1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua internet ----> lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosemerry

    rosemerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn nó không có tội, vấn đề ở đây là những người yêu nhau nghĩ như thế nào. Tôi không phản đối tình yêu qua Internet, vì thực tế internet cũng chỉ là một phương tiện truyền thông mà thôi. Đúng là có nhiều người chỉ đến với Internet nhằm mục đích giải trí, không mang tính nghiêm túc. Nếu bạn yêu người ta chỉ thông qua những gì bạn nghe nói trên mạng thì rất khó có thể chấp nhận nhau được (tôi nói khó không có nghĩa là không, vì cũng có người lên mạng với những ý định rất nghiêm túc). Nhưng nếu mạng chỉ là phương tiện để các bạn quen nhau, từ đó dẫn đến tình yêu thì bạn không nên đổ tội vì đấy là tình yêu qua mạng nên mới tan vỡ, mà đấy là do các bạn không thực sự hiểu nhau. Tôi cũng có bạn quen qua mạng, chỉ là bạn thôi nhưng tình bạn của chúng tôi rất trong sáng, tôi rất vui vì tình bạn này.
    Các bạn đừng nên kết tội Internet, mạng không có tội, nếu bạn gặp trục trặc trong tình yêu với một người qua mạng thì hãy nghĩ rằng đó là do các bạn không chịu tìm hiểu kỹ trước khi đến với nhau!
    Chúc các bạn hạnh phúc!
  2. traodoitutuong2002

    traodoitutuong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói đúng cả vì mọi người đều trãi qua ít nhiều hoăc giã chính mắt thấy, Tai nghe: bao nhiêu bi kịch " Tình trên MẠNG ". Và biết đâu chừng: Những người đang có mặt nơi đây, đang tham gia tranh luận đề tài này . Lại chẳng đã "từng là Tác Giả " của những "Thảm kịch " buồn ấy...
    Tôi có cùng một nhận xét như bạn Gungcayvn về việc : Mạng chỉ là một dụng cụ Thông tin tiến bộ đương thời. Kinh nghiệm bản thân tôi cho biết. Từ ngày biết dùng mạng. Tôi đã đươc giao lưu với một số bạn bè mà trước kia tôi không nghĩ rằng Họ sẵn sàng làm bạn với cái số kiếp "nghèo rớt mồng tơi" như tôi. Vì Họ là những Kỹ sư, Lập trình gia, Bác sĩ, SV Đại học Quốc gia.. Vv va Vv... mọi tầng lớp "Cao Cấp" trong xã hội... Nếu không nhờ MẠNG để tâm tình đổi trao " dọn đường cho cái tình Bằng Hữu". Tôi không tin : mình được làm bạn với Họ.
    Nói đến tình yêu ư! Bật mí cho Bà con cô bác nghe một tí:
    Tôi không quen người tôi yêu bắt đầu từ MẠNG... Nhưng " Nhờ MẠNG".
    Tôi lê thê lếch thếch theo chân Nàng hết con đường này cho đến góc phố nọ. Ngày này sang ngày kia. Mãi đến khi phát hiện được Nàng là " Tình nhân" của MẠNG... Tôi mới tìm ra vũ khí để chinh phục lòng Nàng. Nhưng rất tiếc...tôi không được Nàng. Nên một lúc nào đó không biết. Chính tôi đã trở thành "NhânTình của MẠNG"...

    Ai có lòng hảo tâm...
    "Chinh phục tôi với ​
    [beige]Gốp ý với bạn thinkfar một tí: [beige][
    " Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    Nhưng " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

    Không nhất thiết phải cùng làng, cùng phố đâu bạn ạ. Cô Nàng của tôi ở đâu có xa đâu sao chẫng được tương phùng... Nhưng nếu bạn và Người đã tâm đầu ý hợp. Thì đảm bảo với bạn... Người ấy sẽ không ngần ngại hay chần chờ từ bỏ cái quốc tịch " Phi Châu" ngoại lai kia để được nằm trong vòng tay của bạn.. Nghìn sông cũng bơi... Vạn núi cũng trèo co mà...
    Tôi cũng hân hạnh được tham gia một bữa tiệc linh đình " tống tiễn " một người bạn sang Mỹ theo Vợ... Vợ nó "cưới" nó ngay trên mạng sau 1/2 năm " Trộm tình" với nhau đó. Cô bé đẹp hết biết bạn ạ...


