1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu..qua mạng..Bạn có thể "chết" ngay từ phu't đầu gặp mặt.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi arthoangvn, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arthoangvn

    arthoangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu..qua mạng..Bạn có thể "chết" ngay từ phu't đầu gặp mặt.

    Cho đến khi mình gặp nàng thì mọi chuyện thật bất ngờ..nàng trông thật hiền lành ..không xinh lắm nhưng duyên và nói chuyện rất rụt rè...Khi trước tôi và nàng nhân nhau la anh em...nàng nói nàng xấu xí mời tôi đến nhà chơi tết ..ko hiểu sao tôi đến thật...Tôi cũng ko ngờ...Tối hôm đo' nàng phone cho tôi muộn và chúng tôi nói chuyện tới khuya lận...hôm sau cũng vậy..Có thể nói là " anh em " tôi có sở thích khá giống nhau ...tôi với nàng vẫn trêu nhau hoài ...sau khi gặp ..nhưng ko được thoải mái như trước ..nghĩa là hôn thì la`" hôn gió" thôi chứ ko phải thật ..hi`hi`...nghĩ buồn cười wa'...Bạn đã wen như vậy bao giờ chưa...lần đầu tiên bạn hẹn hò ra sao..cho mình chút kinh nghiệm đi...có lẽ mình thật tình quá ha!
  2. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    úi chả đọc được kí rì cả cứ xanh xanh nhoè nhoẹt như tiếng Tàu
    Ga^'u
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cho đến khi mình gặp nàng thì mọi chuyện thật bất ngờ..nàng trông thật hiền lành ..không xinh lắm nhưng duyên và nói chuyện rất rụt rè...Khi trước tôi và nàng nhân nhau la anh em...nàng nói nàng xấu xí mời tôi đến nhà chơi tết ..ko hiểu sao tôi đến thật...Tôi cũng ko ngờ...Tối hôm đo' nàng phone cho tôi muộn và chúng tôi nói chuyện tới khuya lận...hôm sau cũng vậy..Có thể nói là " anh em " tôi có sở thích khá giống nhau ...tôi với nàng vẫn trêu nhau hoài ...sau khi gặp ..nhưng ko được thoải mái như trước ..nghĩa là hôn thì la`" hôn gió" thôi chứ ko phải thật ..hi`hi`...nghĩ buồn cười wa'...Bạn đã wen như vậy bao giờ chưa...lần đầu tiên bạn hẹn hò ra sao..cho mình chút kinh nghiệm đi...có lẽ mình thật tình quá ha!
  4. NhomR

    NhomR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa gặp mặt mà đã chết rồi !
    Nhóm R phục vụ cho điều ác .Tôi là Jen .Ai là Réccy ?
    In CLB1980
  5. fantasyXX1

    fantasyXX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Hư`, bạn cũng liều lĩnh quá nhỉ, nàng là người lý tưởng rồi, um, theo tôi nghĩ nàng là một người khá nhút nhát, và nhạy cảm, bạn tự thấy tính cách của bạn và nàng hợp nhau, thì đấy là một điểm có lợi đấy, bạn có làm gì thì cũng nên thành thật và cố gắng là chính mình.
    Um, tôi cũng là người từng trải qua giống như bạn, tôi cũng quen một cô nàng trên chat, cô nàng của tôi cũng nhút nhát, cũng không xinh lắm nhưng mà dễ thương (theo tôi là thế, vì tôi chưa bao giờ gặp nàng nhưng mà không hiểu sao tôi luôn nghĩ về nàng và cảm nhận của tôi về nàng là như thế). Chúng tôi chat ở trên yahoo mesengrer,nên tôi có thể add tên nàng vào friend list của tôi, nàng cũng hay đi chat nên gặp nhau rất thường xuyên. Tôi hay trêu nàng là cô bé con, còn nàng thì đặt biệt danh cho tôi là ông già đau khổ, um, thực sự là tôi thấy nói chuyện với con gái qua chat thì thoải mái và tự tin hơn nhiều, và tôi thực sự thấy rất tuyệt vời khi chat với nàng,tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói được những lời hay đến vậy, tôi cho nàng số điện thoại, nhưng mà từ lúc biết nhau thì nàng chưa gọi cho tôi lần nào,(nói thật là từ lúc nhà tôi có điện thoại thì chưa có bạn gái nào gọi điện đến nhà), thực sự là tôi không hề muốn và cũng tự nghĩ rằng nàng chẳng bao giờ gọi, tôi cho số điện thoại rất nhiều và cũng chẳng có ai gọi, nhưng mà một buổi chiều, tôi ở nhà một mình, nàng đã gọi điện cho tôi....Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy Alô...Đầu máy phía bên kia chợt vang lên một giọng nói mà tôi chưa từng nghe, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói ấy, dịu dàng, trong trẻo, ấm áp, hơi một chút ngượng ngịu:" Alô, xin hỏi đấy có phải nhà bạn tuấn anh không? ", tôi cảm thấy hơi run, tim đập rộn ràng, tôi lúng túng, lưỡi của tôi đâu mất rồi,tôi đờ người,phải mất đến năm phút sau, tôi mới trở về được thực tại, thực sự lúc đó tôi đã nghĩ đến nàng, nhất định là nàng, trên chat tôi không thân ai bằng nàng, nàng lại biết số điện thoại của tôi...Tôi ấp úng, tôi trả lời rất thiếu tự tin:" Vâng, mình là tuấn anh đây, bạn là ai?".-"mình...là Lan Ngọc đây,...dạo này bạn có còn đi chát nữa không..? " Thế đấy,tôi bị ốm và 2 tuần liền không đi Chat, tôi đã trả lời nàng như vậy, rồi sau đấy, tôi không còn biết gì nữa, tôi nói chuyện rất ngớ ngẩn, không có một chút thoải mái và tự tin, nàng đã nói chuyện với tôi khoảng 5 phút.Tối hôm ấy, tôi nằm nhưng không nhủ được, tôi nghĩ đến câu chuyện giữa tôi và nàng, tôi tự xấu hổ với chính mình, nhưng mà cũng còn đỡ ở chỗ nàng cũng không hơn gì tôi, nàng dịu dàng nhưng có một chút thiếu tự tin, nàng thường trả lời ấp úng...Thế đấy, đấy là câu chuyện của tôi. Tôi và nàng đã bắt đầu như thế.....
    um, từ đấy thỉnh thoảng tôi lại gọi điện thoại cho nàng. Lần tôi gặp nàng lần đầu tiên có lã còn tồi tệ hơn, tôi cũng chẳng dám kể....
    Chúc bạn may mắn.
    money cant buy love, but it improve your rank
  6. Han_Tinh_Kiem_Thu

