1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Công nhận là Kamran quan tâm VH thiệt. Lần nào tớ online cũng thấy chàng đang chờ nàng ngủ dây
    @ jani: hắn nhà tớ cũng thế, làm việc là quên luôn mình đang nói chuyện với hắn
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Marriage is another round of journey .
    Chúc Jani hạnh phúc
    Chúc PiggyHello Mẹ khỏe con ngoan ( nhớ uống EnfaMama hihi làm Pr cho khách hàng tý )
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi này của Piggy tớ có lẽ phải viết dài hơn .
    Nhưng để viết sau vậy.
    Một trong những quan điểm của tớ là TYOL còn phụ thuộc vào 2 chữ "May Mắn " nữa .
    Jani cuối cùng cũng có 2 chữ này
    Tớ nghĩ Piggy cũng vậy, trong khỏang thời gian 2 năm bạn cũng trải nghiệm TY với người VN, người Ấn và cuối cùng 2 chữ này cũng mang đến cho bạn người bạn đời, nếu ko cuộc hành trình chắc sẽ còn kéo dài nữa .
    Tớ ngoài việc cố gắng đi trên con đường mình chọn , cũng đang đợi 2 chữ đấy mỉm cười đây .
  4. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn Viheart xong mình càng thấy mơ mơ hồ hồ về TYOL. "May mắn" bạn nói là may mắn như thế nào hở bạn? TYOL phụ thuộc như thế nào vào cái may mắn đó? Mình thì từ bé đã nghe chuyện "Tái ông thất mã," mình thấy khó có thể nói trước chuyện gì là may mắn chuyện gì không. Hy vọng bạn sẽ giải thích rõ hơn.
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    HI bạn Exe.. sáng nay thực tình mình đang vội. Nhưng thấy bạn quan tâm đến bài viết của mình nên mình cũng có đôi lời trả lời nhanh thế này :
    Bạn ko nên "mơ hồ" về TYOL khi chỉ đọc qua quan điểm của tớ . Như tớ đã nói rất rõ ở trên để chia sẽ quan điểm về TYOL có lẽ tớ sẽ phải nên viết dài hơn, nhưng một trong những điểm tớ đã chia sẽ là TYOL ( hoặc ko OL ) có ít nhiều gắn với 2 chữ "May mắn " ( có thể người khác sẽ dùng từ " số mệnh" " định mệnh " " cái duyên"...) Chẳng qua là có thể cùng quan điểm, cách nhìn sự việc nhưng sử dụng ngôn từ khác nhau để diễn đạt thôi.
    Mỗi người có quan điểm khác nhau đối với 1 vấn đề. Và đó là quan điểm của tớ khi nhìn nhận về TY OL hoặc ko OL. Do vậy tớ vẫn giữ quan điểm điểm của mình, và tất nhiên nếu để trao đổi và đưa ra những lý do khiến tớ có cách nhìn như vậy tớ sẽ nói rõ nhiều hơn ở 1 vài bài viết sau.
    Exe này, chắc hẳn bạn cũng có quan điểm riêng của mình về TY nói chung và TYOL nói riêng. Sao bạn ko chia sẽ những quan điểm bạn có thể giống với một vài bạn ở trong này và có thể khác với tớ . Cớ sao bạn lại " mơ hồ" với quan điểm của tớ nhỉ
    Mong được nghe bạn chia sẻ quan điểm , kinh nghiệm về TY hoặc nhiều sự việc khác nữa trong cuộc sống
  6. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, mình cảm ơn Viheart đã vào trả lời, dù bạn đang bận. Đối với TYOL, mình rất mù mờ. Đọc bài trên của bạn, mình thấy càng confused hơn nên mình mới hỏi lại bạn. Dĩ nhiên mình không "nên" mơ hồ về TYOL, và chính vì mình muốn hiểu rõ hơn nên mình mới vào đây đọc bài, chứ nếu mình có thể chọn lựa, mình sẽ ko bao giờ muốn "mơ hồ" về điều gì cả. Hy vọng lúc nào bạn có thời gian, bạn sẽ viết cái bài dài dài đó để chia sẻ ý kiến của bạn rõ hơn.
    Sau đây là vài suy nghĩ của mình:
    Thứ nhất, mình cho là "may mắn" không đồng nghĩa với "duyên phận." "May mắn" có nghĩa positive, còn "duyên phận" thì không. Mình không nói đến chuyện "duyên phận" có thật hay không (vì sẽ có người cho là chúng ta tự tạo ra số phận của mình, chứ chẳng có duyên tiền định nào cả). Cứ cho là giữa 2 người có duyên phận thật đi, chắc gì điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cả 2? Có khi cái duyên đó lại là cái nợ, là nghiệp chướng từ kiếp trước thì sao?