    Được traodoitutuong2002 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 13/01/2003
  3. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nghe hay quá đi mất thôi , em nghe mà chả bổ xung thêm được gì cả. Em ghét nhất là cái lũ dở hơi ra hàng ngồi tán tỉnh lung tung con gái nhà người ta. Em đã cho một vài đứa mấy bài ca dao rồi. Em thấy tình yêu qua net cung chả có vấn đề gì, mặt khác, net còn là một nơi thuận lợi để làm quen (còn hay bằng mấy gửi thư làm quen lên báo ý chứ). Có điều chính là thái độ của người ta thôi.Đứng đắn nghiêm túc thì sẽ gặp được người đứng đắn nghiêm túc. Em có mấy người bạn qua mạng, gặp nhau rồi chơi offfline luôn. Chả vấn đề gì cả. Lo gì chuyện gặp nhau rồi không chơi với nhau nữa. Mà nếu có gặp rồi không chơi nữa cũng là một chuyện hay , phải không các bác????
    AppleHN
  4. miensamac82

    miensamac82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chung toi chat duoc khoang 3 thang roi, nhung chua lan nao gap nhau ca, bay gio co ve chan roi, noi cach khac la chung toi can phai gap nhau, nhung ma dieu kien ko cho phep , bay gio dang trong tinh trang chan doi day!
    size=3]
    hau
    [/size=3]
  5. Ngon_lua_nho

    Ngon_lua_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn trẻ đến t­ừ hộp thư "minh_trang1987"!!
    Vấn đề của em thật sự cũng là một vấn đề nan giải đó. Một tình yêu qua mạng. nghe thì rất lãng nạm đó, nhưng thời buổi nay em đi tim sự lãng nãm trong cai hu vo cai ảo mộng vậy thì quả là đáng buồn đó.
    À em và người đó đã gạp mặt nhau lần nào chưa?
    Theo như em nói thì thật sự không thể kết luận được gì cả.
    Đứng trên góc độ người con trai thì có thể nói rằng người con trai đó cũng rất thích em, rất mong được gặp mặt em. Họ nói tất cả những lời đường mật để em đồng ý gặp mặt họ. Qua thư tư thì những ngôn ngữ hai em viết cho nhau rất là lãng mạn và hơi "nói dối" về mình để người kia thích thú và tò mò.
    Nhưng khi gặp mặt thì cậu ta thất vọng tràn trề vì em không như những gì mà cậu ta nghĩ......... bye nhau luôn!!!!!
    Nên ở đây chỉ khuyên em một điều là tuổi em vẫn đang con đi học không nên yêu quá sơm như thế vì bọn em chưa thật sự chính chắn mà nên giận nhau là cơm bữa và toàn lí do trẻ con thôi.
    Hơn nữa gặp mặt nhau thương xuyên còn không bền huống gì chỉ qua mạng với tiếng sét E_MAIL thì lại cang không!!!
    Thôi chào em chúc em co lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời còn lại của mình!!!!!!!
  6. chuot_an_duoc_meo

    chuot_an_duoc_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hê trang a`....toi gi` phai buon chu'.
    cho you cau nay`:

    "đời còn dài dai còn nhiều "
    wa mang thoi ma`....tui cung co vai nguoi ay chu.
    hi`
    t
  7. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Toi dang co 1 moi tin`h tren mangva` do cung~la` mot moi tinh` dep nhat doi voi toi du` gio` day anh dang o nuoc ngoai`.Toi that la` hanh phic va` may man khi gap duoc anh.Cam on net nhieu` lam,oi nguoi` ko nen co thai do chong doi voi nhung~ moi tinh` tren mnag,toi thay cung~ hay day chu,rat romantic
    Em muon la` thien than cua Anh!
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tó cùng đang có tình yêu qua mạng, thú vị lắm đấy chứ! Hì, đã yêu được qua mạng thì mấy chuyện cãi nhau, giận nhau nên bỏ qua đi!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu tren NET. Dung la nhung loi rat ngot ngao nhung no xuat phat tu` bo oc chu khong phai tu trai tim.
  10. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bản thân nó cho dù là yêu qua bất cứ phương tiện nào cũng là tình yêu. Nhưng mấy ai có thể dành cho những tình cảm của mình một cái tên thật chính xác.
    Tình yêu qua mạng ko còn là chuyện hiếm, nhưng nó khá mơ hồ rất dễ khiến chúng ta ngộ nhận là yêu. Nếu chưa biết mặt nhau người ta thường hay tự đặt ra cho đối tượng 1 hình tượng ko tồi nào đó, để rồi ko giống thế, thất vọng, hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.
    Được dung-co-dua sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 22/02/2003

Chia sẻ trang này