1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Qua INTERNET Nên Hay Không Nên??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thumai19832000, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Các bạn có thể sẽ nghĩ tôi điên, thật đấy. Vì sự thật là đã mấy lần tôi định bay vao TP HCM vì cái gọi là tình yêu ảo đó. Khổ thế! Nhớ nhung đến nao lòng, có những lúc mong được bên nhau quá không biết làm sao.
    Tin hay không thì tuỳ.
    Nhưng khuyên các bạn, nếu có yêu nhau qua internet thì đừng có yêu xa như tôi. Khổ lắm.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có một người đang sẵn dàng chuyển về HN làm vì tôi, liệu đó có phải là tình cảm ảo không?
  3. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tặng các chị hay mơ mộng trong topic này , đọc để cảnh giác nhé . TY qua Internet dễ ăn thịt lừa lắm đó .
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/904997/trang-1.ttvn
  4. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...hãy dừng lại ở nhớ nhớ và thương thương thôi chứ đừng yêu . Nói thật đó là sự chia sẻ của cảm xúc , còn phải xét trên phương diện thực tế . Để cho ai đó mở cửa trái tim bạn , cảm hoá bạn phải là 1 ngưởi thực tế (cụ thể,chân thành, với 1 trái tim cũng hướng về bạn), không phải là 1 cơn gió lạ đâu nhé !
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay vào đây góp vài lời của mình !
    Tình yêu qua net ....đã thay đỉo suy nghĩ của tôi rất nhiều các bạn à ! Ngày xưa tôi nghĩ tình yêu đã rất là vớ vẩn không đáng có trong đầu của mình ...tôi đã như thế một thời gian rất dài ...rồi mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi tôi gặp cô gái đó mà tôi bây giìo hiện tại không biết gọi cô ây sbằng gì ...không thể biết !
    Tình qua nét tôi nghĩ đó là hoang đường ..ảo ảnh ...thiếu nghiêm túc chỉ dành cho những nguời hay mơ mộng hão huyền ..nói tóm lại rất tệ .Nhưng bây giờ thì tôi là con người tệ đó ...Nó đến bất ngờ ..có khi đến khi tôi nhận ra mình yêu thì đã muộn ...nó đến dần từ trước đó ..Tôi quen cô gaíu ấy không phải vì tôi rảnh rỗi có nhiều thời gian làm công dân mạng chat ! Hôm đó tôi đang buồn tự nhiên vào quán net ..vô tình vào phòng chat ..vì không có việc gì làm bây giờ ...Tôi có thành kiến với những ai nick name có tiền ngữ " Girl " hay " Boy " ...Tôi nhìn thấy một nick như thế ...điều tôi sẽ làm là vào chọc " bọn chí thức giả" ( bây giờ tôi không nghĩ thế ) .Tôi nhận thấy cô gái này có một điêu fgì đó không ghê gớm như tên nick cô ấy ...nó chỉ giống một con "nai " ngốc nghếh như cô ấy ghi ...tôi lấy làm khoái chí lắm các bạn à` ! Tôi rất hay nói cạnh người khác ....Một thói quen không tốt ...Nhưng cô gái đó không hiểu gì hết ..cô ta hỏi có nghĩa là gì ? tôi nói ngiã cho cô ta nghe ....Vâng mọi chuyện đáng nhẽ không có gì đáng lên chuyện ! Nếu không có những ngày sau đó ! Nguyên tắc của ban r thân tôi quá nhiều rất cứng nhắc và khô khan . Tôi cũng không thể tuởng tượng mình có thể quen một cô gái đi làm ...bởi vì tôi đang đi học ở đại học Giao Thông Vận tải HN ...mà nói chính xác thì nick tôi dùng cũng là một nick ..phuk không thương xuyên vào ...có khi hàng vài tháng kô nhớ tới ! Thế đó ..........1 năm sau có lẽ thế ...tôi chợt nhớ đến một nick của mình ...mở nick tình cờ tôi gặp lại cô gái đó đang Online ( vì tôi đã add nick cô ấy để tiếp tục chêu chọc )
    qua những câu chuyện phiếm bình thuờng đôi khi là câu chào hỏi xã giao ....Tôi phát hiện ra cô ấy đang buồn ..còn tôi sắp buồn ..thật đó ...dĩ nhiên về tính cách tôi thấy cô gái này rất khác xa mình ..chẳng ưa chút nào ...nhưng cô ấy thật dễ nói chuyện ...hỏi ra cô ấy là người Hải Phòng .Các bạn biết tôi nghĩ gì không ? Tôi cực ký không ưa con gái Hải Phòng ...bời vì những tai tiến mà nguời ta nói với tôi biết về " Gái HP " thế đó . chò chơi cũ bắt đầu ....chêu chọc ...Cô ấy sem ra không tức mà lại còn ... ngây thơ ...
