1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu qua chat ban tin ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noxmage, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế à?

    Người yêu cái đẹp

  2. dinhmanhhung

    dinhmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng thử qua tình yêu trên mạng và mình thấy rằng những cuộc tình như vậy ko mang lại kết quả tốt đẹp gì cả. Bằng chứng chính là 2 cuộc tình dang dở của mình đây. Cuộc tình thứ nhất thì ...... cô ấy thật trắng trẻo và xinh đẹp mỗi tội tính tình thì cứ như là con nít 7 hay 8 tuổi. Đi chơi với nhau lần nào cũng mang theo cuốn sổ để viết nhật ký rồi thì tính ngày xem đã được bao nhiêu ngày. Cô này chỉ đưọc có hơn 20 ngày là mình từ giã. Còn cô thứ 2 thì có khá hơn tuy vậy cũng chỉ đưọc có khoảng 1 tháng 12 ngày. Nhưng mà kể ra nếu mà ko thử thì cũng phí. hì hì. Nếu bạn trẻ nào có ý định tìm 1 cô gái trên mạng để yêu thì cứ thử xem sao, biết đâu may mắn hơn mình,
    Dinh Manh Hung
    7166536
    0912211488
    dinhmanhhung@fpt.vn
  3. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngày trước thường cứ nhủ . Iu trên Net phải chăng là giả tạo ? phải chăng là vui đùa trong chóc lát . Thế mà mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi biết em ...
    Khi tôi chưa biết em là tôi còn 1 chatter bình thường nghĩa là vào chat với 1 nick ngẩu hứng . Click đại 1 nick nào đó rồi chat rùi quen . Rốt cuộc thế nào nhỉ Email phone rùi quen . Nhưng có lẽ nhanh quá rùi tan rả .
    Tôi cảm thất mệt mỏi trên net ít online hơn . Nhưng do công việc tôi làm là quản lí phòng net rùi lại treo nick. Thế rồi tôi biết thế nào là operator (người quản lí room ) thế nào là admin trong chat. Và rồi tôi trở thành 1 trong những người quản lí đó.
    Tôi bắt đầu đăng kí nick và chat. Từ đó tôi bắt đầu với tên Franci. Tình yêu của chatter mới vào chat rất khác xa với những người chat public. Vì họ chat rất đông và đây là thành phần đã đăng kí nick và được nhiều người biết đến, thường xuyên online và tôi quen em trong số đó, gần 4 tháng gặp nhau trên chat, rùi ghẹo phá rùi tìm hiểu rốt cuộc tôi đành mạo muội ngõ lời iu. Và tôi thành công, có em bên cạnh thật hạnh phúc, mổi đêm được nghe em nói thật ấm áp .
    Nhưng có điều tôi ở xa em, nên tôi chưa gặp mặt được, chúng tôi giao kèo với nhau gặp mặt rồi sau. rùi còn iu nhau như vậy không ?
    Nhưng trên chat khi chat pub ưa bị người ta phá là khi gặp nick đó chat dễ thương hay ngoại hình dễ thương thì những người con trai khác bắt đầu để ý và chọc ghẹo,
    Người tôi iu cũng không ít lần bị họ ghẹo với những lá thư tình cực kì hay(her cho tui biết) và đây là lần đầu tiên tôi biết ghen trên chat :)
    Chúng tôi thường nói khi mới quen, đừng tin trên chat rùi lại cũng iu nhau, thú vị thật là thời gian thú vị khi quen trên chat, cái gì bạn cũng có thể nói cái gì bạn cũng tâm sự, Nhưng chỉ có trở ngại duy nhất là ở xa nhau, chính đều này không ai vượt qua nổi sẽ mất nhau vĩnh viễn,
    Theo tôi trên net hay ngoài cuộc sống đều có thật có giả, nhưng chỉ khác biệt không gian và thời gian mà thôi, thường iu trên net mấy ai cũng đặt cho mình 1 tình huống là họ iu mình thật lòng không ? Nên thường cho là vậy.
    Còn những ai mới vào chat, thì thường là những người vào chơi đùa chiếm khoảng 90 % theo kinh nghiệm 2 năm là ops ... các server chat như việt chat , đất việt, chatvn ...
    Còn những ai đã đăng kí nick và là chatter thường xuyên lên chat nhưng chat public hay làm ops thường xuyên online , Bạn sẽ cảm nhận được hương vị chat, hảy thử xem... tất nhiên trên chat ai mềm íu lòng thường đau khổ dễ bị các người con trai cua lắm. Nhất là các chàng trai chat lâu năm. Họ có kinh nghiệm :)
    Và câu kết luận sau cùng là : tình iu chân thật trên net nếu thành công ngoài cuộc sống thì rất ít chỉ chiếm 1% hoặc có khi chưa tới . Nhưng iu thật lòng trên net đối với những người chat pub hầu như ai cũng trải qua. Nhưng có nhiều vấn đề họ phải chia tay nhau, vì mình kìm chế các vấn đề khác không được như xa nhau nghe bùn rùi quen người khác hay gặp nick khác biết chia sẽ ... Nói chung phải cẩn thận.
    Tôi không khuyến khích chuyện iu trên net nhưng nếu tranh luận thì góp vào 1 tay, hi vọng ai đó chưa hiểu thì sẽ hiểu và ai đã hiểu thì phải biết mình làm gì . Thân
    Franci Ngày 06.06.2003



