1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    Piggy à, bạn đọc lại bài tớ viết ở trên đi. Tớ có nói rồi đó, thế nào là ty online, theo tớ rất đơn giản, đó là Tình Yêu. Ty của tớ là online hay không online đều ko quan trọng, điều quan trọng đó là: tình yêu.

    Chúc bạn may mắn nhé Piggy[​IMG]
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Theo tớ: Quen và trải qua một quá trình tìm hiểu/xây dựng tình cảm đáng kể trên mạng trước khi gặp mặt.
    Những người quen và tìm hiểu nhau ngoài đời rồi mới xa nhau thì chỉ là yêu xa thôi (long distance relationship).
  3. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh đi Jani Tớ đọc các bài viết của bạn từ ngày bạn còn thổn thức chờ đợi gặp mặt chàng lần đầu tiên mà..... Rất vui khi biết bạn đã kết hôn, chắc hai bạn vừa tổ chức đám cưới trong thời gian bạn sang Pakistan.... Chúc mừng Jani nhé.
    Đúng như bạn nói, tyol hay ko ol không quan trọng nếu thật lòng đến với nhau, tớ cũng ko hề nói ty nào là quan trọng với ai đó. Như tớ đã nói, có nhiều cách để đến với ty và topic của chúng ta là tyol, vậy nên mình nói về những suy nghĩ xung quanh tyol....
    Tyol là cách gọi một dạng ty bắt nguồn trên mạng, đúng như Teekanne nói " Quen và trải qua một quá trình tìm hiểu/xây dựng tình cảm đáng kể trên mạng trước khi gặp mặt", nó ko có nghĩa là xấu, tuy nhiên ko thể phủ nhận yêu ol rất rủi ro và tỷ lệ thành công rất thấp.... Tuy nhiên ai được như Jani thì thật hạnh phúc
    Như tớ đây nhé, yêu một ng Vn ngoài đời thật , cầm tay cầm chân, giựt tóc móc mắt...... rồi gặp một anh AD trên mạng và yêu qua mạng..... cuối cùng lại maried một người Mỹ, tớ gặp trên mạng vietnamcupid, quen và yêu ngoài đời......rồi chúng tớ xa nhau vì anh sang Nhật làm dự án, thời gian đó chúng tớ yêu xa .... và giờ lại gần nhau rồi, tớ sắp đc làm mẹ, vui nhiều lắm.... ko nói thành lời đc.
    Kết hôn là khởi đầu của một cuộc sống mới, chưa thể nói trước đc gì nhiều, hai bạn nên ở bên nhau trong những ngày tháng đầu tiên của cuộc sống mới này.... không nên vợ một nơi, chồng một nẻo..... buồn lắm bạn ạ. Dù sống ở VN, Parkistan hay nước thứ ba thì các bạn chắc đã có sự chuẩn bị tính toán kỹ càng truớc khi kết hôn. Tóm lại ở đâu cũng phải có đôi...... online mãi rồi chả nhẽ sau married lại tiếp tục married online.
    Chúc bạn vui
  4. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Một chuyện tình online.
    đường dẫn: tuoitre online tinh yêu- lối sống/ một chuyện tình online
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=264547&ChannelID=194
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Piggy, chúc mừng bạn sắp làm mẹ nhé, chúc bạn và em bé sẽ mẹ tròn con vuông[​IMG]

    Chúc piggy luôn hạnh phúc với tổ ấm của mình nhé[​IMG]
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đâu phải ty online nào cũng xuất phát từ động cơ là người ta lên mạng để tìm bạn. vẫn có nhiều người hòan tòan tình cờ mà bắt chuyện với nhau, rồi giữ liên lạc với nhau, trò chuyện nhiều hơn, thấy hợp thì chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đến đây cũng chưa thể 100% tiến đến cái gọi là ty được (bởi thế mới có chuyện những người bạn thâm giao hiểu nhau, chia sẻ đủ điều nhưng vẫn chỉ là bạn). Thế nên, theo mình, để tiến triển thành cái gọi là ty ấy (dù ol hay ko ol) thì cũng phải xuất phát từ sự rung động thật sự từ 2 con tim.
    giữa bao nhiêu con người xung quanh ta, xinh đẹp có, giỏi giang có, ăn nói có duyên có, quan tâm đến ta cũng có, tại sao ta lại ko rung động, ko yêu mà lại có thể yêu người cách xa nghìn dặm và chưa hề face to face, người mà trước đó có nằm mơ ta cũng ko nghĩ là sẽ có ngày mình sẽ yêu. Ko kể là ty đó sẽ thành hay ko, thì đó cũng chính là định mệnh.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ghen tị với nàng jani quá, chả biết bao giờ tớ mới được tới bờ tới bến như nàng nữa. Chán
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ấy, nàng sắp cập bến rồi, còn ghen tị gì nữa, ko chừng nàng còn hạnh phúc hơn tớ ấy chứ. Thấy Kamran quan tâm nàng từng li từng tí làm tớ muốn ghen tị, vì lão nhà tớ chẳng bao giờ màng đến chuyện tớ đang ở đâu, đang làm gì, thế có tức ko chứ
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chắc Ali nhà nàng tính giống tớ quá, nghĩa là hơi vô tâm í mà. Lão K càu nhàu tớ suốt, tớ thì cũng có cố gắng lắng nghe và thấu hiểu và sửa đổi và gì gì nữa cơ mà bản tính khó dời mừ... Với cả lão ấy phàn nàn mãi nghe phát mệt.
    Mà giờ tớ với hắn vẫn cãi nhau Đâu đuợc 4 ngày rồi thì phải, kỉ lục
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng jani nha Ganh tỵ với nàng quá đi. Waiting u mariage picturer na

Chia sẻ trang này