    Đùa chán không hiểu về sau sao ? tôi hay vào nick đó cô ấy cũng hay vào nick đó ..cứ thế tôi sắp yêu !
    Khi đi học ngồi trên lớp ..tôi hay nghĩ miên man về một vấn đề nào đó ...có cả nhớ về người bạn chat buồn cười của mình ...Thấy chột dạ vì mình hay nghĩ về con người đó ...Tôi hay ngồi miột mình tưởng ra đủ thứ có cả ký quacự có cả ngớ ngẩn ! Tự hỏi nếu người yêu mình mà là cô gái này thì sao ? tôi không muốn nghĩ tiếp ...Không thể chấp nhận đựoc ..( đó là vì tôi chuẩn bị yêu lên vẫn còn ý chí " )
    Hya ra mạng bất thường hình như để chờ ai đó ? nhiều lúc tôi không biết mình đang làm gì các bạn à ! Không gặp cô ấy tôi thấy nhớ dần ! Thấy người vắng vẻ một thứ gì đó không nghiêm rọng đên mức không chịu được.... !
    Rồi một hôm mà tôi gọi là định mệnh ...cô ấy nói nay là sinh nhật của cô ấy ? tôi hỏi một câu ngớ ngẩn " thì sao " ? nói thật từ nhỏ tôi không có khái liệm sinh nhật đến bản thân mình chứ không nói đến sinh nhật âi đó > tôi là thế đó ! Cô ấy nói không được tổ chức không bạn bè cô ấy thấy buồn ....cô ấy đề ngị tôi gọi điện xuống đó ...tôi chưa đồng ý vội ...vì việc này thấy rất vô lý ! phần cũng vì tôi còn đang chú ý đến mua gói mỳ tôm tối hôm nay như thế nào . Cuộc sống SV thì các bạn còn lạ gì ,....thiều tiền là bệnh mãn tính ...nhưng vẫn ngồi net quên thời gian ! về sau tôi nghĩ sao không đồng ý nhỉ ? kể ra cũng hay đâu có gì khó nghĩ đâu ...ngoài kia họ còn làm nhiều chuyện vô lý hơn nhiều dù sao thì mình cũng lên thử một lần để cho biết ...
    Buổi tối nếu không nhầm lúc đó là 7h giữ đúng lời hứa tôi đi gọi điện ....Cô ấy kô ở nhà ...nghĩ rằng chắc cô ấy đi chơi đâu đó ...vẫn tiếp tục gọi ...thói quen của tôi là phải làm hoàn thành việc gì đó khi đã hứa ...gọi và gọi ...phí một buổi tối bởi một chuyện không đâu buồn cuời Khỉ thật !
    Công việc tiếp theo là quán net ....Thú thật tôi không nghĩ là cô gái đó đang ngồi đó ...tôi biết như vỵa cô ta đang buồn thật ...l Hôm đó tôi được nhìn thấy cô ấy qua WC ....các bạn biết thế nào nkhông .......chẳng giống như thiên hạ đồn con gái HP xinh " một hai nghiêng nước nghiên thành " qua WC mờ tôi thấy một cô gái " hơi đen " dáng gầy mảnh dẻ ! có thể hơi thất vọng mọt chút đấy các bạn à ! NHưng tôi kịp nghĩ thật ra không có gì cả ...cô ấy không xinh đi nữa thì cũng chẳng sao ...mình không coi trọng điều đó lắm ...nếu ai đó nói không người đó đang nói dối . Mà cô ấy xinh hay xấu thì ảnh hưởng gì đến mình cơ chứ , nghĩ thế ...
    Khi nói chuyện với cô ấy tôi tỏ ra rất bực mình về kiểu không coi trọng ngưòi khác ...Cô ấy là thế ..vì ngây thơ hay sao đó ? chưa rõ rất nhiều lần cô ấy làm tôi bực mình ...vì không giữ đúng lời hứa ....
    Có thể vì những ấn tượng khó chịu đó ...Về sau trong suy nghĩ của tôi hay có cô ấy, học hành bắt đầu xuống dốc ! Và nhiều biểu hiện khac s chứng tỏ tôi đã yêu rìo thì phải ...chuyện không ngờ đã xảy ra ...tôi thì hay nghĩ đời người sợ nhất là chữ " ngờ " Chữ Ngờ đánh dấu một quãng đời của tôi , tôi không dám cho đây là gì ? thần thánh không phải ....mà gọi là biến động..
