1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ cũng ko có đề nghị show nữa người, nên tớ cũng ko gặp khó khăn gì.
    Piggy có thể share thêm câu chuyện thú vị của bạn và người bạn của bạn nhé.
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẵn đang có hứng viết nên tớ giải thích luôn 2 chữ "may mắn" tớ viết ở trên. Đặc biệt hơn là để bạn Exe hiểu hơn về ý riêng của tớ khi đề cập đến 2 chữ này.
    Khi tớ nói TYOL phụ thuộc cũng nhiều vào 2 chữ "may mắn" và tớ nêu cụ thể luôn về trường hợp của bạn Jani và bạn Piggy qua 2 câu bên dưới sau đấy, Khi đấy tớ nghĩ đến những người bạn tớ biết trên này.
    Trước tiên tớ chưa muốn giải thích cái vế trước đó là Làm thế nào để yêu được Online? Làm thế nào để tin tưởng nhau để có thể Yêu nhau qua Online... Đó là 1 vấn đề khác, nếu có điều kiện tớ sẽ chia sẻ quan điểm riêng của mình về vấn này ở những bài viết sau.
    Bài viết này tớ chỉ muốn đề cập đến 2 chữ "may mắn" tớ nói ở trên trong bối cảnh 2 người đã nhận định rằng họ yêu nhau và muốn xây dựng tình cảm đó nghiêm túc và dài lâu. Nhưng như tớ nói sẽ phải rất cần 2 chữ "may mắn" đấy, cho giai đoạn này. Giai đọan yêu nghiêm túc qua Online
    Một số bạn trên diễn đàn này tớ biết các bạn ấy đang có TY rất nghiêm túc với 1 nữa kia, nhưng vì các bạn ấy vì yêu online nên gặp rất nhiều khó khăn và thử thách theo cách riêng của TY Online.
    Vì yêu Online các bạn ấy ko có điều kiện gặp người yêu thường xuyên, có người may mắn lắm thì 1 năm gặp được 3 lần, không thì 2, còn ko thì 1 lần cũng là may rồi . Còn không có "may mắn" thì là hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp nhau.
    Khó khăn cho 1 số bạn vì người ấy còn đi học, gần tốt nghiệp, công việc trong giai đoạn bận rộn ...vv
    Điều này ko ít nhiều ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ, dù thật tình rất chân thành, yêu thật và rất cố gắng...
    Yêu online một số bạn gặp như vậy cũng dễ nản, 1 số vẫn tràn đầy lòng yêu nhẫn và nhiệt huyết chờ đợi, xây dựng... nhưng cuối cùng vì lý do này hay lý do kia có thể lại ko đến được với nha ( tớ quan điểm chia tay là chuyện bình thường, yêu ofline cũng chia tay cảh sao, yêu onlien chia tay thiên ậ là cười và bàn tán, con dở hơi đi yêu online ! ) thì mọi người lại bảo rằng khờ quá, chở đợi, yêu online làm gì. Nhưng một số vẫn lòng chân thành, tin tưởng và đợi chờ thì may mắn cũng giúp hai người thành đôi.
    Tớ biết việc bạn Jani... Nên tớ viết Jani may mắn vì cuối cùng cũng đến bến bờ an toàn và sớm nhất có thể! Nêu ko Jani lại phải yêu online thêm 1 năm nữa, biết đâu 1 năm nữa thêm bao thử thách không đáng có làm 2 người chân thành yêu nhau xa cách???
    Piggy cũng may mắn vì tình yêu cuối cùng cũng chân thành hơn để đi đến kết hôn với bạn ấy.
    Và còn còn rất nhiều cái khác liên quan đến 2 chứ may mắn nữa, chứ ko phải mỗi việc được gặp nhau ko đâu.
    Như tớ đây, khi tớ nói tớ cũng đang cần 2 chữ ấy đến với tớ là tớ mong gia đình nhà bạn tớ sẽ chóng chấp nhận chuyện của bọn tớ, để bọn tớ có thể kết hôn sớm. Nêu ko may mắn, bọn tớ vẫn chiến đấu, vẫn kiên trì, nhưng sự đời ai biết trước được!
    Hi vọng Exe đã phần nào hiểu được 2 chữ này của tớ
  3. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của Viheart rõ ràng, dễ hiểu, rất chân thành thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng..... Tớ thấy hay và thích 2 bài viết này. Tớ đã vote sao cho bạn
    Chăm viết hơn nữa Viheart nhé
    Hẹn đến cuối tuần có thời gian nhiều hơn tớ sẽ kể tiếp và cũng muốn nghe thêm nhiều hơn nữa comment từ các bạn khác!
