1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Tôi thì hay phát biểu những lời rất tục và đôi khi nó hơi vô duyên, nhưng tôi vẫn thích nói,
    - NGày xưa khi mà ông bà mình se duyên cho con cháu chỉ bằng cách may mối ( như ẤN bây giờ, chỉ có điều là con trai xem mắt con gái) cứ coi đó là một đường dẫn tình yêu nói theo thuật ngữ bây giờ,
    - Thập niên 50-60 có thêm tiết mục TÌM BBẠN BỐN PHƯƠNG, đó cũng là đường dẫn là cầu nối cho đôi lứa, chỉ có điều người ta viết bằng tay vì chưa có thư điện tử, internet và quan hệ nằm trong phạm trong nước, người ta cũng nôn nao chờ nhận thư và hình ảnh của người mình yêu, và cũng có nhũng mối tình đẹp và cũng không ít kẻ vô công rổi nghề làm việc này cho vui, giết thời gian.... và thậm chí viết thư cho cả vài chục người,
    Bây giờ internet bùng nổ, người ta online trên khắp thế giới... từ hình thức thư ay chuyển sang điện tử, nhanh hơn và hiện đại hơn
    Như vậy về nội dung cũng không thay đổi, chỉ thay đổi về hình thức. Cứ coi nó là đường dẫn để người ta găp nhau.
    Bàn đến tình yêu online với trai Ấn mình thấy thế này, đúng như các bạn nhận xét, các anh này rất ngon ngọt.... nhưng rất nhát, khônng yêu cầu chat ***, khoe ngực, khoe mông. Ngược lại chat với phương Tây sẽ thấy, mông- ngực .... là điều nó cần thiết trưuớc và ok, anh đến với em thì sống với nhau vài nnăm đã nhé, rồi hẳn cưới.... nên ai thích khoe mông khoe ngực thì may mắn thế thôi! tuy nhiên cần phải mở ngoặc chổ này cũng có trường họp không cần khoe mà vẩn may mắn)
    - Người Ấn nói chung là nghèo nên từ khoảng cách yêu online đến gặp nhau khó khăn là điều bình thường, Phương Tây thì lại khác.... an sinh xã hội nó cao, có tiền bay đi đâu hỏng được huống chi sang gặp các em..... nếu ẤN nó có thừa tiền thì cũng làm như tụi kia thôi, chứ đâu chỉ là hứa hẹn...
    Phải ngừng thôi dù muốn nói nửa, bận wá!
    d
  2. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hầu hết là AD và Pakistan yêu OL các bạn gái VN, theo quan sát của tớ là như vậy. Theo bạn các chàng có yêu bạn thật sự ko? có phải là người như bạn cảm nhận ko? Theo tớ phần lớn boy AD trên mạng là loại vớ vẩn, nhàn cư vi...... Một số ít ỏi là người tốt, có giáo dục nhưng họ cũng ko nghĩ lên mạng gặp bạn nói chuyện để yêu bạn vì ty đến lúc nào ko hay và những boy này ko dễ vượt qua rào cản từ gia đình và xã hội để kết hôn với bạn dù họ thật sự yêu thương bạn.
    Theo mình cái vụ này không chính xác lắm, trai các nước yêu online gái VN, gái VN yêu tất tần tật các quốc tịch khác nhau miễn là các anh có nhiều tiền là tốt, có những người sống bằng nghề yêu online, ban ngày ngủ ban đêm chat với các chàng, và chat là nghề mà họ kiếm ra tiền ( nếu bạn ở TP HCM ra số 324/12/5 B Đinh Công Tráng , dọc theo con đường này là những tiệm nét dành cho các chị yêu online, đủ các nghiệp vụ và điều duy nhất tôi thấy ở đây là họ KHÔNG BAO GIỜ chát với ẤN hay PAS vì cơ bản là họ nghèo, trai Tây vẫn có tiền nhiều hơn và cơ bản là khoát tay trai Tâty đi dạo trên dòng sông Seni Pari chẳng hạn vẫn sang trọng và lịch sự hơn gío bụi trời Ấn, và người ta nhìn sẽ ngưỡng mộ hơn, nó lấy Tây đấy!!!nên họ không thể làm bạn. Nhưng suy cho cùng vẫn có những người thích cái gío bụi đó... họ yêu và làm bạn vô điều kiện, không phải là họ không lường trước à biết truớc những khó khăn.... Nhưng, có những người lại thích đi trên con đường ngoằn nghèo gai góc, và có lẽ đó là lẽ sống của họ. Ngày xưa ông bà mình nói Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt- chắc là chưa hẳn sai, dù người ta có hạnh phúc ảo hay thật một giờ một phút, thì đó vẫn là hạnh phúc
    Khi bạn chat với boy AD, bạn có chung một nhận xét cho hầu hết boy AD là rất ngọt ngào và nói yêu nhanh như chớp mắt, dễ như trở lòng bàn tay......