    Thứ hai, quan điểm về duyên phận bạn đưa ra, nếu chỉ về TY nói chung, thì không có gì mới. Khi 2 người gặp nhau và nảy sinh tình cảm, dù chỉ là tình bạn, thì người ta cũng có thể nói 2 người đó có duyên với nhau - duyên gặp mặt. Tình bạn, tình yêu offline là chuyện đã tồn tại từ muôn đời nay, mình vốn cũng có nhiều điều không hiểu. Nhưng mình vào topic này vì mình muốn tìm hiểu những khác biệt giữa TYonline và TYoffline, nhất là từ những người đã hoặc đang duy trì TYonline.
    Một lần nữa, cảm ơn Viheart và mong sẽ sớm được đọc bài sau của bạn.
  7. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới thấy Viheart viết bài, tớ mừng lắm, lúc nào tớ cũng mong bạn hạnh phúc
    Cảm ơn mọi người đã chúc mừng tớ, mà em bé của tớ mới có hơn hai tháng, bằng củ lạc thôi, heheee.....
    Nói đến hai chữ " may mắn" thì đúng là ko chỉ với TYOL mà cả TY ngoài đời và rất nhiều thứ khác trong cuộc sống đều cần đến hai chữ " may mắn" để có được thành công hay đi đến kết tốt đẹp của ty là hôn nhân và hạnh phúc gia đình.
    Nhưng nếu chỉ ngồi chờ đợi may mắn tìm đến mình, chờ số phận mình sẽ được may mắn thì có lẽ phải chờ lâu lắm mới có được điều mình muốn hoặc ko bao giờ bạn có được.... và bạn lại nghĩ số phận mình thật hẩm hiu, bao nhiêu người yêuol đã tìm được hạnh phúc, sao mình cũng yêu chân thành, thẳng thắn và cởi mở như họ mà số phận lại ko mỉm cười với mình?
    Vậy làm sao để có được may mắn đến nhanh như mong đợi? Không cách nào hơn là đi tìm nó...... hahaaaa, nói đến đây chắc ko ít bạn cảm thấy tớ luyên thuyên, nhưng ko đâu, các bạn đã bao giờ đi tìm kiếm may mắn cho bản thân mình chưa? đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm nó ở mọi ngóc ngách, trên mọi con đường bạn biết hoặc từng nghe đến hay chưa? Nếu chưa thì hãy thử đi nhé..... bằng cách này hay cách khác bạn sẽ sớm có điều bạn mơ ước. Còn nếu sau mọi cố gắng hết mình bạn vẫn ko có được may mắn thì lúc đấy đừng buồn, hãy mỉm cười chấp nhận số phận. Đúng, lúc này có thể gọi đó là số phận, còn khi bạn chưa làm gì nhiều thì đừng tin và đừng gọi nó là số phận hay duyên may bạn nhé! Chưa chắc nó đã là số phận của bạn, và càng ko chắc được nó thực sự là duyên may ........
    Quay lại chủ đề tyol, Như tớ vừa luyên thuyên thì nhiều bạn sẽ ko rõ có thể tìm được may mắn khi yêu ol hay ko? Có thể có và có thể không, hihiiihiiiii....... Có thể có nếu bạn là người nhạy cảm, thông minh và biết cách đoán và xử lý tình huống ko chỉ bằng cảm tính, nếu bạn có kiến thức xã hội tốt thì nó cũng giúp bạn rất nhiều.....
    Khi bạn gặp một ai đó ngoài đời, ngay từ lần đầu bạn có một cảm giác nhất định về ngừời mình vừa tiếp xúc, qua vài lần giao tiếp bạn có thể biết một cách tương đối chính xác đấy là người thế nào, có thể tin tưởng hay ko.......nhưng trên mạng việc đó khó hơn rất nhiều, bạn rất dễ cảm nhận sai về ai đó vì bạn ko được tiếp xúc trực tiếp, chỉ cảm nhận qua cách nói chuyện và để xác định đựợc tính cách, bản chất thật của một ngừời quen trên mạng là vô cùng khó khăn và tốn khá nhiều thời gian để kiểm chứng........ Đôi khi bạn ko gặp đc ai tốt, tất cả toàn là vớ vẩn nhưng cũng có khi bạn gặp ngay được một người làm bạn có cảm giác yên tâm, tin tưởng và yêu thương, dường như bạn có chút may mắn.... nhưng vẫn chưa đủ, đó chỉ là cảm giác, chưa cùng nhau chia sẻ vui buồn ngoài đời hàng ngày, tất cả chỉ là lời nói, vài món quà thì cũng chưa hẳn bạn đã may mắn...... khi bạn gặp người trên mạng ở ngoài đời bạn sẽ thấy khác, khi tình yêuOL vượt qua khao khát cháy bỏng ban đầu đc f2f đc cảm nhận thực về nhau bằng xương bằng thịt, nó lắng dần xuống, bình tĩnh hơn...... bắt đầu bạn nghĩ xa hơn về tương lai...... liệu mình có thể làm được như mình từng hứa hẹn, liệu mình có thể bỏ hết tất cả, công việc tốt, sở thích ăn uống, bạn bè và người thân, những quán hàng, con phố mình yêu thích để đến AD một xứ sở đầy bụi, khói xe, quạ và bò.... ăn bốc toàn đồ dầu mỡ, tắm tiết kiệm nước, đi vệ sinh ko dùng giấy......có thể bỏ tất cả lắm chứ, chỉ có ty là quan trọng nhất, bạn khát khao có chàng bằng mọi giá. Nhưng câu hỏi là bạn giữ được điều đó bao lâu? bạn sẽ happy với cuộc sống khác biệt về mọi mặt nhưng có chàng ở bên nhiều năm sau chứ?
