1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng? Tại sao không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thiensu1980, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuoc_mat_que_huong_new

    Nuoc_mat_que_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    híhí, rồi người ta sẽ ăn cháo qua mạng. Rồi làm cái công việc tạo ra trẻ con qua mạng.
  2. Lanchau

    Lanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Theo toi thi chu de nay la hoi thua. Boi tu truoc toi nay co ai biet duoc tinh yeu bat nguon tu dau dau, va no nhu the nao dau.
    Hai nguoi la chang day mo re ma, chang co cai gi chung, bat chot nhan ra minh la nua cua nguoi kia va nguoc lai.
    Vay thi qua mang, viet thu, hay gap mat cung chi la cac con duong khac nhau de chung ta tim duong den trai tim nhau ma thoi.
    Gia doi, lua gat thi dau chi co qua mang. Ngoai doi thuong cung co kha nhieu day thoi. Co dieu la chung ta chang nhan thay ma thoi!
    Lan Chau
    [/red][/size=5]Lan Chau
  3. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tu_dinh_huong chuyên nói sạo trên mạng hả , cái zụ này phải loa cho mấy bác ở HCMC bít mới được .
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không ??
    Lawn
  4. blue_blue_color

    blue_blue_color Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn
    Đầu tiên xin được nói tôi hiện là một người đang vướng vào tình cảm qua mạng. Đó là việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng vào vì trước đó cũng như vài bạn ở đây tôi luôn ở bên phe phản đối ý kiến 'có thể yêu nhau qua internet'. Tôi đã từng cho rằng đó là điều ngớ ngẩn nhất. Vậy mà...
    Chúng tôi bắt đầu từ việc trao đổi mail cho nhau cách đây hơn một tháng và chúng tôi cũng đã gởi nhiều hình cho nhau ngay từ những lá thư đầu tiên. Sau đó tôi và anh ấy có chat với nhau 2 lần. Lúc đầu anh ấy cũng chẳng gây cho tôi ấn tượng gì đặc biệt hơn những người bạn trên net khác, nhưng dần dà anh ấy đã làm cho tôi xiu lòng. Anh hiền lành và rất dễ thương. Trong lần hẹn chat đầu tiên, sau một hồi nói chuyện anh ấy đã bày tỏ tình cảm với tôi nhưng chỉ vòng vo chứ không dám nói thẳng. Qủa thật lúc đó tôi biết anh ấy muốn nói gì. Tôi như muốn nín thở vì hồi hộp nhưng ráng làm ra vẻ không có gì xảy ra và gặng hỏi anh ấy muốn hỏi tôi điều gì. Câu cuối cùng của anh ấy là "well . aren't affraid that I might like you too much ?". Không hiểu sao lúc đó tôi lại im lặng, nhưng sáng hôm sau khi vừa thức dậy tôi đã gởi mail cho anh ấy và.... Mỗi ngày, anh ấy đều gởi mail cho tôi, anh ấy kể cho tôi nghe những việc anh làm vào ngày hôm ấy và dĩ nhiên cũng có những lời yêu thương thật dễ thương dành riêng cho tôi. Tôi là người lười viết thư mà lại phải viết bằng tiếng Anh nên vài ngày tôi mới viết được cho anh một email. Điều mà tôi sợ nhất bây giờ là hình như tôi bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Anh ấy là người nước ngoài và ở xa quá nên tôi chẵng biết chuyện của chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi hiện hơi bối rối, muốn nói kết thúc với anh nhưng tôi không thể vì tôi đã thích anh nhiều hơn tôi tưởng . Tôi không biết có bạn nào ở đây rơi vào tình trạng như tôi bây giờ không? Xin hãy cho tôi lời khuyên nên tiếp tục hay cố gắng kết thúc ngay bây giờ? Liệu tình cảm giữa hai người khác màu da và văn hóa có thể bền vững không?
  5. balu

    balu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bac nao khong tin co tinh yeu tren mang thi bac do nham to roi. Khong chi o VN ma o cac nuoc tren the gioi deu co nhung truong hop yeu nhau qua mang. Khong nhung chi yeu trong nuoc ma co truong hop con yeu xuyen quoc gia. Va rat nhieu nguoi trong so do da tro thanh vo chong cua nhau.

  6. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    "híhí, rồi người ta sẽ ăn cháo qua mạng. Rồi làm cái công việc tạo ra trẻ con qua mạng." ---> Hì nếu như đến ngày nào đó có thể thực hiện được điều này tôi sẽ yêu trên mạng. Tôi chỉ chấp nhận được nếu coi mạng thay cho nơi gặp gỡ ban đầu. Còn tìm hiểu và yêu nhau thì hi` hi` dắt tay nhau ra ngoài tốt hơn nhiều chứ nhỉ

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
    Được 2308 sửa chữa vào 09/06/2002 01:06
  7. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu qua mang? Co chu, tren the gioi va ngay ca Viet Nam cung co roi day thoi (tat nhien la come to a happy ending). Neu 2 ben tin tuong va du romantic thi he he he ... it's OK!
    Tui thi la mot nguoi thuc te, chi tin vao nhung gi tai nghe va ca mat thay thoi (everything is only relative). Tham chi nhieu luc tai nghe, mat thay ma cha con tin noi nua la ..
    NDT
  8. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    chủ đe` nay` cũ rui` ma` cũng hỏi !!! hãy đọc vai` chủ đe` tương tự cho no nhanh hiểu.

    fantasy XY
  9. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đề tài này vẫn là muôn thuở....sẽ ko có câu trả lời đích thực bởi vì mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau ..
    Nhưng theo tôi thì điều gì cũng có thể xảy ra...vvà tôi cũng đã từng gặp nhiều tình yêu trên mạng rất đẹp và trong sáng...Đến giờ họ vẫn hạnh phúc bên nhau

Chia sẻ trang này