    Các nơi đều giống nhau, VN- Ấn Độ có ăn cướp thì Mỹ cũng không ngoại lệ, chưa có thiên đường thật sự trên trái đất này, ở đâu cũng có những kẻ vô công rổi nghề chứ không hẳn Ấn hay Việt, tuỳ mức độ thôi, nói giai Ấn như thế cũng tội nghiệp, nếu như quơ đủa kiểu này thì gái VN cũng giống Ấn, ra Đinh Công Tráng mà xem các chị chat thế nào ? sau bài bản làm quen kết bạn.... thì bắt đầu các chiêu củ bình mới ví dụ như là: em vừc mất điện thọai hôm qua, mất xe hôm kia, mẹ em ốm nặng..... show hàng cho các anh xem mà tài khỏan em chưa nhận được cái gì thì biết.... xù ngay, nếu nhận được ít tiền thì lại trở mặt, em nói thế để xem tình cảm anh giành và lo lắng cho em đến độ nào?
    Chuyện thật 100%
    Hôm qua tối ngồi đợi bà chị mình gọi điện về, rổi hơi nên trang điểm chút, cột tóc 2 chùm gả nai. mặt cái áo hai dây trể ngực, tạm gọi là ***y chút... vô dụ mấy anh tây, sau một hồi nói tới nói lui, mấy anh Tây bảo cho anh xem mặt em tí, mình bảo anh xem mặt em rồi thì anh sẽ xỉu vì em là bà già hàng bốn, giai Tây bảo không sao, anh thích gái VN lắm, nghe giọng VN là anh CHẢY NƯỚC, mình hỏi chảy nước miếng hả? NÓ BẢO KHÔNG, sao mà em dốt thế, anh chảy nước khác.... gái Việt có bí quyết làm giai Tây chảy nước, à ! em hiểu rồi, nhưng anh chưa nói yêu em, chưa làm em xao động thì làm sao em làm anh chảy nước? nó quay qua chửi mình: sao mầy ngu thế! với tụi tao thì làm cho tao chảy nước rồi tao mới nói ngon ngọt với tụi bây được? đến đây thì theo chiêu thứ 36 của Hồng Thất Công bá tổ, chẩu!!!!
    Thế thì, làm cho nó chảy nước để nó nói lời mật ngọt với mình hay nghe những lời mật ngọt giống như Ấn Độ rồi làm cho nó chảy nước .... biện pháp nào tốt? cái nào ít nguy hiểm????? thằng nào cũng có cách tán tỉnh của nó, hay là ....... đừng online????
