vọng vì xấu cũng là một lí do nhưng mà sợ nhất là ko được thật lòng.bởi làm sao có thể hiểu được một người chỉ qua nói chuyện trên mạng.con người được thể hiện qua rất nhiều biểu hiện như vẻ mặt ,thái độ,cử chỉ và nhiều thứ khác nữa...cũng khó nói lắm.nhưng cũng ko ngoại lệ vẫn có những mối tình lãng mạn qua bàn phím và đã được chứng minh qua thực tế.tinh yêu vốn trừu tượng mà.ở tình yêu ko tồn tại niêm tin thì làm sao có tinh yêu
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tình yêu online vốn không hề xấu chút nào. Rất đẹp là khác ấy chứ. Nếu biết trân trọng và giữ gìn nó. Biết đâu sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng. Trên TTVN mình đã chứng kiến rất nhiều đôi chỉ quen nhau trên ttvn rồi đã dẫn đến hôn nhân đó. TY của họ cũng thật là đẹp đó chứ.
  6. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online hả? Qua mạng internet thì chưa, nhưng qua di động thì đã biết qua - là mối tình đầu của tui. Lúc yêu đương thì đẹp lắm, cũng như tình yêu ngoài đời thôi, cũng có rất nhiều cao trào lên xuống. Nhưng rốt cuộc tình yêu của tui không thành, không phải lỗi của ai hết. Chỉ là chúng tôi thấy ngay được những khoảng cách không thể xoá bỏ, vì vậy chúng tôi quyết định đi đến tình bạn vĩnh cửu trước khi đi quá xa. Nhưng đối với tui đó là một ty đẹp, chúng tôi đã học hỏi đc nhiều ở nhau và trưởng thành lên rất nhiều từ đó. Đến giờ tui vẫn rất quý mến nàng, và nàng cũng vậy. Tui không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng và nếu được làm lại từ đầu chúng tôi sẽ vẫn chọn cách làm như vậy
    Vì vậy yêu off hay on cũng đều giống nhau (chỉ khác về cách thức mà thôi) và đều tuỳ thuộc vào cách chúng ta "yêu" như thế nào
    CHƯA THỬ ĐI QUA SAO BIẾT ĐC CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ĐÂU
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ty của bạn gần giống mình. Mình mớ bắt đầu mà đã thấy nhiều khoảng cách. Cảm ơn những chia sẻ exp của bạn. Tối nay mình hẹn em đấy offline. Mặc dù sắp thi nhưng nhất định phải gặp, mình không muốn tình hình này tiếp diễn nữa, chẳng ai vui khi cứ mãi nghi ngờ, thiếu tin tưởng ntn. Không nói rõ hết chắc mình không thể thi được mất. Cổ vũ mình các bạn nhé. .
  8. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Tuy tui chưa trải wa 1 mối tình online nào nhưng tui co 1 dẫn chứng rất thực tế và sống động về mối tình đứa bạn thân nè.
    Hai đứa wen nhau wa mạng, cùng bắn GB với nhau, thấy wá ăn ý nên bắt đầu chat chit, rùi cùng nhận ra: Có 1 đứa bạn trai của 1 con bạn gái học cùng cấp 3 của cô bé lại cùng là bạn thằng bé ( Lằng nhằng thế đấy, các bác ạ ). Mà 1 đứa ở Hải Phòng, 1 đứa ở Hà Nội mới khổ. Nhưng công nhận chat mấy lần thấy quá hợp nhau nên chuyển sang nhắn tin. Cái đợt Vina khuyến mại gọi đêm 200VND/phút, bọn nó buôn chuyện cả đêm luôn.
    1 ngày bắt đầu bằng việc ra mạng chat va bắn GB, chiều không học lại lặp lại như trên, tối lại buôn chuyện. Chính mình cũng thấy choáng. Rùi đến hè bọn nó cũng gặp mặt, đi chơi và tỏ tình luôn.
    Vừa rùi thằng bé đi du học Trung Quốc, con bé đã nguyện ỏ nhà chờ đợi suốt 3 năm mà.
    Lãng mạn thôi rùi!
    Quan trọng là chính con bạn tui tâm sự thật sự rất vui và thú vị vì tìm 1 ng hợp với mình đến vậy. Như ng ta nói là duyên số đó.
    Các bạn thấy sao?
    1 ví dụ điển hình về tình yêu trên mạng đấy chứ?
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ, có cuộc tình từ ol thành off rùi thành j đó, có cuộc tình thì mãi mãi chỉ là off và rùi về zé ro, hehe, chuyện ở đời khó mà nói là đúng hay là sai, là thật hay là giả ...
  10. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui không đồng ý với ý kiến quá chung chung của bạn skit_row (đừng giận nhé ), những ý kiến như vậy không mang lại giá trị gì cả (nói kiểu không đúng mà cũng không sai) , khi yêu mà bạn không cảm nhận được tình yêu đó là thật hay giả thì không còn gì để bàn cả bạn ạ ít nhất thì bạn cũng phải rõ tình cảm của chính mình chứ
    Riêng tui luôn tin vào những tình cảm chân thật của con người nên cho dù nó mang màu sắc nào, cách thức ra sao cũng đáng được trân trọng và ngưỡng mộ
    Ai chưa từng cảm nhận được tình yêu (reallove) thì người đó thật là bất hạnh đấy
    TÌNH YÊU LÀ GÌ MÀ TA SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ CHỈ VÌ NÓ

Chia sẻ trang này