1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Qua INTERNET Nên Hay Không Nên??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thumai19832000, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myviolon

    myviolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! Internet hay cái gì khác thì muốn yêu cũng phải gặp mặt, biết rõ tiểu sử, thân thế, gia đình, nghề nghiệp, đạo đức rùi mới đồng ý hay ko? Đó là những cai căn bản, quan trọng vẫn là có hợp nhau hay ko? duyên số thế nào? Như tui đây, cũng qua net, đầy đủ thủ tục mà vẫn trắng tay. Mối tình đầu chán chết, đau khổ và đau khổ, lừa doi va phản bội. Ông Trời sắp đặt rồi, hy vọng một lần là quá đủ, ko có lần sau nữa! Hí , đời lại vui khi không có "zai"
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đang nhớ và yêu một nguoi nhu thế 5 tháng nay, chẳng biết mặt mũi thế nào? Nói chuyên thì hơn một năm nay rồi, nhưng 5 tháng nay thường xuyên tặng quà, trao đổi email cho nhau. Cũng tuyệt vời đó chứ!
  3. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang yêu một người qua net đấy, sâu sắc, hạnh phúc lắm, nửa năm rùi, có lẽ nếu ko có internet mình đã ko có được người yêu thương mình như vậy, bạn đừng bi quan vậy nhá
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn !
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hícc
  6. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng đã yêu đưọc cái gì chưa ?
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chưa nó mới đau chớ,hí hí hi.
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Sao có thể nói "nhớ" và dùng chữ "yêu" dễ dàng đến như thế? 1 năm ư? 5 tháng ư? Chỉ toàn linh tinh thôi. Mình ghét như thế, ghét những ai dễ dàng nói "nhớ" nói "yêu" khi mà chưa có thời gian ở cạnh nhau, chưa một lần nắm tay nhau, đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau mà nói lời "YÊU".
    Mình ghét cả những người có ý thích tán tỉnh con gái khi mà đã có vợ rồi. Có vợ có con rồi, nhưng rỗi rãi lắm hay sao mà lại thích nói những lời ngọt ngào, tán tỉnh làm u trán con gái người ta. À, mình vừa đọc câu chuyện liên quan đến chuyện này nên không kiềm được cảm xúc. Ghét thì nói ghét!!!!!
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Internet cũng như cái điện thoại di động vậy thôi , dễ yêu , dễ nhớ nhưng cũng dễ lừa gạt nhau lắm (khả năng này rất cao)...nhưng cũng không ngoại trừ có Internet mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau , cho nên ...!....Tuỳ
  10. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có thời mình chưa bao giờ tin cái gọi là "tình cảm "qua net cả nhưng có lẽ bây giờ thì mình lại nghĩ khác....
    theo quan niệm của mình người ta tìm đến chát chít... đơn giản là để thư giãn tìm người nói dóc trong những lúc trống trải cô đơn cần một người nói chuyện....nhưng cảm xúc con người thì vô bờ... theo mình có cảm tình khi nói chuyện với nhau một thời gian dài là có thể....còn chuyện nhớ thương hay yêu thì còn tuỳ theo mỗi người....nhưng "yêu" có lẽ không phải bởi vì "yêu" ma chưa năm tay,chưa nhìn vào mắt nhau ....thì không thể gọi là "yêu" được.
    mình cũng quen một người qua chát....mình và anh ấy chát với nhau vài lần còn đâu toàn nói chuyện dt ....cũng đã được một năm rùi..thực sự cảm giác "thích thích" hay "nhớ, thương"...có tồn tại nhưng "yêu" thì chưa phải,bởi vì theo mình "tình yêu"còn cần phải gặp mặt thực tế.....và nhiều thứ khi gặp mặt mới biết rõ được

Chia sẻ trang này