    Cuối cùng bài viết loằng ngoằng này tớ hy vọng bạn nào mới yêu ol với boy AD hãy tỉnh táo suy nghĩ xem bản thân và chàng của bạn có những khó khăn gì và có thể vượt qua hay ko? Nếu bạn xác định chỉ yêu cho biết, cho vui thì ko có gì phải nói thêm nhưng nếu bạn nghiêm túc và muốn cùng ai đó đến trọn đời thì cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận truớc khi quyết tâm theo chàng. Với con gái tuổi xuân quý lắm, đừng để phí các bạn nhé
    Trong bài viết tớ để ngỏ nhiều chỗ để mọi ng thêm vào cho phong phú. Tớ muợn hai chữ " may mắn" của viheart để dẫn chuyện thôi, ko có ý gì đâu
    Nếu cách diễn đạt của mình làm cho các bạn khó chịu thì mong các bạn thông cảm, vì những câu chuyện như thế này giống như một câu chuyện kể, mình có thể nghe ở phòng nét, quán cafe, quán nhậu.... Nhưng đã là diễn đàn thì nên nói tất tần tật, đừng nói cái này bỏ cái kia, phải dẫn chứng cụ thể cho nó sinh động. Bài này mình nói theo quan điểm riêng, đã là yêu online thì mỗi anh có kiểu yêu khác nhau, anh thích ngọt ngào, anh thích dùng hàng đóng nick chat với hàng trăm cô, chứ không riêng Ấn Độ, không tin thì QUIZ thử đi. Dĩ nhiên là trường họp nào cũng có ngoại lệ, có anh Ấn Độ đàng hoàng thì cũng có anh Tây không chảy nước, đó chính là cái may mắn mà Vheart nói, và ai cũng thế dù không nói ra nhưng yêu bằng cách nào đó họ cũng biết thận trọng, suy đoán và dè dặt.... không cần thiết phải đem kinh nghiệm của người này ra để bảo người kia, nó sẽ thừa.
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/10/2009
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 11/10/2009
  3. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết của chị Củ Chi tôi thấy buồn cho chị quá, chị gần 50 tuổi rồi mà kiến thức xã hội của chị quá kém cỏi. Tôi thực sự ngạc nhiên đến mức sững sờ, nhiều lúc phì cười mà thương cho chị. Thậm chí chị ko phân biệt được đâu là yêuol nghiêm túc để đi tới hôn nhân và đâu là kiếm tiền bằng *** OL. Như bài viết trước tôi đã nói nếu bạn nào chỉ yêu ol cho vui, cho biết thì ko có gì để nói thêm hay bàn luận.
    Diễn đàn ttvnol mở ra để mọi người có thể vào chia sẻ suy nghĩ , quan điểm và cả kinh nghiệm của mình với những người khác. Mọi người tự do ngôn luận nhưng ko chụp mũ hay xúc phạm người khác..... Chị tham gia diễn đàn về AD lâu hơn tôi chắc chị cũng ít nhiều hiểu những điều này. Những kinh nghiệm tôi chia sẻ trên diễn đàn ko giành riêng cho chị nên có thể chị thấy thừa, ko cần thiết nhưng ng khác lại ko nghĩ như chị. Thêm nữa ko phải cái gì cũng nói hết ra là tốt, lại càng tệ hơn khi chị cố tình làm sai lệnh tiêu chí chung trên diễn đàn. Tôi ko nghĩ mọi nguời đồnh ý với chị gọi mấy ng kiếm tiền bằng ***OL là TYOL với mấy anh Tây Trắng. Tôi ko nói nhiều về TyOL với ngừời Châu Âu vì đây là box AD, hơn nữa hầu hết các bạn trên box AD đang yêu các boy AD và Pakistan. Ở đâu cũng có cái tốt và xấu, tôi ko nghĩ tất cả các anh Tây OL tìm bạn là xấu vì tôi rất ít gặp các anh này trên mạng và càng hiếm các anh Tây yêu OL. Còn về chuyện chị lấy ví dụ chị vừa trải nghiệm thì tôi nghĩ ko cần thiết phải làm việc đó nếu chị biết phân loại những anh Tây lên mạng để giải quyết nhu cầu sinh lý như anh chị gặp trên mạng với những anh lên mạng để tìm bạn chuyện trò tâm sự. Nếu cứ suy nghĩ và nói cùn như chị thì boy AD cũng ko tốt đẹp gì, nếu "show hết cho nó xem, nó xài chán....nó bỏ đi" chị đã viết vậy đúng ko? bản thân chị nghĩ còn chưa thông, chưa thống nhất thì làm sao có thể nhận xét về ng khác đúng được??? Những cô gái chị nhắc đến ở bài viết trên, họ ko phải là người như chị hay bạn jani, Viethuong.... Họ là gái điếm.
    Mọi nguời đều biết, tôi cũng biết nhưng chị ko biết và đang nhầm lẫn nên tôi nói lại hy vọng chị hiểu rõ hơn.
