1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu qua chat ban tin ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noxmage, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mountain_sea_hp

    mountain_sea_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tinh yeu tren net đa xay ra doi voi toi! Vi vay, co khong muon
    tin cung khong duoc! TY nay dep va lang man ...
    V.S
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    PHẢI NÓI LÀ HÃY LÀM NHỮNG GÌ MÀ CON TIM MÌNH MÁCH BẢO BẠN Ạ , MÌNH CŨNG NGHĨ NHƯ BẠN ĐÓ .
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cứ thử đi ! rồi bạn sẽ biết ngay thôi mà.
    hì hì hì
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua CHATkhông đáng tin, bởi :
    Thứ nhất, điểm đặc thù của CHAT là 2 đối tượng trò chuyện không trực tiếp đối diện nhau, cho nên sẽ ko có được thông tin tối thiểu từ người kia, thử hỏi như thế thì yêu sao được? Trên NET, đâu có mấy ai dũng cảm bộc lộ những khiếm khuyết của bản thân. " Tốt đẹp phô ra, là lá la đậy vào " <--- chúng ta là người mà .
    Thứ hai, một mối quan hệ tình cảm trên NET ko hề làm chúng ta bị chi phối, và ta hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để chăn dăt vô số những linh hồn mơ mộng. Thực tế cho thấy, trên NET người ta luôn hào phóng ban phát tình cảm của mình, một thú vui cao thượng và phù phiếm. Và có bao nhiêu trong số những cô cậu bé kia vẫn đêm ngày ấp ủ với những mộng ảo đẹp đẽ kia, nhớ nhớ, thương thương để rồi tan vỡ.
    Thứ ba, những người thực sự mong tìm tình cảm trên NET thường là những tâm hồn mang hơi hơi cô độc ở cuộc sống thực tại. Và họ rất dễ rung động trước một sự quan tâm trìu mến ở một cái nick mơ hồ nào đó. Rung động, hạnh phúc,... và yêu. Cái thứ tình yêu giản đơn và thiếu chiều sâu cảm nhận như thế thì làm sao mà đẹp, mà bền cho được.
    Tất nhiên trong cuộc sống luôn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. Tôi biết có những cặp quen nhau qua CHAT và đã tiến tới hôn nhân, đang sống rất hạnh phúc với nhau. Tuy vậy, đó chỉ là những trường hợp cá biệt, chiếm tỷ lệ rất ít trong cái đại đa số những kết cục không đâu vào đâu của CHAT-LOVE.
    Cá nhân tôi không hoàn toàn phủ nhận sự thành công ít ỏi của TÌnh Yêu qua Chat, nhưng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ không bị ám ảnh và quá lệ thuộc vào thứ tình cảm mơ hồ mà đánh mất đi nhiều nhiều những hiện thực đẹp đẽ trong cuộc sống.

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 24/05/2003
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Không tin thì còn post bài thắc mắc làm gì.........mất thời gian.......

    brother-of-metal
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa chốn học..Trời lạnh..Mưa lớn...Chẳng biết đi đâu nữa..Lên Tàu ngồi..Lượn 1 vòng City rồi đi ra biển..Lần đầu tiên mình được nhìn thấy biển Úc..Hì..Đẹp thật..Nhưng chẳng làm cho mình vui được khi có 1 mình..Hic..Tối qua gọi ĐT cho em mà không được..Cứ tậm tà tậm tịt..Lúc nghe được..Lúc không..Thía là mất mất 3 xọt $..Nhớ lần trước gọi về vui thật..Buôn với em gần 1 tiếng..Chẳng hiểu sao đến lúc đấy chẳng nhớ được mình muốn nói gì với em..Nhưng dù sao cũng nói được câu...Và cũng được nghe câu...Hic..Thế là mãn nguyện lắm rồi..Yêu Em nhìu lắm..
    Ko hiểu sẽ vui được trong bao lâu..Tình yêu Net liệu có bền vững..Nghe bạn bè nói con gái rất dễ...Khi có người con trai khác ngỏ lời khi đang cô đơn..Hic..Mong điều đó sẽ không đến trong trường hợp này..Mong những điều em nói là đúng...Sẽ mãi mãi bên nhau..Hic..Cho dù mãi mãi phải chờ đợi...
    Mình có quá ích kỉ khi bắt em phải chờ đợi.. Em cần giây phút tự do mà..Vậy mà lúc nào mình cũng nghĩ em sẽ mãi là của mình..Chỉ mình mà thôi..Hì..Ý nghĩ điên rồ thật..Mình biết là mình yêu em lắm nhưng chẳng thể nói..Em không được đi với người khác..Em đã là của anh rồi..Bùn cười..Hì..
    Em nói em sợ Mưa..Sợ Sấm..Sợ Sét..Hic..Nhờ mãi mới có người đồng ý gọi ĐT cho em..Em đi vắng...Thế rồi để anh..1h30 sáng..Mở cửa ra khỏi nhà..Nhiệt độ xuống đến âm độ..Trời mưa gió lớn..Tìm mãi mới được cửa hàng bán thẻ ĐThoại..Người ta cũng đóng cửa..Phải nói dối..Bác ơi nhà cháu ở Vnam có việc gấp làm ơn mở cửa bán cho cháu..Về nhà..Nhấc ĐT lên..Tút..Tút..Tút..Không ai nhấc máy...Hụt hẫng..Thế là phí công để lấy được số 0...Hic..Buồn quá...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  7. nguoi_xala

    nguoi_xala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    toi thi tin deu do, vi deu nay da xay ra, toi chi dua cho vui thoi nhung doi phuong thi ko dua mot chut nao ca , , toi da tham do thi biet han yeu toi that long , va thay minh co loi khi dung nhung loi le doi tra do , nhung biet lam sao bay gio nhi , toi von nghi qua mang cho vui , chu dau ngo nguoi ta lai that long nhu the
    AntiBeck
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tin và minh cảm ơn mạng Internet đã mang đến anh ấy cho mình. Anh ấy là người mình đã tìm kiếm bao lâu nay!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng chẳng có gì là xấu cả ?
    Tin hay không là do mình ! Nếu thực sự có tình cảm thật sự với nhau thì cho dù quen nhau trong hoàn cảnh nào thì cũng là do duyên số thôi !
    Đừng có nghĩ là yêu qua mạng thì toàn những người đểu giả hay nói dối !
    Tôi cũng đã có một mối tình qua mạng rất đẹp đó !
    Khi Con Tim Còn Đam Mê Lỡ Yêu Anh Yêu Trọn Cuộc Đời !
    [size=10}
  10. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua chat ư?Đừng bao giờ tin ! Chẳng ai nói sự thật trên Net cả. Rồi sau này sẽ lãnh những hậu quả khó lường.
    Don't believe Internet Love, it's never come true.
    tuongloan

Chia sẻ trang này