    Mỗi người một tính cách, sở thích và tham vọng khác nhau. Tính cách quyết định số phận..... vậy nên câu hỏi trên sẽ có nhiều đáp án khác nhau.
    Nói nhiều về điều bạn( ý tớ là các bạn gái VN), giờ nói đến các chàng nhé vì đi đc đến hôn nhân hay ko còn phụ thuộc rất nhiều vào chàng và gia đình chàng nữa. Lại có thêm một câu hỏi : Sao chỉ có Boy AD yêu OL?
    Hầu hết là AD và Pakistan yêu OL các bạn gái VN, theo quan sát của tớ là như vậy. Theo bạn các chàng có yêu bạn thật sự ko? có phải là người như bạn cảm nhận ko? Theo tớ phần lớn boy AD trên mạng là loại vớ vẩn, nhàn cư vi...... Một số ít ỏi là người tốt, có giáo dục nhưng họ cũng ko nghĩ lên mạng gặp bạn nói chuyện để yêu bạn vì ty đến lúc nào ko hay và những boy này ko dễ vượt qua rào cản từ gia đình và xã hội để kết hôn với bạn dù họ thật sự yêu thương bạn. Có giải pháp là sang nước thứ 3 để sống nhưng ko phải ai cũng đủ điều kiện và khả năng để làm điều đó. Như vậy bạn đã may mắn gặp người tốt nhưng lai ko may vì quá nhiều trở ngại ko thể vượt qua trên con đg bạn chọn.
    Có những bạn may mắn vì gặp được người nghiêm túc và có điều kiện thay đổi nơi sống vì bạn, những bạn này có đc may mắn nhờ vào chút " may mắn" ngẫu nhiên như Viheart nói nhưng ít ỏi lắm. Khi bạn chat với boy AD, bạn có chung một nhận xét cho hầu hết boy AD là rất ngọt ngào và nói yêu nhanh như chớp mắt, dễ như trở lòng bàn tay...... nhưng quan trọng là họ ko làm được như họ nói. Họ có văn hoá, phong tục rất khác VN, lấy vợ lấy chồng do sắp đặt, lựa chọn của gia đình chứ họ ko tự quyết đc. Vậy tội gì ko thử yêu một lần cho biết, tìm kiếm trên mạng, yêu thương qua mạng cho biết thế nào là yêu, đến lúc nào lấy vợ thì rút êm, trên mạng mà, tìm làm sao, trách thế nào được..... Vậy là ko may cho các bạn gái có trái tim nhân hậu nhưng dại khờ, dễ xúc động nhưng ko nhạy cảm để biết vàng thau lẫn lộn....
    Cuối cùng bài viết loằng ngoằng này tớ hy vọng bạn nào mới yêu ol với boy AD hãy tỉnh táo suy nghĩ xem bản thân và chàng của bạn có những khó khăn gì và có thể vượt qua hay ko? Nếu bạn xác định chỉ yêu cho biết, cho vui thì ko có gì phải nói thêm nhưng nếu bạn nghiêm túc và muốn cùng ai đó đến trọn đời thì cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận truớc khi quyết tâm theo chàng. Với con gái tuổi xuân quý lắm, đừng để phí các bạn nhé
    Trong bài viết tớ để ngỏ nhiều chỗ để mọi ng thêm vào cho phong phú. Tớ muợn hai chữ " may mắn" của viheart để dẫn chuyện thôi, ko có ý gì đâu
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích vài điểm bài viết trên của Piggy
    Vẫn luôn dõi theo Piggy và luôn ủng hộ, chúc phúc cho bạn
  9. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn piggyHello vì bài phân tích dài và đầy đủ của bạn. Chúc mừng bạn sắp được làm mẹ, và mong bạn sẽ luôn hạnh phúc trên con đường bạn lựa chọn.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với đọan trên trong bài viết của bạn Piggy. Có lẽ do bạn cũng có kinh nghiệm về tyol với AD rồi nên phân tích đọan này (theo mình) là khá đúng.
    Tình yêu ol chân thành đã khó, yêu ol với người nước ngòai còn khó hơn, mà trong trường hợp là người AD, Pakistan... thì lại càng khó hơn 1 bậc nữa.

Chia sẻ trang này