    http://www.hoatimhoctro.net
  4. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................................................................
    Chào các Bạn!
    Wow Câu hởi được nêu ra hay đấy nhỉ. Nhưng đã xưa, xưa như trái đất, bắt đầu từ ngày có NétChating là đã có câu hỏi này.
    Câu hỏi đã mất bao nhiêu thời gian, giấy mục của các nhà Tâm lý học, các chuyên gia về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, làm đau đâu các nhà Lập trình, các chuyên gia về tin học... Net Chatting la đề tài mới cho các nhà Văn, nha Thơ phát triên tai năng ... Tình Yêu qua Net thật Tuyệt diêu!
    Các ban ơi, Điều quan trọng là bạn đã yêu thật chưa? Khi bạn gặp người trong Mộng, trong Mơ mà bạn hăng tưỡng tượng, khi trái tim ban cắt lên những giai điệu thật từ tâm hồn, khi ngươi ấy là "Nữa" của mình thì gặp người đó ở đâu có quan trọng gì???,
    Yêu qua Net, Tình yêu lý tưỡng đấy các bạn a, chúng ta có nhiều thời gian để tìm hiểu về người ấy, mà không phải chụi áp lực của đời thường. Yêu qua Net cũng cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của nhau thực sự. Nhưng buổi đi chơi, cùng xem ca nhạc, cùng thưỡng thức những mon ăn và những vòng tay êm ái, nhưng nụ hôn nông nàn, đăm say...tất cả đều có thể cảm nhận đưọc qua NetChatting. Nếu con tim bạn đã thực sự rung động, tâm hồn bạn biét nhớ nhung thì khi đó bạn sẽ thấy bạn có khả năng cảm nhận tuyệt vời hơn bạn tưỡng đấy, dù cách xa người bạn yêu đến nhừng nào, nũa vòng trái đất, bên kia bờ đại dưong?? khong cách địa lý đó không còn là khoang cách nưa, mà bạn sẹ cảm nhận được người yêu của bạn đang trong vòng tay cua bạn. mình đang vui sướng, hân hoan và lòng trần dầy hạnh phúc hơn hai năm qua khi đón nhận tình yêu của cô ấy trao cho mình, mình và cô ấy luôn có nhau, rất gần giủ với nhau qua yahoo Messenger mặc du cách nhau nưa vòng đái đất. chưa một lần gặp nhau thực sự ngoài đời.
    Yêu qua Chat. Tại sao không nhi?
    gặp lại sau nhé, cô ấy đang gọi mình....mỡ cữa...
    .....uh um.. Chào em yêu, em về rồi đấy à, anh nhớ em thật nhiều...Muahh....
    ..... Chào anh, chào anh, em cung vậy, thương anh nhiều lắm, anh ơi, anh xem em mua cho anh cai gì đây nè...
    ....................
    hehhehe vậy đấy chúng tôi đang bên nhau...
    Chúc cac Bạn yêu và được yêu, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu qua Net Chatting hen...
    Chao Thân ái!
    Chân Đất


    [reds] dreams
    [/reds]
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qua chat
    không thể có dược
    đừng mơ mộng hão huyền
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them
  6. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chat nhìu thật.
    Em thì chỉ có thấy ai đó hay hay ---> rủ đi chat + đi chơi + buôn điện thoại ----> thích. Chứ chỉ chat thôi mà thích thì không thể xảy ra chứ đừng nói đến chuyện bền hay không bền.
    Ai tin được thì cứ tin, ai iu được thì cứ iu, tình iu nó bền hay không, duy trì được hay không phụ thuộc vào cả 2 phía, chứ đâu phải do nó bắt đầu như thế nào
    Whatever I said, whatever I did I didn't mean it.
    I just want you back for good
  7. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mổi người 1 lý tưởng :)
    http://www.hoatimhoctro.net
  8. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ====>Tại sao lại không tin cơ chứ???Biết bao mối tình đẹp và lãng mạn nhờ Net đây thôi.
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  9. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết ko ? người con trai chân chính duy nhất mà mình được biết đã nói với mình rằng trong chuyện tình cảm mà tin tưởng tuyệt đối vào đối tác của mình là điều vô cùng nguy hiểm ! huống hồ đó lại là một tình yêu trên mạng một tình yêu ko có căn cứ để mà tin ấy chứ ! mình đã từng yêu thử một người yêu trên mạng và nhận ra một điều rằng anh ấy tuy yêu mình đấy nhưng bên cạnh mình anh ấy còn nhiều tình cảm dành cho những người con gái khác ! mình chẳng trách anh ấy vì mình chỉ thử thui ma` có yêu thật đâu mà lo !ma` thui mình chưa đến tuổi chú ý nhiều đến chuyện đó gạt nó ra khỏi đầu cho nhẹ
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Có thể có và có thể không có tình yêu qua net . Nhưng hầu hết toàn những cuộc tình buồn không có kết thúc . Trừ khi gặp trước ..cảm nhau rồi mới tìm cách chat với nhau thì mới được .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com

Chia sẻ trang này