    Han_Tinh_Kiem_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi cúng như bạn nhưng không phải đi chat mà là hồi còn đi học cơ.hồi đó tôi wen 1 cô bé bằng cách viết thư cơ.Đến lúc cô ấy gọi điện cho tôi ,tôi chẳng nói được câu nào.Vì từ bé đén lúc đó tôi chưa có cco gái nào gọi điện đến nhà tôi .Nàng thật bạo dạn còn tôi thi....Tôi rất xấu hổ vì mình không biết cách nói chuyện với con gái...bây giờ nhờ chat tôi đã sửa được tính đó rùi.Chúng ta giống nhau quá nhỉ.
  7. TRUNG2108

    TRUNG2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đây là lân dầu mình t.gia vào dây,thấy các bạn viết vui quá nên mình thử
    mình cũng quen một bạn qua chat.lúc về bạn ấy xin phone,thật tình mình muón cho lắm,nhung sợ bị cho leo cây,, mình không cho nhưng ban đó nói chắc chắn sẽ gọi ...Và cuối cùng ,các ban biết sao không minh vãn bị leo.."leo" rất cao nũa là khac,bởi lẻ luc chat minh tin cô ấy rất hiền.nên mình mong mãi...ban thấy mình co nên giân không,
  8. DrZhivago

    DrZhivago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chú này hâm nặng rồi.Quen qua chat thì 99% là thất vọng chua cay thôi.Thử suy xét một cách hợp logic là thấy ngay,hình như tôi đã đọc ở một forum đâu đó trên Net,cách đây một năm rồi(hồi mới dùng Net chùa cơ )" Internet là ngôi nhà khổng lồ của những kẻ cô đơn" --->mấy em bé tập tọng đi chat thì hoặc là đua đòi cho ra vẻ ta đây cũng biết chơi không thì là mấy em trông ..... lên mạng tìm chú gà con ngây thơ nào đó để chăn dắt.Trước kia có lần tôi cũng chat với một bé có cái tên nghe rất ấn tượng "^*^*(%$"[language filter]
    ,cũng làm quen,flirt và...etc...Ít lâu sau em đề nghị gửi ảnh cho xem-->gật và hope .Đến lúc nhìn thấy ảnh thì..... giật mình kinh hãi ,lập tức đổi nick+block thư của em+thề không bao giờ vào chat nữa.Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn ....Kinh nghiệm quý không dám giấu riêng chia sẻ cho anh em ,mong cảnh tỉnh mấy chú vẫn còn u mê.
    "To be or not to be?"
    Theme from the well-known Hamlet of Shakespeare
    Được sửa chữa bởi - DrZhivago vào 23/02/2002 15:23
  9. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    chú zhivago dịnh chấm hoa hậu qua ảnh hả thật dáng buồn cho chú .chú đâu có tính đến việc cô bạn đó tính tình có hợp với chú không mà chỉ nhăm nhe mong cô ấy xinh mà thôi .he he,tôi thì rất mong cô bạn ấy đã tỉnh táo thử chú bằng cách gửi ảnh của người khác xấu hơn cô ấy vạn lần.nếu đúng vậy thì tôi cũng phải học tập cho những tên suốt ngày nhăm nhe tìm con gái xinh qua mạng
    canhcay

Chia sẻ trang này