  4. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn Viheart xong mình nhức hết cả đầu, vì bài của bạn đánh đố mình chẳng khác gì một trò chơi ghép hình: mình phải vừa đọc vừa đoán, vừa suy luận vừa liên kết vừa sắp xếp lại các ý tưởng của bạn cho liền lạc và hợp lý. Bạn nào đó khen bài bạn rõ ràng, hihi, làm mình tức cười quá Mình vote 1 sao cho cả hai bài viết của hai bạn.
    Mình tóm tắt lại những ý chính của bạn, bạn xem có đúng không nhé. Mình cũng sẽ dùng cụm từ "đụng chạm xác thịt" thay cho cụm từ "gần gũi," vì mình cho là "gần gũi" mang nhiều nghĩa lắm, mình không muốn mập mờ. Bài của bạn có thể chia làm 3 ý:
    1. Khi yêu offline, sự va chạm xác thịt giữa hai người có thể ở bất cứ mức độ nào từ nắm tay nắm chân, ôm vai vuốt tóc, cho tới having ***, và điều đó phụ thuộc quan điểm sống của người trong cuộc. Bạn cho là khi yêu online, hai người cũng có nhu cầu xác thịt, nhưng vì không chạm được vào nhau nên họ "nhìn" nhau cho đỡ ức chế, và bạn kết luận là mức độ chia sẻ phụ thuộc vào quan điểm của người trong cuộc, cũng như trong tình yêu offline. Như vậy, có phải bạn cho rằng những vấn đề ******** trong quan hệ offline và trong quan hệ online là tương đương, chỉ khác ở chỗ một đằng thì "chạm" còn một đằng thì "nhìn"?
    2. Nam giới thường có nhu cầu sinh lý mãnh liệt hơn nữ giới, nên thường "đòi" tiến xa hơn trong quan hệ xác thịt. Điều này đúng trong quan hệ online cũng như offline.
    3. Bạn không xét đến những mối quan hệ mà một hoặc cả hai bên không nghiêm túc với nhau.
    Mình sẽ trả lời theo từng ý trên cho tiện. Lại xin lưu ý, để tránh mập mờ mình sẽ dùng nhiều cụm từ có thể các bạn cho là phản cảm, nhưng mình không ưa nói giảm nói tránh. Sự thật tự nó đã đẹp lắm rồi, mình không cần phải tô vẽ che đậy để nó mỹ miều hơn.
    1. Mình cho là chúng ta còn chưa thống nhất với nhau thế nào là tình yêu ảo, khi nào ảo chỉ là ảo, khi nào ảo trở thành thật. Hơn nữa, tình yêu online và tình yêu offline không như hai đường thẳng song song. Bạn có thể duy trì một tình bạn ảo cả đời mà không có nhu cầu gặp mặt, chẳng có vấn đề gì. Nhưng tình yêu thì không thế. Vì vậy so sánh ******** trong tình yêu online và tình yêu offline có lẽ hơi khập khiễng. Tuy nhiên, có 1 điều chắc chắn là ******** trong tình yêu online không tương đương với ******** trong tình yêu offline. Having *** trong đời thực khác với masturbation with visual/voice aid trong tình yêu online. Đến một lúc nào đó thì virtual *** dù ở mức độ nào cũng không thể bù đắp cho những đụng chạm xác thịt thật sự. Cứ cho là bạn yêu nhau say đắm và chấp nhận tiến xa hơn trong quan hệ ******** online để giải tỏa nhu cầu xác thịt, hoặc thậm chí bạn có thể đi xa hơn nữa, bạn có thể lấy nhau qua mạng, hôn lễ cử hành virtually, nhưng làm sao bạn sinh con virtually đây? Dĩ nhiên mình đang nói quá lên cho dễ hình dung, nhưng đây chính là ví dụ điển hình của tình yêu ảo (unreal) mãi mãi không ra khỏi được thế giới ảo (virtual), mà chỉ như một cuộc đời ảo. Vậy khi nào thì tình yêu online ảo trở thành tình yêu thật?
    Quan điểm riêng của mình về vấn đề này: Mình đồng ý với Anxiety: "[Tình yêu online] ... hết nhảm khi 2 người có điều kiện gần gũi nhau (về mặt địa lý)." Đối với mình, khi tình yêu online vẫn còn thuần túy virtual, khi bạn chưa có cơ hội take it offline dù chỉ 1 lần, thì tình yêu đó vẫn còn unreal (không phải là tình yêu thật sự). Mà khi tình yêu vẫn còn không thật thì virtual *** đơn thuần chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, chứ chẳng có yêu đương gì ở đây hết. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình, nên nếu điều mình nói gây đụng chạm và làm tổn thương bất cứ ai thì mong bạn đó sẽ vui lòng bỏ qua.
