1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua internet ----> lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    yêu qua mạng ha???có người bảo củ chuối:gần đúng,có người bảo lãng xẹt:hơi wá rùi.
    dù sao yêu wa mạng cũng có cái hay chứ sao.yêu nhau nhưng chỉ chờ nhau mà thôi ko hơn,ko hay xích mích,ko cãi nhau.
    tuy nhiên cũng có cái dở là ko gặp nhau vì thế tốn tiền điện thoại...
    còn nhiều cái hay cai dở nữa chắc các bạn biết chứ???
    KE DA THAT BAI NHIEU LAN TRONG TINH YEU
  2. thinkfar

    thinkfar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi ??? Tại sao bây giờ người ta iu nhau nhanh thế nhỉ ? mà cũng đơn giản nữa :chỉ cần cái máy vi tính là đủ ,gửi mail ,tán gẫu ,cưa cẩm cũng trên máy thế là xong ,chẳng cần gì nũa ==> rất ít mối tình qua mạng có thể tiến xa được .Mong các bạn hãy tôn trọng lời nói của trái tim mình .Good luck !!!!!
    The power when you thinkfar
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mang nhiều màu nhiều vẻ lắm các vị ạ. với người này thì đó là một tình yêu đẹp nhưng với người kia thì chỉ la một trò chơi còn tuỳ tính cách và đối tượng nữa bạn ạ. riêng mình mình cũng có tình yêu trên mạng. người ta thích mình còn mình thì không. đó là một tình cảm rất chân thành. đấy là lần thứ nhất. lần thứ 2 là bây giờ song phương và rất đẹp. bạn nói rằng không biết gì về người đó cũng đúng. nhưng có lẽ như ai đó đã nói mình là người may mắn thiệt rồi vì mình biết gần như mọi điều về bạn ấy. hiểu bạn ấy tới mức đọc được suy nghĩ và nói về tình cảm của người ta đấy. hihihihhihi. còn với người nào mà người ta không có một lý do nào cả mà lại dấu bạn về bản thân người ta không chủ động nói về họ thì bạn ạ lời họ nói chỉ là lời nói dối chỉ là gió thoảng qua thôi. đó là suy nghĩ của mình đấy.
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Net và PC,suy cho cùng,nó cũng chỉ là phương tiện kết nối con người ta lại cùng nhau thôi,có gì mà phải làm ầm ĩ lên thế,nó là phương tiện nên chúng ta nhìn nó thế nào thì nó thanmhf ra thế ấy thôi..............
    tôi không phản đối chuyện yêu qua Nét,không phải là đem tình cảm của mình ra đùa cợt đâu....nếu nói như thế,thì hoá ra,những người quen qua mạng không phải là người,không có trái tim,tình cảm và không có quyền được yêu ah?
    Qua Net,họ quen nhau,nói chuyện cùng nhau,cảm thấy phù hợp nhau ,họ sẽ hẹn gặp,và một tình cảm nảy nở,có thể lắm chứ(cho dù rằng con người online và offline không phải lúc nào cũng đồng nhất.......)
    ]Người yêu cô bạn thân của tôi do qua Net mà có,họ yêu nhau 3 năm rồi,tôi cảm thấy khó mà có ai yêu nó hơn anh ấy nữa,họ là dân chatter đấy......người yêu một cô bạn khác của tôi bây giờ cũng là qua Net đấy,trong một lần chat trong MIRC,và từ đó đến giờ,họ không trở lại chat ở đó thêm một lần nào nữa
    Bản thân tình yêu qua Net không có tội,nó cũng đáng được trân trọng như bất kì thứ tình yêu chân chính nào khác,vấn đề ở chỗ là,bạn có thành thật hay không mà thôi
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 09/01/2003
  6. thinkfar

    thinkfar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với những ý kến của gungcayvn ,đúng là không phải tất cả những người quen qua mạng đều ko có trái tim không có tình cảm ,đúng là chúng ta cũng nên trân trọng nó như bất cứ tình cảm nào khác và các VD mà gungcayvn đưa ra cũng có sức thuyết phụ nhưng trên thực tế có rất nhiều người xem chuyện tán tỉnh trên mạng chỉ là trò đùa (số người chiếm tỉ lệ rất lớn ) .Những VD mà gungcayvn đưa ra theo tôi thấy chỉ đúng trên phạm vi thành phố (thì mới có thể gặp mặt v.v..) ,nhưng nước nào trên thế giới mà có người VN sinh sống và học tập chẳng có Internet ,vậy thì sao ? họ sẽ làm thế nào để biết được rằng người kia có lừa dối mình hay không ? không ai biết được điều đó cả .Thế nên một lần nưa xin nhắc lại lời của gungcayvn :các bạn hãy trân trọng tình cảm của mình ,hãy nên biết là tình yêu là tình cảm đẹp nhất và quý giá nhất của mỗi con người .
    The power when you thinkfar
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    to thinkfar:VD của gungcayvn ko phaỉ chỉ đúng trong phạm vi thành phố thôi đâu,đúng cả khi họ ở cách xa nhau ,họ ở nhưgx châu lục khác nhau nữa đấy(đã từng được chúng kiến nhưng chuyện này là rất hãn hữu thôi).......tất nhiên,không phải dân chatter ai cũng đáng để tin,nhưng nếu không tin thì.......làm thế nào nhỉ?Khi yêu nhau,người ta cần có lòng tin nhiều lắm,nhất là khi xa nhau,thì chỉ có lòng tin làm chứng thôi.........
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    niềm tin ư? bây giờ đối với nhiều người nó là một thứ xa xỉ phẩm.
  9. leeaaa

    leeaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    yeu tren mang hay ngoai thi cung deu la tinh yeu ca...
    neu that su yeu nhau ,,thi net cung chi la cau noi ban dau ,sau do ho se tu tach ta khoi net ....
    YEU QUA NET => TO^'T
    funny
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng cũng có cái hay của nó, trước khi yêu nhau và biết mặt nhau, các bạn đã có một khoảng thời gian để tâm sự và hiểu nhau..... mà bạn trên ,mạng cũng dễ tâm sự hơn vì không phải đối mặt trực tiếp..... nếu gặp mặt nhau và cảm thấy hoà hợp thì tốt quá rồi còn gì nữa?..... Cũng lãng mạn lắm chứ, trên Nét có thể tặng nhau bất cứ món quà nào mà bạn ở ngoài đời không thể tặng được(tất nhiên là quà ảo) khiến đối phương thấy vui vẻ và hạnh phúc====>thía là rồ man tích rồi.
    Zí zụ như tui đây nè, cũng có một tình yêu trên Net và bây giờ thì rất hạnh phúc với điều đó.....lãng mạn, hiểu nhau, gia đình hai bên đồng ý và cùng vun vén...... thế thì còn gì bằng?
    Chip_hoi

Chia sẻ trang này