1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua internet ----> lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tình iu trên net,,,lãng mạn thật đấy,,nhưng từ net tới thực tế là 1 khoảng cách rất lớn. Phải chuẩn bị tinh thần đón nhận con người ngoài đời. Tình iu qua net, nhất thiết là không được vội vã. Kinh nghiệm xương máu của bản thân tớ đấy
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một lần lên mạng chat với 1 người mới quen nhưng chung box và nhận được lời đề nghị "làm người yêu qua mạng của anh nhé!"...thấy vui nên đồng ý....qua mạng thôi mà,có sao đâu....vài tuần sau anh báo là có người yêu rồi....bây giờ chỉ là em nuôi của anh thôi.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qua net là tình yêu có thật,đó là điều mình muốn khẳng định với tất cả các bạn,mặc dù nhiều bạn không tin tình yêu trên mạng.Hãy lên mạng bằng cả trái tim của chính mình,sống thật như mình vẫn sống,thì trên mạng hay ngoài đời có khác gì nhau đâu chứ ?! Nhưng để tình yêu trên mạng trở thành tình yêu thật sự thi...bạn hãy cẩn thận nha,cần nhiều thời gian cho nó,và lúc ofline cùng nhau thì ....sẽ có nhiều điều khác với người mà mình đẵ tưởng,tất nhiên là bản chất thì không thay đổi gì cả.Chúc các bạn co một tình yêu đẹp trên net
    a****a ga aru sa
  4. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    the thi bayu h lam nguoi yeu qua mang cua anh nhe em iu
    ...một lần nữa thôi...rồi thôi....
    Welcome www.banbetoi.dk3.com
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    TÔI KHÔNG TIN VÀO TÌNH YÊU QUA MẠNG VÌ CŨNG ĐÃ CÓ THỜI GIAN ONLINE RẤT NHIỀU. CÓ THỂ NÓI MỘT ĐIẾU THẾ NÀY THÔI. YÊU HAY KHÔNG TUỲ VÀO CẢM NHẬN VÀ CUỘC SỐNG CỦA TỪNG NGƯỜI. KHI NGƯỜI TA LÊN MẠNG TRONG TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN VÀ CẦN NGƯỜI CHIA SẺ THÌ ĐIỀU GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA. BẠN CÓ MUỐN NGHE VỀ CÂU CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG? VỀ LẦN ĐẤU TIÊN ĐI CHÁT. HÔM ẤY, SAU MỘT TUẦN NGHỈ ỐM.....TÔI GẶP MỘT NGƯỜI.....THÚ THẬT NGAY TỪ ĐẦU TÔI CHẲNG ƯA GÌ CÁI CÁCH ANH TA NÓI CHUYỆN, VỪA BẤT CẦN VỪA SAO SAO ĐÓ..KHÔNG HỀ TIN VÀO CON GÁI, VÀ MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG GHÊ GỚM. TÔI CHỈ CÓ MỘT Ý NGHÍ DUY NHẤT: PHẢI THAY ĐỔI NHỮNG Ý NGHĨ KIA CỦA ANH TA, PHẢI CHO ANH TA BIẾT KHI TẤT CẢ ĐÃ QUAY LƯNG LẠI VỚI ANH TA THÌ VẪN CÓ MỘT NGUỜI LÀ ...TÔI LẮNG NGHE ANH TA NÓI. VÌ THÚ THẬT RẰNG CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐINH TÔI CHẲNG MẤY DỄ DÀNG GÌ TRONG VIỆC