    2. Có lẽ mình sẽ bàn về vấn đề này vào một dịp khác.
    3. Bạn bỏ qua một số câu hỏi chính của piggyHello: "Người yêu bạn đề nghị vậy có phải anh ta playing với bạn ko? anh ta có tôn trọng bạn ko?" "chàng có nghiêm túc với bạn ko?"
    Cuối cùng cũng xin cảm ơn bạn Viheart đã bỏ thời gian ra giải thích 2 chữ "may mắn" của bạn . Lúc này mình đang bận nên chỉ có thể trả lời bài của bạn viết về virtual ***. Mình hẹn bạn lúc khác sẽ đọc và trả lời bài bạn phân tích hai chữ "may mắn."
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Tớ mới đọc bài của bạn Exe xong phải vào viết luôn thế này Bạn Exe viết dài dòng quá... và chả có cái gì ăn nhập với mấy ý mình viết
  6. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc bài của bạn Viheart xong, mình phải vào viết luôn thế này. Bạn viết ngắn gọn quá, nhưng cũng đủ cho mình nhận ra thêm một số điều về bạn. Hóa ra bạn cũng không hơn vô số những người khác, không ưng thì phát ngôn vô tội vạ, chẳng cần biết lý lẽ gì cả. Thật đáng tiếc cho bạn.
    Để trả lời cho nhận xét không căn cứ của bạn:
    1. Viết dài không phải cái tội. Còn nếu lấy độ dài ra so đo, e rằng bài mình ngắn hơn vô số bài khác đấy
    2. Nếu bạn có thể phân tích rõ ràng vì sao bạn nói bài mình không ăn nhập với bài bạn thì mình sẽ chính thức xin lỗi bạn. Còn nếu bạn không phân tích được, hihi, mình chẳng cần bạn nhận lỗi đâu, bạn tự biết bạn như thế nào là được. Thế nhé!
    À, sự thể thế này thì mình đoán bạn cũng chẳng mong chờ bài trả lời của mình cho bài "may mắn" của bạn đâu nhỉ. Nhưng mình đã lỡ có vài suy nghĩ rồi, nên thôi viết ra cho người qua kẻ lại mua vui thêm vài trống canh vậy.
    Cái may mắn bạn nói đó tóm lại chỉ là một cách nhìn khác về sự rủi ro trong tình yêu online. Vì yêu online rủi ro cao hơn yêu ngoài đời, nên để đạt được thành công trong tình yêu online thì đôi bên cần nhiều may mắn hơn. Cái khác biệt chủ yếu giữa yêu online và yêu ngoài đời là các bạn không gặp mặt nhau được, nên cái may mắn đó chủ yếu cũng chỉ xoay quanh điều kiện tài chính, công việc của đôi bên trong việc gặp nhau, duy trì liên lạc, v.v. Còn cái may mắn trong trường hợp của riêng bạn (sự chấp thuận của gia đình hai bên) thì tình yêu offline cũng cần, có chăng là trường hợp của bạn có thêm yếu tố nước ngoài (mà cái này cũng ko chỉ tình yêu online mới có).
    Chúc bạn một ngày thứ Sáu vui vẻ, và một kỳ nghỉ cuối tuần thư giãn.
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn Exe lại mất bình tĩnh rồi .
    Cái đoạn vàng vàng bạn lại mâu thuẫn rồi! nói người hay nói mình???
    Tớ chưa hề nhận xét bất cứ cái gì về con người bạn cả. Đã gặp mặt đâu, đang share ý kiến cá nhân trên online đấy chứ .
    Tớ chỉ nói bạn viết dài, diễn dãi bài tớ khá dài, nhưng tiếc không có ý nào ăn nhập theo bài viết của tớ cả .
    Cám ơn bạn đã "tiếc" cho tôi. Tôi cũng khá tiếc vì phải chia sẽ những ý kiến CÁ Nhân của tôi, và cũng rất hoanh nghênh ý kiến cá nhân cảu tất cả mọi người trên diễn đàn này.
    Quan điểm của tôi suốt từ đầu là mỗi người đều có ý kiến, quan điểm nhìn nhận về 1 sự việc, vấn đề nó khác nhau. KHi ai đó nêu ra, tôi thấy với sự việc đó, cách nhìn của tôi nó khác thì tôi viết ra. Thế thôi! .
    ( định viết tiếc là bạn ko hiểu và hay có thiên hướng nêu cái nhìn của bạn ra và muốn mọi người công nhận đó là đúng? Còn ai đó có quan điểm khác thì lại phản biện..) Nhưng thôn tôi chả có gì tiếc ! thế nên cần gì mà Tiếc cho bạn
    Bạn ko phải lo về tính cách hay cách sống cá nhân tớ mà tiếc này tiếc nọ hay những câu đại loại trên tất cả diễn đàn hay viết "tự biết bạn là ai đi" hahha. Nhiều người trên này họ là bạn tôi, họ biết tôi mà.