    Tôi đã về HP với nguời bạn một buổi tối lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Có một chuyện mà các bạn không tin được đâu ! ngưòi bạn học từ nhỉ của tôi ....đóng thế vai tôi . Anh bạn không hiểu ....tôi giải thích đó là trò "đầu thạch vấn lộ " ( lém đá hỏi đuờng " ) ---tée đó tôi không muốn mình lộ diện muốn quan sát cô ấy tự nhiên hơn ....tính tôi là thế ....quân sự trong suy nghĩ ! Và tôi cũng thấy được nhiều điều từ cô ấy . tóm lại cô ấy là một cô gái có thể sẽ là rất tốt ...và cũng khá hiền ! một thân mình mảnh dẻ không có gì gọi là " ghê gớm lắm " ....tôi hài lòng về trò mĩnh nghĩ ra đã mĩ mãn ....Tôi không có thói quen dối ai ...nhất là cô ấy ...Hôm sau tôi điện cho cô ấy ...nói thật về chuyện tối hôm qua ...thực ra chỉ suy nghĩ một chút là có thể biết tôi và anh bạn tôi rất khác nhau về cách nói chuyện và dùng ngôn ngữ ....cô ấy loáng thoáng về điều đó ....Ki biết cố ấy không trách ...chỉ cười làm tôi thây ái ngại ..khong vì tôi nhát !
    ....................
    còn rât nhiều chuyện ...nhưng kết quả là tôi đã yêu cô ấy ...và đến hôm tôi nói lời đó ....Thì mọi chuyện không như tôi mong muốn các bạn à ....Lâà đầu tiên tôi biết thế nào là sét đánh ngang tai ...tôi buồn như chưa bao giờ buồn vậy ...khi bình thưòng tôi đâu có yếu mềm như thế .....có nguời nào đó nói với tôi răng ...nguời như tôi rất khó có thể có mọi chuyện như người khác nhưng khi có thì rất khó phai ....Thật đúng ....tôi không muốn nghĩ gì chẳng muốn về trường hay đi đâu đó ! học hành bê trễ tôi bắt đầu lạnh lùng ..bất cần ...cãi nhau với thấy giáo ..vvv nhiều chuyện khó tin lắm các bạn à
    Một thằng điên nữa ra đời , sắp thêm một con sâu rượu ...sắp thêm một thằng vô dụng nữa trên đời...........Đó là tôi ...uống rượu như nứoc bắt đầu thấy yêu rượu ...học bị đuổi ....tôi không thấy tiếc truờng ...bây giờ mới thấy tiếc !
    một kẻ si tình quá đáng ....bản tính vẫn còn đó la f thói ngông cuồng hiếu chiến hiéu thắng ... tôi khồng chịu chấp nhận sự thật và trong nhiều cơn say tí bỉ tôi đã nói những lời tâm đắc lúc đó còn bây giờ và mãi mãi là hối hân tôi chửi cô ấy ....thậm tệ các bạn không biết tôi dùng những tự gì đâu ? không hề tục bậy tôi không quen nói bậy , nhưng còn tệ hơn nói bậy ...lúc đó tôi nghĩ cô ấy phả phát điên lên cơ ...đó là điều tôi mong muốn ....thế đó .Ngược lại cô ấy vẫn im lặng như những lần trứoc ...tôi thấy gét kiểu đó .....qua nhiều lần như thế .
    Mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn ....khi nha fbiêt chuyện...nhà tôi vẫn tin tưởng một người như tôi thì có thể lo ngĩ về vấn đề gì chứ tôi bị yêu đương là tổn hại thì chắc không bao giò có ...thê mà có đấy ...tôi gục ngã thảm hại ....thôi thì buồm rách gió nào mà chẳng là gió ngược.....Cũng đã nhiều lần hạ quyết tâm chon vùi đi tất cả quá khứ ...chôn đi hình ảnh của cô ấy .....Ảnh cô ấy tôi sé đi một cách không thương tiêc ...hơn 100 mảnh vụn thật đó ....tiếp theo đốt như đốt ảnh của kẻ thù
  6. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn thông cảm khi tôi viết bài này toi sợ mất điện lên tôi gửi thành hai bài !
    ----------tôi xin đựoc kể tiếp ----------
    ảnh cũng đã đốt ...hình bóng của cô ấy ....nhiều lần cũng nhat nhoà đi nhiêu dưới tác dụng của rượu .....VODKA .....có lần gần ngõ nhà cô ấy tôi đã uống liền 3 chai Vodka ...(điều mà tôi xấu hổ vì hôm đó tôi say thảm hại .))) ...sau khi nói chuyện và nhìn cô ấy một tí ....không nhầm thì tôi còn khuyên cô ấy lên vào đi nghủ ...