CẢM NHẬN. TÔI CẢM THẤY MÌNH CÔ ĐƠN VÀ CẦN NGƯỜI CHIA SẺ, NẾU BÂY GIỜ CÓ THỂ CHIA SẺ ĐƯỢC VỚI AI ĐÓ THÌ COI NHƯ ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG " MỞ LÒNG RA VỚI MỌI NGƯỜI". TÔI ĐÃ NGHĨ VẬY. NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ TÔI ĐÃ LÊN MẠNG RẤT NHIỀU, CHỈ ĐỂ GẶP VÀ NÓI CHUYỆN VỚI HỌ THÔI. TÔI ĐÃ DẦN BIẾT ĐƯỢC QUÃNG ĐỜI 25 NĂM CỦA HỌ. TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÃ LÂU MÀ CHƯA CÓ VIỆC LÀM, CÔ BẠN GÁI TỪ THỜI CẤP BA CŨNG BỎ ĐI ĐÚNG LÚC ANH ẤY CẦN NGƯỜI AN ỦI. CẦN PHẢI NÓI THÊM RẰNG GIA ĐÌNH CỦA HỌ CHẲNG KHÁ GIẢ GÌ MÀ TRÁI LẠI QUÃNG THỜI GIAN THƠ ẤU THẬT CƠ CỰC VÀ VẤT VẢ. HỌ BỎ NHÀ VÀO ĐÀ LẠT, KHÔNG AI BIẾT, VÀ CŨNG CHẮNG CÓ AI QUAN TÂM CẢ. CÁI ĐÓ ...BẠN CÓ TIN KHÔNG.? TÔI THẤY HỌ KHÔNG HỀ CÓ LỖI KHI HỌ NÓI HỌ CHẲNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN AI CẢ. TỪ ĐÓ CUỘC SỐNG CỦA TÔI CÓ THÊM MỘT MỐI QUAN TÂM VÔ HÌNH NHƯ THẾ. VÌ TRƯỚC ĐÓ TÔI CHƯA CÓ KHÁI NIỆM VỀ BẠN MẠNG, BẠN NGOÀI ĐỜI CÒN MẤY KHI HIỂU ĐƯỢC NHAU NỮA LÀ....CỨ NHƯ VẬY CHÚNG TÔI NÓI CHUYỆN. CÓ NHỮNG LÚC TÔI NHỚ HỌ CỒN CÀO, NHỚ ĐẾN PHÁT KHÓC. TÔI NGHĨ MÌNH ĐÃ YÊU HỌ...MỘT LẤN, HỌ ĐỂ NGHỊ TÔI CHO HỌ MỘT TẤM HÌNH. TÔI ĐÃ TỪ CHỐI VÌ TÔI SỢ KHI HỌ BIẾT TÔI THÌ TÔI SẼ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG VỚI HỌ NỮA,. HỌ ĐÃ UOT NGAY SAU ĐÓ. TÔI ĐÃ NGỒI TRƯỚC CÁI MÁY ĐÓ 3H KHÓC CHO MÌNH MÀ CHẲNG HIỂU VÌ SAO. TÔI LẠI LÀM HỌ MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC ĐỜI VÀ CON GÁI. TÔI ĐÃ MAIL NGAY CHO HỌ MỘT BỨC THƯ TRONG ĐÓ NÓI RẰNG TÔI .....YÊU HỌ. HỌ TRỞ LẠI VÀ NGẠC NHIÊN KHI THẤY TÔI VẪN CÒN TRÊN MẠNG. BỨC THƯ ĐÓ ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC GỬI ĐI. HỌ XIN LỖI.....ĐÃ NĂM THÁNG QUA ĐI KỂ TỪ NGÀY CẢ HAI BIẾT NHAU. HỌ CŨNG ĐÃ NÓI HỌ YÊU TÔI. NHƯNG VÀO CHÍNH CÁI THỜI KHÁC ẤY TÔI MỚI NHẬN RA RẰNG HỌ GẦN QUÁ MÀ XA QUÁ. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ... TÔI ĐÃ TỰ NHỦ NHƯ VẬY VÀ TỪ ẤY CŨNG NHẬN RA RẰNG TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ CÁI GÌ QUÁ LỚN, QUÁ NGHIÊM TRỌNG. ĐÔI KHI CHỈ CẦN TRÁI TIM MÌNH CẢM NHẬN MỘT ĐIỀU GÌ THẬT SỰ Ở CHÍNH TÂM HỒN NGƯỜI KHÁC CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA ĐÃ YÊU.......TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN QUAN TÂM ĐẾN HỌ, CHO DÙ KHÔNG THỂ NÓI "....T ƠI, YOU LÀ MỐI TÌNH ĐẦU VÀ VÔ VỌNG NHẤT CỦA I..........................."
    YÊU LÀ TÌM KIẾM HẠNH PHÚC CỦA MÌNH TRONG QUÁ TRÌNH MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC (STANDAL)
    anti_all

Chia sẻ trang này