    Thế này khó mà chia sẽ quan điểm cá nhân về 1 topic nào đó trên này nhỉ????
    Bạn làm tôi nghĩ đến cách dạy học khác nhau ở VN và nước ngoài quá. Dạo gần đây tôi có quan tâm đến vần đề này. Nhưng đúng là ít nhiều nó ảnh hưởng đến tính cách và cách cư xử thật
    Cám ơn bạn nhiều nha. Tất nhiên hôm nay tôi vui lắm. Và cuối tuần này sẽ vui hơn nữa ^^.
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bạn Exe đó nha, dễ " hoang mang" và " nhức đầu" khi đọc các bài viết trên diễn đàn hihi.
    Relax bạn ơi .
    Diễn đàn là nơi để chia sẽ, thư giãn mà bạn. Sao bạn join diễn đàn nặng nề vậy
    Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Vì tớ ko muốn làm loãng topic này. Mọi người còn có nhiều câu chuyện hay để share mà .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nhức đầu, không có cảm giác bị đánh đố, chẳng mất công đoán làm gì. Lại càng không bỏ công sắp xếp lại các ý tưởng của bạn vi cho liền lạc và hợp lý (vì tôi cũng nhắm chừng % để chúng nó liền lạc và hợp lý thì ít lắm nên tôi không bỏ công làm gì.)
    Tuy nhiên, tôi cũng tức cười vì bài khen bài bạn vi và cũng vote 1 sao cho cả hai bài.
    Văn là người. Nên bạn vi phản ứng như thế khi bị exe nhận định về văn thì cũng dễ hiểu. Bạn exe chắc cũng lường đc kết quả rồi.
    Óc nghĩ gì, miệng nói gì, thì tay kí xuống. Đó không là cách viết. Về phần này, các bạn có thể tham khảo một bạn rất hay viết và rất hay chỉnh sửa (chỉnh sửa lúc đầu phải cắt đi các đoạn mình yêu thích thì cũng đau lòng lắm đấy) ở box này để hiểu thêm về cái sự viết.
    Có người nghĩ cho chín, cho sâu, vấn đề cho trọn vẹn, rồi mới viết, tránh thiếu sót, tránh sơ hở. Còn có người óc nghĩ gì thì tay gõ phím vậy. Bài văn viết không khác gì bài văn nói: trùng lặp, thiếu sót, chưa liền lạc.
    Thể văn nói và thể văn viết sử dụng ở các tình huống khác nhau. Tôi xác định trong ngữ cảnh forum thì dùng lối văn viết, chứ không phải là lối lời nói xuống. Vậy nên bài của bạn vi tôi vote 1 sao vì nó không phù hợp thể loại.
    Người viết nghĩ càng sâu thì càng nhẹ nợ cho người đọc. Người viết càng ẩu tả viết cho nhanh thì ng đọc càng bứt tóc đọc xem ''''cái thằng đó ý nó nói gì khi nó viết cái này, ý này liền với ý trc và ý sau ra sao, bài nó nằm trong tổng thể topic liên quan gì.''''
    Bài bạn vi dài, nói đi nói lại, nói tới nói lui, cuối cùng giải nghĩa khái niệm MAY MẮN trong tình yêu online y chang khái niệm may mắn trong 1 tình yêu bình thường (k online), y chang khái niệm may mắn trong 1 mqh bình thường, y chang khái niệm chung chất của chữ may mắn. Ồ! Mất công nhiều vậy nhưng bạn chẳng góp phần làm rõ là cái sự may mắn trong tình yêu online nó có gì khác lạ / nổi bật gì cả. Bạn exe đã hiểu ra là bạn nhảm nhí khi bỏ công đầu tư tgian phân tích và tìm cách sắp xếp các ý của bạn vi sao cho liền lạc và hợp lý chưa? Tôi cũng vote 1 sao vài bài của bạn vì lý do bạn bỏ công làm chuyện linh tinh.
    Cũng vì chính lý do đó, bài viết rất linh tinh của tôi (bỏ công nhảm nhí cho 1 thứ nhảm nhí) cũng nên nhận đc 1 sao. Tôi vote luôn rồi.
    Chúc sau bài viết này topic nhận đc nhiều bài có Ý hơn chỉ là có CHỮ như trong trang này.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 23/10/2009
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote nhầm bài trên thành 5 sao. Tôi vote bài này thành 1 sao để xí xóa điểm 5 nhầm lẫn trên kia nhé. Tôi không chỉnh bằng cách chuyển qua vote nick đc vì tôi tự vote nick tôi 1 sao lâu rồi.

Chia sẻ trang này