    Nhưng càng tìm mọi cách để cố quên thì một điều phản tác dụng lại phát huy ! Càng nhớ nhiều hơn chước ....nhơ lắm lúc tưởng có thể sắp phát điên những lúc như thế tôi lại gọi người bạn thân Vodka ra nói chuyện ....chúng tôi nói chuyện hiểu nhau lắm các bạn à .....lần nào tôi cũng nói chuyện được vài anh Vodka ... mỗi lần thêm khá ! tệ không cơ chứ ..tiền tiêu như nước ....chú thích với các bạn đa số tôi uống ở HP ....gần nhà cô ấy tôi có một nguời quen ...cũng tinh cờ thôi ...cũng nhờ cô ấy mà ra !
    con ngưòi tôi nhiều lúc cảm tuởng Vô thuờng không có gì để quan tâm hay nữa ...tôi mặc kệ mọi thứ ... thấy vậy mọi nguời bạn tôi cho tôi là thằng đien vì tinh nào là yếu đuối ....nói chung là những thứ " danh dự thấp " không sao tôi cười tôi điên cũng lkhá quen rồi ...từ nhỏ mà ...mà bậy giờ tôi có còn danh dự đâu ...thì quan tâm thấp hay cao cũng không khác nhau! kệ uống đã đó là câu nói cửa miêng j của tôi .....Yếu đuôó thật các bạn ạ ! ...DĨ nhiên tôi biết điều đó rất rõ ...theo như nguyên tắc ngày xưa của tôi ...thì là không thể !tôi đang làm một chuyện ...mà ngưocự với cái mà người ta hay gọi là danh dự của thằng đàn ông ...tệ thật ngu ngốc hết chỗ nói ...
    Nhưng kể ra tôi và nhiều người bắt tôi làm một chuyện hơi khó ...làm sao có thể quên được cô ấy ...cả miền đất nơi đó nó đã khắc xâu vào tôi nhiều kỷ liệm khó quên ..đẹp có không đẹp cũng nhiều ...những buổi tối Trên đường 5 cũ phuờng Hùng Vuơng đó ..hoa sữa nhiều lắm ...nhiều hơn bất cứ nơi đâu tôi từng biết ....có cánh đồng lúa nhỏ còn sót lại ....(sau khi người ta xây nhà máy và làm đường gần hết ) tuy nhỏ nhưng vẫn đón gió đông vẫn có hương đồng ...cơ bản hơn nhiều đêm tôi ngồi với nó nhìn về nhà cô ấy trong trạng thái nửa tỉnh nữa say biết đâu là đời ....
    Nhiều lần trong cơn say tôi cũng gọi tên cô ấy ....Bây giờ thì tôi không còn hi vọng gì nữa về cô ấy và cũng không còn hi vọng rằng mình có thể có quên cô ấy đi ...chuyện hoang đường ...
    Cô gái ấy đã cho tôi biết một điều tôi chưa từng biết ... đã làm đựoc tôi rơi nuớc mắt ...vì tôi không khóc bao giờ từ lâu lắm rồi...chưa ai làm đựoc ...
    Tôi nói kể đến đây cũng khá dai rồi dĩ nhiên kể ra thì còn nhiều lắm ....Tôi biết rất nhiều người đọc bài viết này sẽ cho là tôi điê n .. tôi chỉ nói rằng ...ai chưa yêu thì hãy yêu thử tồi thấy ... ai yêu để đùa ccợt thì hãy sem lại ...hãy yêu tạtt sự ....khi yêu thật sự thì một chuyên gia không khác một đứa trẻ nhiều lắm đâu các bạn à ! chào các bạn
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không có con đương nào là cụt cả. không có gì gọi là kết thúc cả.
    đừng ôm quá khứ mà sống như thế! ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào sự thật bức tiếp những bức chân vững trãi và mạnh mẽ như hông quân đó bác ạ!
    một người sống theo phong cách của người nga cũng phải có suy nghĩ lạc quan như người nga chứ
    hãy cố lên.
    người quên được quá khứ là người hạnh phúc nhất trên đời.
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có thứ tình cảm đó trên mạng thật..tớ và H..tớ cũng thấy nhớ người đó nhưng người ta đang ở cách tớ hàng ngàn km..online thì dễ mà offline thì...híc híc..ko,tớ ko tin vào tình yêu trên net nữa!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mạng không đáng tin cậy, vậy có bao nhiêu câu chuyện vừa kể ra đây là bốc phét nhỉ? Tò mò lém
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là yêu à?

Chia sẻ trang này