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 12/10/2009
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại ý của Jani: TY onl hay k onl thì cái quan trọng vẫn là tình yêu, mà tình yêu thì sef không thay đô?i ý nghifa cu?a nó khi được thê? hiện dưới các hi?nh thức khác nhau. Vậy nên, một khi đaf nghiêm túc va? chân tha?nh thi? du? có yêu ng NN thi? cufng sef k có ca?m giác xa lạ va? khác biệt.
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    - Với bạn thì ai cũng là người vô học, kiến thức kém.... cả cái đám Ấn Độ đang chít chat trên kia, bạn cũng cho như thế! tui hiểu thêm vấn đề là bạn là người có học, có tri thức và kiến thức xã hội cao. Ngưỡng mộ bạn,
    Tui hiểu biết ít nên không dám đưa ra ý kiến khẳng định như bạn: Ấn chat đều là lũ vô công rổi nghề,,,,, gì gì đó như bbạn viết trên kia, không thể nhớ hết được, dù bạn không biết người ta có nhu cầu tìm bạn thật sự hay không? trong đám đó có kẻ tốt người xấu hay không?
    - Box Ấn Độ, tui biết. Nhưng đã là dẫn chứng và ví dụ thì phải cụ thể, nói hết dù có tục tằng hay thô lổ vì cuộc sống nó thật là thế, nếu không có cái đó thì người ta kết hôn để làm gì? Nghĩa là: online yêu anh nào cũng thế, anh trắng anh đen gì cũng có tố chất riêng. Tui đem Tây trắng vào đây để nhấn mạnh rằng Tây nó thích chat kiểu của nó, Ấn Độ... thích tán theo kiểu của nó, có điều may mắn hay không thôi.
    - Vì bạn cho rằng mấy anh Ấn nhảm nhí, rổi nghề.... gì gì đó, thì tui nói VN mình cũng thế, cũng có kẻ vô công rổi nghề kiếm tiền bằng cách đó, ai cũng tận dụng internet đó thôi!
    - Cái vụ show cho nó xem, nó xài chán rồi nó bỏ, cái đó có thật sự đó nha bạn, 100% nằm trong box Ấn này nè. Tui chưa tới 50 tuổi như bạn nói đâu nhưng tui không bao giờ đặt điều đặt chuyện nhé, nói là có đó!!! chỉ có điều nói ra làm gì cho bạn mình đau lòng thêm, chưa chi đã ngã ngũ sống nhu vợ chồng, cho không.... giờ thì tiếc nuối.... muộn màng rồi, mà không chỉ có 1-2 trường hợp đâu nhé. Có rãnh mời bạn đến Lễ Diwali này tui dẫn chứng cụ thể thêm cho, cái gọi là cho nó sớm đó.... vài chủ nhân nó vẫn còn hiện hữu ở đây nè,
    Bạn cứ chĩ giáo thêm nhé, nói chuyện với bạn tui sẽ thêm được nhiều kiến thức xã hội hơn. Thanks mod đã mở topic này để tui có cơ họi học hỏi.
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Cuchi : Stay calm chị . Hoa cho chị thấy nhẹ nhàng hơn nè .
    @ Piggy : Thanks bài viết của bạn. Tớ thích!
    Tớ hiểu thế này : Những gì chị CuChi viết nóa mang tính xã hội. Báo chí nói ra rả cả ngày. Chỉ có điều trên diễn đàn chị viết câu chữ, lời lẽ ko như báo ( báo do phóng viên viết, diễn đàn do Chị CuChi viết :-) )
    Những gì bạn Piggy nói đang nói theo hướng TÌNH YÊU trên online ( hoặc offline )
    Để dễ hiểu hơn chúng ta nên đi theo hướng bàn luận về Tình Yêu, tình cảm là có thật ko qua Internet, công cụ online nhé.
    Những thứ lằng nhằng khác xảy ra trên Internet ( Online ) hằng ngày như chat ***, post ảnh nóng...thì chắc ai cũng hiểu nó ko thuộc chủ đề này .
    Nhân tiện chị Cuchi ơi em thấy trong bài viết của chị có ghi 2 chữ " may mắn " . Hihi chữ này "của em" em xin dành thêm tí đất để giải nghĩa vể 2 chữ này em đã đề cập cách đây mấy hôm.
