1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua internet ----> lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này hiếm khi mà thấy được tình yêu trên mạng cả , nếu có thì cũng chẳng bền lâu lâu
    Moi cac ban ghe tham forum ve tinh ban, tinh yeu, tin hoc
    Forum : http://bupbeyeu82.vze.com
    Portal : http://bupbeyeu.tk
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    a, um cái này thì chính tui cung không biết. vì tui cũng mới biết được tâm ý của người ta( tui không được thông minh lắm, phải nhờ thằng bạn tư vấn hộ!)nhưng vẫn tin,
    To U: u nói là không bao giờ vào đây đọc bài, nhưng cũng có thể u đọc được bài này của I, hì không sao cả.I tin u, tin và sẽ chờ U, có thể đứa bạn của I tư vấn không được chính xác, nhưng I tin là u có lí do để không nói ra bây giờ.
  3. tinhbien83

    tinhbien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tui cũng thỉnh thoảng đi chat thui.có một hôm khi tui về quê và đi chat, tui nhin thay một cô bé ngồi cạnh tui rất xinh và tui đă phải lòng cô ta. và cô áy cũng gàn nhà tui nũa chứ. các bạn có thểcho tui cách để trinh phục cô ta ko
    tui xin cam on truoc nghe!
    hoi
  4. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    khì, sao tieuthu tui lại vẽ đưòng cho hươu chạy kia chứ, ho*ho*, ko đâu tinhbien, tieuthu bày vẽ lung tung mà cô nàng ý ko kết u thì cũng chịu, trời xuống cũng ko khiến cô nàng mến u đuợc
    Tieu thu la xi xon. Xi xon la tieu thu
  5. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    he he. mấy cha này buồn cười wé. tình yêu lúc nào chả đẹp, chỉ cần 2 người cùng thật lòng và chân thành là được, chứ còn có cách nhau hàng nghìn km thì cũng chả sao.
    Có bạn nói 300km. hihi, vẫn còn ngắn quá. có người còn cách xa hơn 1000 km nè. chả sao cả, miễn sao vui vẻ và ko lừa lọc nhau là được. Vui vẻ khi gặp nhau và kể cả không bao giờ được gặp nhau. miễn sao bạn đừng có bi quan quá vào cuộc sống, bạn sẽ có một tình yêu đích thực over internet.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và tin tưởng hơn ở cuộc sống !
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Úi dơi 1000Km thì ăn thua gì, nhìn cái chỗ em ở với VN xa là bao nhiêu? (nhìn dưói cái ảnh đại diện ý) thế mà vẫn lãng mạn đấy thôi??
    Chevalier of Nature
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Noel vừa rồi nàng tặng chàng một cái khăn quàng cổ tự "điều chế", sinh nhật chàng nàng gọi phone ra nấu cháo cả tiếng. Chàng vừa gửi cho nàng một món quà be bé xinh xinh (em chả biết là gì). Nàng buồn thì chàng lại gọi điện vào đun cháo tiếp...hờ..hờ... Chàng hẹn 2 năm nữa học xong sẽ vào SG chiến đấu và.... Thật là khó hiểu.... em cùng trong HN với nàng mà còn chẳng ăn thua nữa là :D
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trên net ,không ôm được ,không hôn được ,cóc thèm
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng nghĩ rằng tình cảm qua Net chỉ là thứ hư vô, phù phiếm. Thực tế thì sao? một người bạn của tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình qua Net, điều này khiến tôi suy nghĩ lại và không còn ý kiến đánh giá cụ thể về vấn đề này nữa. Tuy nhiên, theo tôi thì điều quan trọng không phải ở "không gian" mà mọi người làm quen với nhau ( ở đây là Net) mà là ở bản thân những đối tượng tham gia mối quan hệ (người bày tỏ tình cảm và người kia).
    Kể ra thì tỏ tình qua Mail khi chưa gặp mặt e rằng hơi ảo tưởng và mơ hồ quá. Tình yêu là thứ thiêng liêng, để nói ra hai tiếng yêu thương thì hai người phải có một quá trình tìm hiểu kỹ càng, phải sống gần nhau một thời gian tối thiểu nào đó đủ để hiểu cơ bản về nhau. Theo tôi, nếu như hai người bạn trên mạng cảm thấy mến nhau, và hoàn toàn nghiêm túc trong ý thức xây dựng tình cảm thì nên gặp nhau tâm sự, rồi khi thời gian trôi qua, mỗi người sẽ nhận ra người kia có đích thực là nửa kia của mình không, có fù hợp ko. Nếu là mối tơ duyên thiên định thì một tình yêu đẹp là hoàn toàn có thể.
    Love from Net, hà hà...

    all the rivers run ...
  10. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng có rất nhiều kiẻu nhưng chẳng bao giờ thành được cả.Họ yêu nhau qua mạng, qua mạng nói gì cũng được, có phét lác thêm một chút thì cũng chẳng ai biết vì họ có hấy mình đâu mà.Đôi khi trong cuộc tình ảo người ta luôn tìm kiếm những đối tượng hơn hẳn những đối tượng bên ngoài.Nhưng sau khi gặp nhau rùi đều thất vọng về nhau.......Thế là mất toi cuộc tình lãng mạn.Tình ảo lãng mạn ư? ko tình ảo lãng xẹt thì có..................

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
    [/size=20]

Chia sẻ trang này