1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết một lô dẫn chứng cụ thể của chị cuchidatthep nhưng mình vẫn không hiểu chị muốn nói gì. Mình thích bài viết của piggyHello hơn, rõ ràng và dễ hiểu hơn. Mình thấy chị cuchidatthep thứ nhất là có chỗ đọc mà không hiểu ý của piggyHello, thứ hai là bàn luận không đúng trọng tâm của chủ đề. Bạn piggyHello không nói là tất cả các chatter người Ấn đều xấu, và mình không nghĩ topic này mở ra để bàn về các tệ nạn xã hội như chat *** tiền trao cháo múc.
    Mình quote lại bài của chị và của piggyHello để chị thấy rõ hơn.
    Mình thấy vấn đề đáng bàn luận ở đây xoay quanh 2 trường hợp:
    1. Một bên yêu nghiêm túc, bên kia chỉ chơi bời cho vui: Đa số mọi người đều nghĩ đến chuyện con gái VN yêu các anh Ấn và bị các anh quịt tình, có lẽ vì topic này mở ra trong box AĐ. Nhưng con gái VN chẳng phải ai cũng là victim, có khối cô lên mạng đào mỏ (như chị cuchidatthep nêu ra). Những người tham gia diễn đàn này chắc chẳng có ai thuộc loại đào mỏ, nên chúng ta ko cần bàn đến thể loại này. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên bàn đến vấn đề là làm sao chúng ta biết được khi nào thì chúng ta được yêu thương thật sự, và khi nào chúng ta bị đào mỏ (tình cũng như tiền).
    2. Hai bên đều nghiêm túc: Làm sao vượt qua các trở ngại văn hóa, địa lý? Chị cuchidatthep cho là người Ấn nghèo nên hứa hẹn nhưng không làm được. Bạn piggyHello thì cho là người Ấn phải nghe theo cha mẹ, không tự mình quyết được. Mình thấy cả hai ý đó đều đúng, nhưng chắc là vẫn có những điều đáng nói về vấn đề này chứ nhỉ. Mình mong là bạn piggyHello sẽ tiếp tục chia sẻ những chuyện buồn vui liên quan đến AĐ của bạn, và mình vẫn chờ nghe bạn Viheart phân tích hai chữ "may mắn" của bạn đấy nhé.
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Haha có người " đòi nợ" tớ kìa
    Tại tớ lười viết trên diễn đàn thôi. 8 vài chuyện thì được, chứ đã viết , đóng góp ý kiến cho chủ đề thì tớ cũng cần viết cho nó chỉnh chu chút. Chứ nhiều khi sơ nhỡ câu chữ là bị bắt giò ngay hihi.
    Cũng may 2 chữ may mắn tớ cũng có ý kiến cá nhân của mình trong đó, nên mới viết ra.
    Từ giờ đến cuối tuần tớ sẽ viết riêng cho Exe nhé. Giờ tớ chuẩn bị chạy về nhà có việc gấp. Lát nữa 6 giờ hẹn " gây lộn" với ông bồ tớ ấy mà . Thế nhé!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đóng góp 1 ý này: Trước khi muốn thảo luận bàn bạc về điều gì, bày tỏ kinh nghiệm gì, cãi vã gì, móc mỉa gì, (chuẩn bị) móc nick phụ ra để gây sự gì, thì nên nhận thức là mình đang nói về điều gì kẻo lại gây sự choảng nhau để bảo vệ quan điểm này nọ chỉ vì một sự hiểu lầm thì hài lắm.
    Người nào xem các mối quan hệ phát sinh trên mạng là virtual (ảo) nhưng vẫn thật (real) thì bảo vệ quan điểm là các mqh đó bình thường, kẻ nào xem các mqh virtual đó là ảo (unreal) thì dùng từ ''ảo'' trong tiếng Việt để dí cái tính chất unrealistic vào mẹt mqh đó.
    Tóm lại là 2 ''phe'' chống đối nhau chỉ vì một bên nhất quyết tin tưởng rằng ảo chỉ là virtual, còn unrealistic hay không thì tính sau. Còn phe kia thì cho rằng cứ cái gì virtual thì đều unrealistic hết.
    Chat *** ảo là ảo thế nào, quá thật đi ấy chứ. Tư cách khốn nạn hay tính nết sến rện chảy nước trên net cũng quá thật đi ấy chứ. Sự khôn ngoan hay thói ngu đần trên net cũng rất thật.
    Tình cảm online chẳng có gì không thật cả, nếu chỉ dừng ở tình quý mến và ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu nam nữ còn có sự đụng chạm xác thịt (từ ít đến nhiều ) nên chưa có điều này mà nói yêu thì nhảm. Hết nhảm khi 2 người có điều kiện gần gũi nhau (về mặt địa lý).