    Không một vài bạn lại link 2 chữ này " của em" với bài của chị nữa thì khổ em. Em lười viết thêm lắm
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nói thêm ý kiến của cá nhân về cái ý " show cho nó xem, cho nó ăn chán rồi nó bỏ đi " ( tớ ko nhớ rõ từng câu chữ vì quote nó dài quá )
    Cái vụ này tớ thấy nó lại liên quan đến vấn đề rất đời thường của con người, chứ ko nhất thiết chỉ liên quan đến " TYOL" hì hì.
    Yêu offline mà "show" trước, "xài" trước thì kết cục cũng vậy thôi.
    Yêu online chắc cũng ko ngoại lệ .
    Nói thêm, dễ dãi đam mê, ko trân trọng tình yêu và những thứ thiêng liêng của tình yêu thì quen trực tiếp, hay quen online thì đều là tâm lý con người với nhau, sẽ dễ chán, ko tôn trọng nhau, mà có khi lúc ấy mới nhận ra là cái mình tưởng là yêu hóa ra chỉ là đam mê, dễ dãi tức thời.
    Một lần nữa, xin trân trọng hai chữ TÌNH YÊU, đừng có cái gì liên quan, hệ lụy tới nó là làm móp méo 2 chữ này.
    Thực chất sống ko thể nào ko yêu . Ko biết ai cũng vậy ko, chứ với tớ , cứ mỗi lần mệt mỏi, quá tải với cuộc sống, tớ lại suy nghĩ tại sao mình lại cố gắng làm việc cực lực, tại sao phải cố gắng cái này cái kia, tất cả cũng chỉ vì tớ thấy mình yêu thương nhiều người lắm, nên muốn sống tốt. Có vậy thôi
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có xu hướng xúc phạm, đả kích cá nhân. Ai cũng có quan điểm, cách nhìn riêng. Đã là tranh luận thì không bao giờ được nói người kia là thiếu hiểu biết, đã bảo người ta là "thiếu hiểu biết" thì nói nhiều làm gì cho mệt, đâm ra chính bản thân mình cũng "hiểu biết chưa tới".
    Yêu, lại yêu, suốt ngày yêu... mệt.
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Tớ đóng góp 2 ý:
    1. Các mối quan hệ mạng chúng ta đang bàn luận ở đây là các mối quan hệ như thế nào? Mạng internet bây giờ đã trở thành một thế giới ảo, cái gì có trong cuộc sống thật thì cũng có trong thế giới ảo đó. Vậy mình có cần thiết phải bàn luận về tất cả các loại quan hệ mạng không?
    2. Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ tương tự tình yêu thì có vô số. Chưa kể, cái gì cũng có tính tương đối cả. Tình yêu đích thực cũng có lúc thăng lúc trầm, lỡ mà trầm quá thì sẽ... phụt tắt. Do đó đừng lý tưởng hóa cái gì cả.
    Vài ý thêm thắt: Ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Cũng có vô số người Ấn lên mạng hot chat, ko riêng gì người Tây. Một điểm khác biệt là dân Tây thường rất thực tế, không như dân Ấn, nên đa số không tin và không duy trì các mối quan hệ online, đặc biệt là tình cảm nam nữ.
    Các bạn khi đọc và trả lời bài người khác, cần phải suy nghĩ thấu đáo, đưa ra lý lẽ rõ ràng, tránh hiểu nhầm, tránh đi lạc đề, đặc biệt tránh xúc phạm, đả kích cá nhân (như mod Hiếu đã nhắc nhở phía trên).
  10. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tôi hiểu biết chưa tới nên cứ cố giải thích, cố tôn trọng người ta khi mà tôi viết gì người ta cũng khó chịu, người ta cố tình bóp méo những gì tôi viết mà ko được như người ta mong muốn. Tôi có nhiều chuyện vui buồn liên quan đến AD muốn chia sẻ với mọi người trên box này vì dù có chuyện gì đi nữa AD cũng là kỷ niệm, là một phần thương yêu trong tôi, nhưng tôi ko muốn bị người khác xúc phạm. Hơn nữa, tôi nên dừng ở đây trước khi topic TYOL lặp lại vết xe đổ như topic "Người Ad hôi" trước đây. Terrible!

Chia sẻ trang này