    Tuy nhiên, lòng yêu thích được làm nhơn vật nữ chính hay nam chính trong những bộ phim lãng mạn sến rện tông Hàn Quốc ngày nay làm 1 số người thích duy trì lâu dài (và cắm đầu đi tìm) một mqh kiểu tình-online-mà-chẳng-gặp-nhau.
    Theo tôi, để hạn chế cái trò nhảm này, tất cả các đài truyền hình VN khi chiếu phim truyền hình HQ thì nên cho chạy dòng phụ đề ''Phim HQ có hại cho sức khỏe tâm lý thanh niên VN'' kiểu như trên bao thuốc lá có ghi ''Hút thuốc có hại cho sức khỏe''.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    (Chú ý: Đoạn quan trọng nhất là đoạn đầu. Chữ quan trọng nhất nằm trong ngoặc đơn.)
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đoạn na?y chuâ?n k câ?n chi?nh
    Cái gọi la? ca?m giác yêu thương câ?n được khă?ng định, duy tri? va? vun đắp qua nhưfng lâ?n gặp nhau f2f
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghif: Virtual relationship sau một thơ?i gian, nếu ca? 2 đê?u nghiêm túc + có thê? thu xếp nhưfng lâ?n gặp nhau thi? tốt hơn nên gọi nó la? Long Distance Relationship.
    Khó khăn ơ? đây chi? la? la?m thế na?o đê? có thê? settle down ơ? 1 nơi na?o đó thôi.
  6. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm online chẳng có gì không thật cả, nếu chỉ dừng ở tình quý mến và ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu nam nữ còn có sự đụng chạm xác thịt (từ ít đến nhiều ) nên chưa có điều này mà nói yêu thì nhảm. Hết nhảm khi 2 người có điều kiện gần gũi nhau (về mặt địa lý).
    Bạn Anxiety viết đoạn này làm tớ nhớ đến một chuyện cũ hồi tớ còn yêu OL với boy AD. Tớ có một người bạn gái cũng yêu OL một chàng AD nên hai đứa thường nhỏ to tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn thời mây gió...... Có một chuyện khi yêu OL mà cả hai đứa chúng tớ đều gặp phải nhưng phản ứng của 2 đứa hoàn toàn khác nhau và cách nhìn nhận, đánh giá cũng hoàn toàn trái ngược nhau..... thật buồn cười vì hầu hết trong các tình huống khác khi yêu OL chúng tớ đều chung quan điểm.... chỉ mỗi chuyện này thì khác hoàn toàn, chúng tớ đã tranh luận rất gay gắt nhưng cuối cùng thì ai giữ quan điểm của ngừơi đó..... ko biết ai đúng ai sai nữa.....
    Chuyện là cả tớ và nó yêu anh được hơn một năm thì anh nó và cả anh tớ đều đề nghị xem a half body on webcam....... wow..... anh tớ và cả anh nó xin chân thành lắm, nghe đau lòng lắm vì ngừời ta yêu nhau ai cũng ít nhiều "có đc sự đụng chạm xác thịt " như bạn Anxiety nói đó.....vậy mà anh tớ và anh nó .......have nothing...... buồn và tủi thân lắm......... tiếp sau phản ứng của chúng tớ rất khác nhau nhưng tớ sẽ kể sau nhé. Có bạn nào gặp tình huống như tớ vừa kể với Boyfriend ko? các bạn suy nghĩ thế nào về chuyện này? đó là bình thường hay bất thường giữa 2 người yêu nhau ( đặc biệt là yêu OL)? Người yêu bạn đề nghị vậy có phải anh ta playing với bạn ko? anh ta có tôn trọng bạn ko? Ai đó nói rằng " Ty đi liền với ********" bạn có nghĩ như vậy? Lưu ý đây là ty trước hôn nhân nhé! Và đừng quên đối tượng nhắc đến là nghiêm túc ( ít nhất là từ 1 phía )...... mình sẽ talk nhiều hơn khi có nhiều hơn nữa những chia sẻ từ phía các bạn, đặc biệt là các bạn NAM ( mod Hiếu, Anxiety, Cameo.....)
    Thank Teekanne đã động viên tớ nhé!
    Ai đó nói Vote sao cho tớ mà sao đếm mãi vẫn có 2 ng cũ thôi à, hay mình ngủ mơ
    tlcashish thích bài này.
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Tôi có vài thắc mắc đề nghị bạn piggyHello nói rõ thêm:
    1. Xem half body on webcam nhưng có khỏa thân hay ko?
    2. Tình yêu trước hôn nhân hay tình yêu online trước khi gặp mặt? Khi đối phương có yêu cầu này, các bạn đã gặp mặt nhau chưa? Nên nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ online.
    3. Nghiêm túc (ít nhất) từ 1 phía, lời yêu cầu này cũng đến từ 1 phía, vậy người đưa ra lời yêu cầu này có nghiêm túc không? Nếu người đưa ra lời đề nghị này là bên ko nghiêm túc thì trả lời các câu hỏi trên của bạn là việc dễ dàng
  8. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tôi có vài thắc mắc đề nghị bạn piggyHello nói rõ thêm:
    1. Xem half body on webcam nhưng có khỏa thân hay ko?
    2. Tình yêu trước hôn nhân hay tình yêu online trước khi gặp mặt? Khi đối phương có yêu cầu này, các bạn đã gặp mặt nhau chưa? Nên nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ online.
    3. Nghiêm túc (ít nhất) từ 1 phía, lời yêu cầu này cũng đến từ 1 phía, vậy người đưa ra lời yêu cầu này có nghiêm túc không? Nếu người đưa ra lời đề nghị này là bên ko nghiêm túc thì trả lời các câu hỏi trên của bạn là việc dễ dàng
    Làm rõ thêm nhé!
    1. Xem half body on webcam mà mặc nguyên áo dài tay thì ngày nào chả xem, hehee.... đây là xem khoả thân một nửa trên
    2. Tình yêu trước hôn nhân nhé! Còn đã gặp mặt chưa thì mình ko nói về trường hợp của mình vì chuyện của mình là quá khứ rồi, mình nói chuyện cũa để gợi chuyện mới của các bạn thôi..... nên mọi người cứa thoải mái chia sẻ suy nghĩ của các bạn về chuyện các bạn gặp phải.... có thể có chút ít giống chuyện của mình hoặc tương tự như vậy........
    3.Nghiêm túc ít nhất từ một phía có thể hiểu là ít nhất bạn là ng nghiêm túc và đang tìm hiểu xem chàng có nghiêm túc với bạn ko? Và khi gặp tình huống như mình nói ở bài trên thì cảm nghĩ của bạn về chàng ntn? bạn có thay đổi suy nghĩ hoặc đánh giá của bạn về chàng ko? ( điều này phụ thuộc vào quan điểm riêng của từng bạn về vấn đề *** khi yêu OL).
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại có vụ bán khoả thân nữa hở ???? Vụ này mới ah nha, tui k bít là các a zai lại có vụ đề nghị này nữa. Chỉ tưởng mấy ng hay onl cho vui, với cả ở mấy cái web gì gì mới có . Hoá ra mình vẫn nông dân nhà quê
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu bài của bạn Piggy đề cập đến vấn đề "show bán khỏa thân" khi bạn quote cụ thể câu "đụng chạm xác thịt khi yêu nhau.." của bạn nào đó như thế này :
    _ Yêu offline, giữa người nam và người nữ mặc nhiên sẽ có nhu cầu gần gũi để thể hiện tình cảm. Tớ cho việc này hết sức bình thường và cần thiết! Mức độ gần gũi thì tùy vào quan điểm và cách sống của mỗi cặp đôi, và mỗi người trong cặp đôi đó.
    Một số gần gũi hết sức bình thường có thể là : nắm tay, ôm, hôn má, hôn môi..
    Một số gần gũi đi xa hơn nữa thì tùy thuộc vế thứ 2 như tớ đề cập ở trên. Với cặp đôi này họ nghĩ *** là bình thường, cần thiết thì cả anh và chị đều đồng ý thì ko vấn đề gì, nhưng nếu nam muốn, nữ ko thì lại có nhiều vấn đề khác để bàn.
    Một số bạn nam ( có thể đa số! ) và điều này cũng có thể gọi là bình thường của người nam là họ thường hay "đòi hỏi" hơn người nữ về mức độ gần gũi... Người nữ có thể bị thuyết phục hoặc giữ vững lập trường hoàn toàn tùy thuộc vào cách sống và quan trọng hơn hết là phải có trách nhiệm với các sự việc xảy ra.
    _ Tương tự như vậy, YÊU trên online, người Nam cũng có đòi hỏi, chạm ko được thì nhìn cũng làm phần nào giải tỏa được nhu cầu cần thiết.
    Ở người nữ thì có lẽ ko thể táo bạo như vậy, nhưng rất cần nhu cầu nghe yêu, thương nhớ nhiều lần hơn là yêu Offline.
    Mỗi người, mỗi cặp có cách giải quyết những nhu cầu bình thường theo cách riêng.
    Xin làm rõ chúng ta đang đề cập đến 1 mối quan hệ nghiêm túc, xây dựng tình yêu Trên online, Nêu ko bạn nào lại ko hiều nhảy vào comment về những trường hợp chat *** đầy rẫy ở tiệm net...
    Tớ vào chỉnh sửa lại lỗi chính tả. Ko chỉnh sửa lại nội dung!
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 22/10/2009
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 22/10/2009

Chia sẻ trang này